Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-06-2020] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Tạ Vệ Quần
Tên tiếng Hán: 谢卫群
Giới tính: Nữ
Tuổi: 41
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Ngày mất: Năm 2011
Bà Tạ Vệ Quần qua đời năm 2011 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Tạ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 6 năm 2000. Ngay khi tàu của bà đến Bắc Kinh, bà bị bắt và bị đưa trở lại Thành Đô. Bà bị giam trong một căn phòng rộng 9 mét vuông trong đồn công an, nơi không có cửa sổ và sàn nhà có đầy phân và nước tiểu.
Họ chuyển bà Tạ đến Trại tạm giam Cửu Như Thôn vào ngày hôm sau. Bà tuyệt thực 13 ngày và được thả vào ngày thứ 15. Công an đã ném bà xuống ven đường và bỏ mặc bà ở đó.
Chỉ một ngày sau, công an lại bắt giữ bà Tạ. Bà sớm rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bà suýt chết vì chảy máu trong nghiêm trọng.
Chỉ 20 ngày sau ca phẫu thuật của bà Tạ, công an lại đến và cố gắng bắt giữ bà lần nữa. Trước sự phản đối mạnh mẽ của gia đình bà, họ đã nhượng bộ, nhưng lại quay lại ngay sau đó và cưỡng ép bắt giữ bà Tạ. Họ cũng vu cáo bà phát tài liệu về Pháp Luân Công, điều mà bà đã phủ nhận. Bà bị giam giữ một tháng.
Bà Tạ phải chịu đựng nhiều năm bị bức hại, bao gồm giam giữ bất hợp pháp và sách nhiễu, điều này gây tổn hại đến sức khỏe của bà và gây ra đau khổ tinh thần to lớn.
Không chịu nổi cuộc bức hại đang diễn ra, bà Tạ qua đời vào năm 2011.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/17/407516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223609.html
Đăng ngày 22-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.