Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-01-2025]
Họ và Tên: Lý Chính Hoa
Tên tiếng Trung: 李正华
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy cơ khí đã nghỉ hưu
Ngày mất: Ngày 27 tháng 1 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 4 tháng 6 năm 2009
Nơi giam giữ gần nhất: Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Sa Bảo
Kể từ đầu tháng 12 năm 2023, một cư dân Trùng Khánh phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát vì những nỗ lực của bà nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã không dám ra ngoài trong ba tuần và đột ngột qua đời tại nhà vào ngày 27 tháng 1 năm 2024. Bà hưởng thọ 77 tuổi.
Bà Lý Chính Hoa, một công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy Cơ khí Tổng hợp Trùng Khánh, đã phải chịu đựng sự bức hại hàng thập kỷ trước khi qua đời. Bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Đầu tháng 9 năm 1999, bà bị bắt cóc và bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam quận Giang Bắc ở Trùng Khánh trong 15 ngày trước khi bị chuyển đến một nhà khách. Một tháng sau, vào ngày 2 tháng 10 năm 1999, bà trốn thoát và đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa.
Bà Lý bị bắt ở Bắc Kinh trong chuyến đi lần thứ hai đến đó. Tháng 11 năm 1999, bà bị đưa đến trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh và bị áp giải trở lại Trùng Khánh một tuần sau đó. Sau một tháng ở trại tạm giam quận Giang Bắc, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Nữ Trùng Khánh. Sau hơn một năm bị giam giữ phi pháp, bà tuyệt thực và sau đó đã được thả ra.
Năm 2002, không lâu sau khi bà Lý trở về nhà, bà lại bị bắt vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở ngoài trời và bị kết án một năm lao động cưỡng bức.
Tháng 7 năm 2004, bà lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực trong trại giam để phản đối. Vào thời điểm bà bị xét xử, bà yếu đến mức phải khiêng vào phòng xử án bằng cáng. Thẩm phán kết án bà ba năm sáu tháng tù. Mặc dù bà rất tiều tụy và cận kề cái chết sau hai tháng ba ngày tuyệt thực, bà vẫn bị đưa đến nhà tù Nữ Vĩnh Xuyên bằng xe cứu thương. Tất cả các tù nhân đều nghĩ rằng bà sắp chết nhưng bà đã sống sót một cách kỳ diệu. Bà đã được thả vào tháng 10 năm 2007.
Ngày 4 tháng 6 năm 2009, bà Lý lại bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Nữ Sa Bảo trong hai năm rưỡi và phải chịu sự tra tấn tàn bạo vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/2/487811.html#2511215630-6
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/12/223575.html
Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.