Bài viết của phóng viên ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Lê Chính Phân
Tên tiếng Hán: 黎正芬
Giới tính: Nữ
Tuổi: 65
Tỉnh: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Nhân viên bưu chính về hưu
Ngày mất: 11 tháng 3 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 10 năm 2004
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh

[MINH HUỆ 04-04-2015] Vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà Lý Chính Phân, một nhân viên bưu chính đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh, đã bị giam trong một trại lao động cưỡng bức và một nhà tù tổng cộng năm năm. Tại đây họ tra tấn bà dã man và kết quả là bà bị ung thư gan. Bà Lý qua đời vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, hưởng thọ 65 tuổi.

6f0fc83abf356e942ad0745fdbacf854.jpg

Bà Lý Chính Phân

Bà Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1999. Bà bị bắt giam tại Trại tạm giam Hải Điến hơn mười ngày. Sau khi bị đưa về Trùng Khánh, bà bị giam tại trại tạm giam Quận Ba Nam thêm 28 ngày nữa.

Bà Lý lại bị bắt vào cuối tháng 9 năm 2000 và bị giam tại một trại tẩy não hơn một tháng.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà là vào tháng 1 năm 2001 vì treo các biểu ngữ mang thông tin về Pháp Luân Công. Các sĩ quan từ Đồn Công an Nam Tuyền đã tát vào mặt bà, đánh vào thái dương, đánh vào mắt và lưng, và đá vào bộ phận sinh dục của bà. Ngoài ra, họ cũng dùng bật lửa đốt mặt và cằm bà. Họ còng tay bà chặt đến nỗi tay bà bị bầm tím và tê liệt. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh và bị ép phải ngồi xổm ở “tư thế con ngựa”. Các sĩ quan cũng dùng chổi đánh vào mắt cá chân bà khiến mắt cá chân của bà sưng lên. Kết quả là bà bất tỉnh sau khi bị đánh.

Khi các sĩ quan chuyển bà Lý đến trại tạm giam Du Động hai ngày sau đó, họ phải khiêng bà đi, vì bà quá yếu không đi được. Vết bầm tím trên mặt bà không biến mất ngay cả sau hai tuần. Vì mắt bị thương do đánh đập, bà gần như mất thị lực.

Bà Lý bị kết án ba năm vào ngày 4 tháng 2 năm 2002. Bà kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp số 1 Trùng Khánh ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Ngày 25 tháng 10 năm 2004, chỉ vài tháng sau khi được thả, bà Lý lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh vào ngày 25 tháng 12 năm 2004.

Tại trại lao động, bà Lý bị hai tù nhân giám sát suốt ngày đêm. Bà thường bị ép đứng bất động từ 5 giờ 30 sáng đến 12 giờ đêm. Do bị tra tấn bằng cách đứng, cũng như bị đánh đập, lăng mạ bằng lời nói và tra tấn tinh thần khác, bà bị ung thư gan và được thả ra vì lý do y tế.

Trong “Hội nghị thượng đỉnh thị trưởng châu Á Thái Bình Dương lần thứ 5” vào tháng 10 năm 2005, công an đã đưa bà Lý trở lại trại lao động và giam giữ bà ở đó thêm hai tuần.

Khi được thả, bà Lý bị cổ trướng nặng và trong tình trạng nguy kịch. Thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công, tình trạng của bà ổn định trong vài năm, nhưng sức khỏe của bà vẫn suy giảm theo thời gian. Bà qua đời vào ngày 11 tháng 3 năm 2011.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/4/307087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223612.html

Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share