Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2024] Tôi sản xuất tài liệu giảng chân tướng được gần 20 năm. Tôi chưa từng gặp học viên nào hiểu biết về kỹ thuật nên tôi tự mày mò. Từ đột phá phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho đến tải xuống và sản xuất tài liệu, sửa chữa, bảo trì máy tính và thiết bị in ấn, tôi đều tự tay thực hiện. Mặc dù gặp đủ mọi khó khăn, tôi chưa từng bỏ cuộc và quyết tâm làm tài liệu chân tướng. Tôi kiên trì học công nghệ máy tính cho đến khi thành thạo. Quá trình này đã giúp tôi loại bỏ nhiều chấp trước, chẳng hạn như sợ hãi, hiển thị, tự tư, thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh, sắc dục, háo hức, v.v.

Nếu chúng ta học Pháp và trong tâm luôn có Pháp thì trí huệ từ Pháp sẽ không ngừng tuôn chảy và Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Tất cả những khó khăn và rắc rối mà chúng ta gặp phải sẽ được giải quyết. Tôi biết tôi chỉ có thể làm được điều này là nhờ Sư phụ từ bi đã an bài và bảo hộ. Sau đây tôi xin chia sẻ thể hội của mình.

Vượt qua nút thắt kỹ thuật

Khó khăn đầu tiên mà tôi gặp phải là thiếu kỹ năng sử dụng máy tính. Đồng tu Thanh nói chúng tôi cần một điểm sản xuất tài liệu địa phương, và trong số tất cả học viên thì tôi là người trẻ, có trình độ và năng lực nên họ đã đề nghị tôi làm. Tôi cũng có suy nghĩ này nhưng điều kiện thì chưa có. Khi tôi mới bắt đầu, giống như các học viên khác, tôi không có kỹ năng cơ bản về máy tính, chẳng hạn như tải tài liệu, lướt Internet, chép đĩa CD, giải nén các tập tin, PDF, v.v.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để học những kỹ năng máy tính cơ bản và rèn luyện. Ở nơi tôi làm việc có một chiếc máy tính cũ và tôi đã dùng nó để thực hành các thao tác. Tôi cài đặt hệ điều hành Windows nhiều lần cho đến khi thành thạo. Một đồng nghiệp biết cách sử dụng máy tính và tôi đã học được một số kỹ năng cơ bản từ anh ấy. Người đồng nghiệp này ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi mua sách và đĩa CD về cách sử dụng máy tính. Dần dần tôi đã học được cách sử dụng phần mềm đột phá Internet để lên mạng, và sau này tìm thấy diễn đàn kỹ thuật do các học viên phát triển. Tôi đăng ký tài khoản trên diễn đàn Thiên Địa Hành; tôi cũng đăng ký địa chỉ email trên Minh Huệ Net. Mỗi khi tôi gặp phải vấn đề kỹ thuật, ngay khi tôi đăng lên diễn đàn, các đồng tu đều kiên nhẫn giúp tôi. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã nắm vững nhiều kỹ thuật khác nhau, cải thiện kỹ năng vận hành máy tính, và đặt một nền tảng vững chắc để làm tốt việc sản xuất tài liệu chân tướng.

Điểm sản xuất tài liệu tại nhà

Năm 2006, tôi chuyển ra khỏi ký túc xá của công ty và thuê một căn hộ nhỏ. Vậy là tôi đã có một nơi để sản xuất tài liệu chân tướng. Gia đình tôi mua một chiếc máy tính để bàn, và đồng tu Thanh mua một chiếc máy in đa năng có thể quét, sao chụp, và in ấn.

Bởi vì tôi không biết cách tải tài liệu nên đồng tu Thanh đã đem tài liệu mẫu (trắng đen và màu ở một số chỗ) cho tôi in lại. Đầu tiên tôi quét bản mẫu vào một tập tin, sau đó loại bỏ các chỗ từng chút một để trang giấy gọn gàng nhất có thể. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian. Vì ban ngày tôi đi làm nên chủ yếu sản xuất tài liệu vào ban đêm, tôi thường làm cho đến 1 hoặc 2 giờ sáng. Mặc dù tài liệu tôi làm có thể sử dụng nhưng nó không đẹp. Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài.

Sau đó, tôi học cách tải tập tin gốc trực tiếp từ Minh Huệ Net để in tài liệu, vậy nên tôi có thể dùng tập tin gốc để in Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác. Chất lượng đột nhiên được cải thiện. Sau này tôi mua một máy in laser trắng đen và một máy in phun để in kinh văn của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ, và các tài liệu khác. Tài liệu tôi sản xuất đã đáp ứng được nhu cầu của các học viên địa phương.

Sư phụ từ bi đã động viên tôi. Năm 2007, 21 hoa Ưu đàm đã khai nở trên cửa căn hộ thuê của tôi. Đệ tử cảm tạ sự bảo hộ và khẳng định của Sư phụ.

Chú ý đến vấn đề an toàn

Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến vấn đề an toàn nên chúng ta phải xem trọng vấn đề này. Tuần báo Minh Huệ đã có nhiều bài viết về chú ý an toàn và không gây ra tổn thất không đáng có: chẳng hạn các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng điện thoại di động, duy trì liên lạc trực tiếp với các đồng tu để chuyển giao tài liệu, v.v.

