Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2024] Ngay trước Tết, con dâu gửi quà tết đến cho vợ chồng tôi. Tôi mở ra thì thấy hai thùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe khá tinh xảo, ngoài nhãn ghi “sản phẩm chăm sóc đặc biệt” dành cho những người không thể ăn uống bình thường, hơn nữa còn có khuyến cáo “cần có sự giám sát của bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng”.

Cả hai vợ chồng tôi đều rất khỏe mạnh nên chúng tôi tự hỏi sao con dâu lại biếu chúng tôi thứ này. Tư duy phụ diện vừa định xuất đầu lộ diện, tôi lập tức liền bài trừ nó, tôi nghĩ: mình không cần suy đoán xem con dâu vì sao lại mua quà này, mình chỉ cần tin chắc một điểm rằng con dâu cũng không có ác ý, vậy là đủ. Vậy là tôi bình tĩnh gửi tin nhắn cho con dâu, bảo cháu đem trả lại sản phẩm này và tôi cũng nói rõ cho cháu lý do: chúng tôi không cần dùng những sản phẩm này nên cháu đem trả lại cho đỡ lãng phí. Trong Tết, con trai tôi đưa vợ đến thăm chúng tôi, con trai giải thích với tôi: đó là sản phẩm của công ty vợ con, cũng không nghiêm trọng như viết trên nhãn mác, rất nhiều nhân viên đều mua sản phẩm này biếu bố mẹ. Tôi nói: quan điểm mỗi người mỗi khác, không sao đâu, mẹ cũng không để ý. Nhưng thực sự là bố mẹ không cần đâu.

Sự việc này chỉ là một ví dụ về những việc có thể kích động đến các chủng nhân tâm và chấp trước của tôi. Thông qua việc không ngừng minh tỏ các Pháp lý, phá trừ chấp trước, chúng ta mới có thể đạt được trạng thái thản nhiên bất động. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một vài tình huống “bất động tâm” trong quá trình tu luyện của bản thân để cùng giao lưu với các đồng tu.

Bị lợi dụng

Một hôm, khi đang đi mua sắm, tôi gặp một người họ hàng và đứa con nhỏ của cô ấy. Sau khi chào hỏi nhau, tôi nói với đứa trẻ: “Bà đi siêu thị, con muốn ăn gì ngon, bà sẽ mua cho con!” Người họ hàng này liền dắt con đi cùng tôi vào siêu thị. Bản thân cô ấy không cầm giỏ để hàng, nhưng cứ không ngừng chọn các loại thực phẩm rồi bỏ vào giỏ hàng của tôi. Cuối cùng, đợi tôi thanh toán xong, cô ấy đem toàn bộ chỗ thực phẩm đó rời đi, “càn quét” tôi một trận ác liệt.

Sao tôi lại nói sẽ mua đồ ăn cho cháu bé? Đó là một loại khách sáo của người thường, cũng là thể hiện sự yêu mến đối với đứa trẻ. Nếu cháu bé thích gì, tôi sẽ rất vui vẻ mua cho cháu. Nhưng đằng này lại là mẹ cháu làm như vậy, nên trong tâm tôi có chút không thoải mái. Nhưng là người tu luyện, làm sao có việc ngẫu nhiên xảy ra chứ? Có lẽ trước đây tôi đã từng nợ cô ấy và hôm nay thông qua hình thức như vậy để tôi trả món nợ đó. Nghĩ đến đó, tâm tôi liền trở nên thản đãng, cảm thấy đã trả được một món nợ, cũng là một việc đáng vui!

Bất động tâm khi bị quát mắng

Sau này, bố mẹ chồng tôi đem toàn bộ gia sản về ở cùng con trai cả. Một hôm, mẹ chồng muốn vợ chồng tôi cùng hai chị gái của chồng tôi đến nhà anh cả để họp mặt cả gia đình. Chúng tôi mang theo quà và đến nhà anh cả.

