Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2024] Gần đây tôi đã không tu luyện tinh tấn. Tuy nhiên, trong một giấc mơ xảy ra cách đây không lâu, Sư phụ đã cho phép tôi trực tiếp đối diện với cựu thế lực và chứng kiến cách mà chúng làm ra những an bài để can nhiễu đến sự tu luyện của chúng ta.

Trong giấc mơ, tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ cùng với rất nhiều sinh mệnh có hình dáng trông như những con rồng tà ác. Chúng có màu đen, đầu nhỏ, thân to lớn và có cánh. Chúng nói chúng là quỷ và rằng cựu thế lực đã an bài cho chúng hành ác. Chúng nói với tôi về cách chúng đã can nhiễu đến các đệ tử Đại Pháp nhằm hủy hoại họ.

Điều đầu tiên chúng làm là an bài những thứ làm chúng ta xao nhãng khỏi việc học Pháp hoặc luyện công: vào lúc chúng ta muốn học Pháp hay luyện công, chúng sẽ ném một thứ vật chất vào tư tưởng chúng ta để chúng ta đột nhiên có mong muốn làm thứ gì khác. Tôi nhận ra rằng tất cả những mong muốn làm thứ gì đó trước khi học Pháp hoặc luyện công đều không phải tư tưởng của chúng ta – chính những sinh mệnh đó đang can nhiễu để làm suy yếu chính niệm của chúng ta.

Chúng sử dụng chiến thuật tương tự để ngăn cản chúng ta phát chính niệm. Chúng an bài các thứ để làm chúng ta phân tâm, để chúng ta không thể nhớ đến việc phát chính niệm. Nếu như chúng ta không phát chính niệm, chúng ta không thể loại bỏ can nhiễu của chúng, dẫn đến một vòng tuần hoàn ác tính.

Điều thứ ba chúng làm đó là tạo ra sự chia rẽ giữa các học viên. Những người khác có thể nhận thấy rằng trạng thái của chúng ta không đúng đắn và chỉ ra điều này. Việc đó sẽ khiến chúng ta ấm ức và khó chịu, làm chúng ta nổi cáu và gây ra mâu thuẫn với các học viên khác. Nếu như chúng ta không thể hình thành một chỉnh thể, cựu thế lực sẽ dễ dàng tấn công và hủy hoại chúng ta.

Chúng nói rằng không chỉ có một sinh mệnh tà ác an bài tất cả những điều này, mà là rất nhiều tà ác đang theo dõi từng bước đi của chúng ta và đồng thời chúng sẽ an bài một cách tỉ mỉ để can nhiễu chúng ta.

Trong giấc mơ, tôi muốn nói với các học viên khác những gì tôi thấy, nhưng một số người lập tức trở nên phân tâm và không thể chú ý đến điều tôi nói.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi muốn nói với cha mẹ tôi và các học viên khác về giấc mơ của mình. Quả thực, họ đã bị điện thoại di động và những thứ khác làm cho phân tâm. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang ngăn cản họ lắng nghe tôi nói. Tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu.

Tôi viết ra giấc mơ này để phơi bày những an bài của cựu thế lực. Tôi cũng mong rằng các học viên bị can nhiễu sẽ hiểu ra rằng những suy nghĩ trong tư tưởng họ không nhất định là của họ, đặc biệt là những suy nghĩ can nhiễu đến việc học Pháp hay luyện công. Họ nên học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm để thanh lý can nhiễu đó.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/24/483236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/2/221089.html

Đăng ngày 11-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share