Chú ý đến vấn đề an toàn không phải là sợ hãi, mà là vấn đề có tuân theo Pháp hay không. Nếu bạn không chú ý đến an toàn thì đã không có trách nhiệm với bản thân và người khác. Cựu thế lực luôn để mắt tới các học viên, tìm cớ để bức hại chúng ta. Nếu chúng ta ở trong Pháp, chúng sẽ không làm gì được. Tôi thường chỉ in những gì các học viên cần để đảm bảo không lãng phí tài liệu.

Một vấn đề bảo mật quan trọng hơn chính là tiền. Tôi phải mua máy tính, máy in, vật tư, v.v…thỉnh thoảng tiền do các học viên mang đến nhiều quá, tôi cất đi và đợi đến khi tôi cần sử dụng. Điều cần thiết là phải đảm bảo số tiền quỹ được sử dụng đúng cách để không bị thất lạc, giảm bớt, hoặc bị chiếm dụng.

Sau này, vì lý do an toàn, các học viên đã đề nghị tôi ngừng ra ngoài mua vật tư—họ yêu cầu tôi tập trung vào làm tài liệu, học viên khác sẽ mua vật tư. Lúc đó, tôi vẫn còn hơn 2.000 tệ và tôi đã đưa hết số tiền đó cho học viên đi mua vật tư.

Cân bằng mối quan hệ giữa điểm sản xuất tài liệu và gia đình

Tôi không thể hoàn toàn tránh mặt gia đình (những người biết Đại Pháp là tốt nhưng không tu luyện) trong khi tôi âm thầm thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Tôi nói rõ với họ rằng tôi quyết tâm làm việc này. Tôi cố gắng để họ đồng ý, hoặc ít nhất thì cũng không phản đối. Việc lên mạng và làm tài liệu tại nhà có thể tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là vào ban đêm, nhưng làm tài liệu mà không ảnh hưởng đến gia đình là điều không hề dễ dàng. Tôi cũng nhận ra rằng Sư phụ đã giúp đỡ tôi với điểm sản xuất tại nhà này từ lúc bắt đầu.

Tôi sống trong một căn hộ lớn có ba phòng ngủ và hai phòng khách nên có thể sản xuất tài liệu ở phòng riêng, về cơ bản không ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng lúc mới bắt đầu sản xuất tài liệu, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ. Mẹ tôi sống ở một phòng và tôi chỉ có thể sản xuất tài liệu trong phòng ngủ nơi tôi, vợ và con cái tôi sinh hoạt. In tài liệu ban đêm rất ồn, đặc biệt khi máy in bị lỗi và kẹt giấy. Tôi thường in đến 2 giờ sáng. Sau khi chúng tôi chuyển đến căn hộ lớn, vợ tôi nói bây giờ cô ấy đã có thể ngủ ngon. Điều này chẳng phải cho thấy uy lực của Sư phụ và Đại Pháp triển hiện sao?

Tôi cũng cần phụ giúp việc nhà nhưng việc làm tài liệu thì ưu tiên hàng đầu. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng gia đình tôi không hiểu và mắng tôi. Dẫu họ có nói gì, tôi cũng không bận tâm miễn là họ không cản trở tôi làm điều đúng đắn.

Trong suốt 20 năm tôi vận hành điểm sản xuất tài liệu, cha mẹ ruột và cha vợ của tôi đều lần lượt nhập viện. Cha tôi qua đời, rồi đến lượt con tôi được sinh ra. Nhưng những điều này đều không cản trở việc tôi làm tài liệu, và hàng tuần tài liệu đều được chuyển đến các học viên đúng giờ.

Đăng tập tin

Tôi đăng nhập vào Minh Huệ Net và các diễn đàn kỹ thuật, và duyệt nhanh NTDTV hàng ngày.

Mỗi lần phát chính niệm, tôi đều thêm vào một niệm: Thanh lý tất cả những nhân tố phụ diện cản trở, tấn công, và theo dõi những trang web của học viên. Trong quá trình đột phá phong tỏa Internet, càng gặp khó khăn thì tôi càng nhận ra mình nhất định phải tín Sư tín Pháp. Mặc dù thỉnh thoảng có gặp trục trặc nhưng tôi luôn mở được trang Minh Huệ Net.

Ngay cả khi đối mặt với sự phong tỏa hệ thống điên cuồng hiện nay, tôi vẫn có thể vào mạng lưới Minh Huệ, diễn đàn kỹ thuật, và NTDTV. Tôi có thể đăng danh sách thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó hàng tuần, và tải những tài liệu chân tướng mới nhất, chẳng hạn Tuần báo Minh Huệ. Trong những dịp lễ, tôi cũng gửi thiệp chúc mừng, lời chúc, và bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đến Minh Huệ Net.

Tôi muốn động viên các học viên không thể đột phá phong tỏa Internet rằng: chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì và phát chính niệm. Hãy ghi nhớ lời giảng của Sư phụ: “Minh Huệ Net xưa nay chưa từng bị phong tỏa!” (Giảng Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Thời gian làm tài liệu rất eo hẹp nhưng chúng ta phải tìm thời gian để học Pháp và luyện công. Kỳ thực, mỗi khi chúng ta đột phá sự phong tỏa thành công, đó là quá trình thanh lý tà ác. Chúng ta phải trân quý con đường Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Trong quá trình làm tài liệu, tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước. Tôi tin rằng miễn là tôi lấy Pháp làm Thầy và tu luyện tinh tấn, tôi nhất định có thể loại bỏ những chấp trước còn lại và bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/16/478713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/17/219546.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share