Vừa bước vào nhà, tôi nghĩ cần gặp mẹ chồng trước nên tôi liền đi thẳng vào phòng mẹ chồng. Tôi vừa vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, anh cả ở phòng khách đã lớn tiếng nói: cứ thế để chị dâu làm lụng một mình trong bếp! Rồi anh còn nói những lời khó nghe nữa. Tôi lập tức rời khỏi phòng của mẹ chồng và đi vào bếp. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi ôn hòa nói với anh cả: có việc thì bác cứ nói em một tiếng, chứ bác đừng trách móc em như vậy.

Cả nhà ăn cơm xong, mọi người đều đi chơi bài, còn một mình tôi lặng lẽ ở trong bếp thu dọn và rửa chén bát. Toàn bộ quá trình đó, trong tâm tôi không hề gợn sóng.

Không bị xáo động bởi được mất cá nhân

Ban đầu, ở đơn vị, tôi là người có thâm niên cao nhưng sau khi cơ cấu lại bộ phận nơi tôi công tác, tôi từ cấp bậc cao nhất đã bị chuyển xuống thành cấp bậc thấp nhất ở một đơn vị khác. Theo thời gian, chênh lệch tiền lương cũng càng ngày càng lớn. Trong quá trình này, rất nhiều người cũng giống như tôi nhưng đã thông qua các mối quan hệ mà được chuyển về cấp bậc trước kia. Nhưng là người tu luyện, tôi tin tưởng vững chắc vào lời Sư phụ giảng:

“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được ” (Bài giảng thứ Bảy – Chuyển Pháp Luân).

Nếu như thứ gì đó không phải là của tôi, nhưng tôi lại đắc được thông qua các thủ đoạn của người thường, như vậy sẽ tạo nghiệp. Cho nên đối với việc này, tôi hoàn toàn giao phó bản thân mình cho Sư phụ, một mực bảo trì trạng thái tùy kỳ tự nhiên. Cho tới hôm nay, tôi đã sắp nghỉ hưu, cấp bậc của tôi vẫn thấp nhất, nhưng tôi rất thản nhiên. Trong tâm, tôi đã coi lợi ích rất nhẹ, cố gắng hành xử chiểu theo Pháp, đồng hóa với Pháp, đó mới là điều trọng yếu nhất.

Khi tôi tham dự một buổi họp lớp, mọi người đều tụm lại nói về chức vụ, cấp bậc của mình, ai nấy đều rất vui bởi hầu như ai cũng đều đã đạt đến được cấp bậc cao nhất trong đơn vị. Khi hỏi đến tôi, tôi nói rằng mình có cấp bậc thấp nhất, nhưng sau đó tôi lại lập tức giải thích nguyên nhân khách quan là do đơn vị cơ cấu lại.

Sau đó, tôi nghĩ: nếu như sớm đã buông bỏ lợi ích, vậy vì sao tôi lại nóng lòng giải thích? Chính là sự việc đó động chạm đến tâm thể diện của tôi, chấp trước vào sự đánh giá của người khác, nên muốn nói với mọi người, không phải là do tôi kém cỏi, mà là vì nguyên nhân khách quan. Đó là tâm hư vinh rất mạnh mẽ, phát hiện ra tâm này tôi liền thanh trừ nó. Bất kỳ một tâm nào đều không thể mang theo lên thiên quốc. Về sau, trong bất kỳ trường hợp nào mà lại đề cập đến vấn đề cấp bậc, tôi không còn hữu ý đi giải thích nữa.

Thông qua đó, tôi ngộ được rằng: trong tu luyện, nếu chúng ta phải chịu bất kỳ tổn hại nào liên quan đến danh, lợi, tình, thì đó đều là để giúp chúng ta hoàn trả những gì đã mắc nợ; được hay mất cũng đều đã có Sư phụ quản. Chúng ta chỉ quản việc làm sao để bước cho chính trên con đường tu luyện. Vô luận màn kịch tại nhân gian diễn ra như thế nào, chúng ta đều không được để bị dẫn động bởi những huyễn tượng nơi thế gian, mà cần phải từ góc độ của người tu luyện, cần đứng từ tầng thứ cao mà nhìn nhận bản chất của sự việc, không được so đo được mất, danh lợi của bản thân, hãy vui vẻ hoàn trả hết những gì đã nợ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/5/481347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/25/221005.html

Đăng ngày 17-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share