Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2024] Tôi bị đưa vào tù vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần truyền thống Trung Quốc [có lợi] cho cả tâm lẫn thân. Lúc tôi được thả thì đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng lại không có lương hưu. Tôi không có nguồn thu nhập.

Tôi nộp đơn xin nhiều vị trí khác nhau và được một công ty dịch vụ quản lý tài sản nhận vào làm. Mặc dù vị trí tôi nộp là dịch vụ khách hàng, không giống như công việc của tôi trước đó khi mỗi nhân viên chỉ tập trung vào vị trí của mình, thì ở công ty này tôi phải đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau.

Sau một tháng thử việc, sếp của tôi cũng là chủ công ty và quản lý của tôi đều cho rằng tôi có năng lực và tinh thần trách nhiệm, nên đã giao cho tôi nhiều việc hơn, bao gồm việc thu phí, quản lý hàng tồn kho, và kế toán sổ sách hàng ngày. Thành thực mà nói, tôi không muốn đụng đến tiền bạc, không chỉ vì tôi không biết kế toán mà còn vì tôi e rằng người khác có thể nghĩ tôi sẽ nhân cơ hội để bỏ túi tiền riêng.

Nhưng là một học viên, tôi biết mình nên nghĩ cho người khác. Sếp và quản lý tin tưởng tôi nên mới sắp xếp việc này, vậy nên tôi quyết định sẽ đảm nhiệm những công việc này. Tôi bắt đầu học từ đầu những điều trước đây chưa từng học với một tâm thái rộng mở.

Hiện tại tôi đã làm việc cho công ty này hơn hai năm. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm tôi tu luyện bản thân trong công ty này.

Trở lại đúng hướng

Công ty của chúng tôi phục vụ một khu dân cư rộng lớn, gồm đa dạng chủng loại cư dân. Ủy ban khu dân cư đã tự quản lý trong một năm sau khi công ty quản lý tài sản trước đó ngừng hợp đồng. Trong thời kỳ đại dịch, tình hình còn tệ hơn. Khi công ty tôi tiếp quản việc quản lý khu vực này, có rất nhiều vấn đề và rắc rối tồn đọng, và đa số các cư dân đều nhìn chúng tôi với một thái độ chỉ trích.

Một trong những nhiệm vụ của tôi là thu phí hàng tháng. Tôi làm việc với sự cởi mở và công bằng, cố gắng minh bạch và đối đãi với mọi người như nhau. Khi thu phí, tôi luôn giải thích rõ từng khoản thu cho từng cư dân.

Lúc đầu tôi không thích công việc này. Tôi không phải là người nói nhiều nhưng hàng ngày tôi phải nói rất nhiều để đảm bảo từng cư dân đều rõ ràng về từng xu họ chi trả. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa công ty tôi và cư dân là phục vụ và được phục vụ, không phải là quan hệ lợi ích hoặc đối đầu. Dần dần, cư dân cảm nhận được sự chân thành của tôi và đồng nghiệp của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi đạo đức nghề nghiệp của tôi, và công ty tôi đã trở lại đúng hướng.

Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt một cách chân thành

Khu dân cư chúng tôi phục vụ không phải là chung cư cũ. Nó được xây dựng cách đây 10 năm nhưng chất lượng của các tòa nhà không tốt. Có rất nhiều rắc rối và vấn đề. Tôi tin rằng mỗi một vấn đề cư dân báo cáo lên đều quan trọng. Khi họ phản ánh vấn đề, chẳng hạn đường ống rò rỉ, đèn hành lang bị hư, đường ống bị nghẹt, v.v. Tôi đều xử lý ngay lập tức. Nếu vấn đề tôi không thể giải quyết tại chỗ, chẳng hạn tranh chấp giữa hàng xóm hoặc trần nhà bị dột, tôi sẽ báo lên cho quản lý. Trong đa số trường hợp, cư dân đều hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Trong thời kỳ đại dịch, khu dân cư thường bị phong tỏa vì những vấn đề nhỏ nhất. Cư dân tức giận và chửi bới chúng tôi qua điện thoại. Tôi hiểu họ đã thất vọng như thế nào. Tôi lắng nghe những điều quan tâm và than phiền của họ và không bao giờ cắt ngang cúp máy. Nghĩ đến việc nhiều cư dân không thể bước ra khỏi căn hộ, tôi đã mua những vật dụng thiết yếu và đem đến tận cửa nhà cho họ.

Trong hai năm, cư dân dần dần ấn tượng trước sự chân thành và thiện lương của tôi, và rất tôn trọng tôi.

Đối xử tốt với từng đồng nghiệp

Có nhiều nhân viên lớn tuổi và đến từ nông thôn làm việc ở bộ phận lau dọn và an ninh của chúng tôi. Họ nghĩ công việc của họ thấp kém, và cảm thấy tự ti. Tôi tin rằng mỗi sinh mệnh đều bình đẳng, không ai to tát hay thấp kém hơn ai. Chỉ là những người khác nhau thì làm ở những vị trí khác nhau. Mỗi nhân viên làm việc chăm chỉ đều đáng được tôn trọng. Vì vậy tôi luôn quan tâm và đối xử tốt với họ. Những khi rảnh rỗi, tôi nói với họ về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều thân thiết với tôi.

Được chủ công ty tín nhiệm

Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có nhận thức tốt về quan hệ giữa mất và được. Tôi phân biệt rõ giữa tiền công ty và tiền riêng của mình, và không đụng đến dù chỉ một xu tiền của công ty.

Có ba lần sau khi tôi tổng kết thu nhập hàng tháng thì thấy dư tiền, tôi đều đưa cho chủ công ty và giải thích tình huống cho ông ấy rõ, tôi không bao giờ giữ tiền dư làm của riêng. Ông ấy rất tin tưởng tôi.

Lúc mới vào làm, tôi và một nhân viên khác làm trong văn phòng. Nhưng một năm sau, sếp đã thuyên chuyển người đó ra khỏi văn phòng, nên chỉ còn lại một mình tôi. Điều đó có nghĩa là tôi phải thực hiện toàn bộ công việc. Tôi chấp nhận điều này mà không hề phàn nàn và tôi tin rằng đó là sự tin tưởng của sếp dành cho tôi.

Trong số tất cả các loại phí tài sản thì phí đậu xe là nguồn thu chủ yếu. Nhiều cư dân thường đến rất vội vã, trả tiền, rời đi và nói rằng: “Không cần hóa đơn, chỉ cần gia hạn trong hệ thống máy tính là được rồi“. Tôi luôn nói: “Tôi vẫn sẽ xuất hóa đơn nhé”. Tôi cất những tờ hóa đơn mà họ không muốn vào phòng bảo vệ. Không có người thứ hai ngay lúc đó, người ta có thể dễ dàng bỏ tiền vào túi riêng mà không cần xuất hóa đơn.

Một công ty khác giúp chúng tôi làm quảng cáo. Có hai lần khi tôi thanh toán tiền cho vị giám đốc, ông ấy cố gắng đưa cho tôi một phong bì đỏ (có tiền bên trong). Tôi không nhận vì tôi biết họ phải vất vả mới thu được tiền đúng hạn. Lần thứ hai khi ông ấy khăng khăng đưa tôi phong bì đỏ, tôi bảo ông ấy: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không nhận tiền của anh. Tiền anh kiếm được nhờ lao động chăm chỉ. Tôi cũng sẽ đối xử như vậy với bất kỳ ai. Chỉ mong anh điều hành công ty trung thực“. Giám đốc quảng cáo ngưỡng mộ tôi, sau này ông ấy luôn làm quảng cáo của công ty chúng tôi trước và không bao giờ tính thêm phí.

Loại bỏ chấp trước vào danh

Sau một thời gian, đa số cư dân đều biết tôi là người tốt bụng và dễ gần. Vậy nên một số người đã đưa ra những đòi hỏi quá đáng. Ví dụ, họ hỏi xin tôi vài ngày miễn phí khi gia hạn chỗ đậu xe. Đôi khi tôi sẽ chiều ý họ, thậm chí nếu muốn tôi còn cho họ thêm vài ngày mà không cần họ hỏi.

Lúc đầu, tôi không nghĩ việc này có vấn đề gì. Tôi chỉ cảm thấy mình linh hoạt và dễ gần với cư dân.

Một hôm bạn của sếp đến gia hạn chỗ đậu xe và đề nghị tôi cho ông ấy vài tháng miễn phí. Tôi làm theo yêu cầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi hướng nội và nhận ra lòng tốt của tôi dựa trên sự thiệt hại của công ty, và vô tình tôi đã có mong muốn được cư dân công nhận, mong muốn họ nghĩ tốt về tôi. Về bản chất thì đó là chấp trước rất mạnh vào danh, và chấp trước này ẩn sau sự tốt bụng bề mặt.

Tôi nhanh chóng phát chính niệm để loại bỏ những tư tưởng xấu. Tôi biết mình nên thiện với cư dân nhưng không nên làm tổn hại lợi ích của công ty. Kể từ đó tôi không cho bất kỳ ngày nào miễn phí nữa, tôi luôn thiện ý giải thích cho cư dân hiểu: “Mức phí của chúng tôi đã rất thấp rồi. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của các vị. Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của các vị”.

Loại bỏ chấp trước vào lợi ích

Sau một thời gian tôi tiếp quản mọi việc trong văn phòng, tôi bắt đầu cảm thấy không vui. Tôi làm công việc của hai người nhưng lương của tôi vẫn không tăng. Tôi cảm thấy sếp đang lợi dụng tôi.

Ngay khi tôi cảm thấy mình bị lợi dụng, tôi nhận ra nó bắt nguồn từ tâm chấp trước vào tiền. Tôi cố gắng loại bỏ nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể loại bỏ nó. Càng tệ hơn khi tôi biết rằng những nhân viên khác được tăng lương chứ không phải tôi. Cuối cùng tôi quyết định sẽ không bao giờ nghĩ đến tiền lương nữa và chỉ lo làm tốt công việc của mình.

Dần dần, cho dù bận rộn hay mệt mỏi thế nào, tôi vẫn không cảm thấy cần thiết phải than phiền. Sau khi tôi không còn chấp trước vào tiền lương, sếp đã tăng lương của tôi lên gấp đôi trong một thời gian ngắn. Tu luyện quả thật kỳ diệu. Tôi sẽ được ban phúc khi đáp ứng được tiêu chuẩn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/23/472214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/26/219685.html

Đăng ngày 14-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share