Bài viết của Nhu Nhu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2024]

Hôm nay, tôi vô cùng xúc động khi đọc bài viết “Sư phụ còn có thể ban cho chúng ta bao nhiêu cơ hội như vậy nữa – Mong các đồng tu hãy cầm bút Thần lên và mau chóng hành động” trên trang web Minh Huệ. Bởi vì còn quá nhiều nhân tâm nên tôi đã không tích cực tham gia viết bài cho Minh Huệ. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư tôn và cô phụ sự giúp đỡ của các đồng tu. Bây giờ, tôi xin chia sẻ về việc cuối cùng tôi đã nhận được lương hưu sau khi chính niệm chính hành, tín tâm vào Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Dù đã quá tuổi nghỉ hưu theo quy định nhiều năm nhưng mãi đến gần đây tôi mới được hưởng chế độ hưu trí. Tôi từng làm việc cho một công ty có chế độ phúc lợi tốt, nhưng vì tôi kiên định tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp nên đã bị ông chủ và Phòng 610 bức hại, khiến tôi bất đắc dĩ phải rời bỏ công việc. Và cũng từ đây nhiều khổ nạn bắt đầu.

Trong nhiều năm, tôi đã phải vật lộn để kiếm sống, chịu cảnh đói rét và không có nơi ở cố định. Vì không được cấp lại căn cước công dân nên việc đi lại của tôi bị hạn chế rất nhiều, tìm việc làm trở nên vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Tôi không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội nên rất khó nộp đơn xin nghỉ hưu vì ĐSCTQ tà ác đang bức hại chúng tôi về mặt tài chính.

Qua những câu chuyện trên Minh Huệ và các đồng tu xung quanh, tôi đã nghe kể về nhiều trải nghiệm tương tự: Một số người bị đình chỉ lương hưu. Một số khác bị buộc phải trả lại lương hưu đã nhận, và một số bị buộc phải ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì mới được nhận trợ cấp hưu trí. Cách đây hơn một năm, sau khi rời khỏi trung tâm tẩy não, tôi không thể kiếm được việc làm và cuộc sống của tôi rất chật vật. Những tổn thương lớn trên thân thể từ việc tẩy não cũng ảnh hưởng đến tôi và ám ảnh gia đình tôi trong suốt một thời gian dài.

Mặc dù gặp rất nhiều trở ngại, tôi vẫn chưa muốn từ bỏ các khoản trợ cấp lương hưu của mình. Nhờ tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp cùng sự khích lệ của các đồng tu, tôi quyết tâm nỗ lực hết mình để cải biến tình trạng này.

Tôi đã khởi kiện lên hội đồng trọng tài lao động, yêu cầu được đóng bảo hiểm xã hội bổ sung theo quy định của Luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội hiện hành của nhà nước. Cơ quan này đã từ chối yêu cầu của tôi với lý do tôi từng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đến các phòng ban liên quan để xin lại hồ sơ cá nhân của mình nhưng không có kết quả, tôi không có bất kỳ giấy tờ hay hợp đồng lao động nào tại cơ quan, trong suốt 20 năm qua, trong hồ sơ, người sử dụng lao động luôn trả lương tôi bằng tiền mặt.

Thời điểm đó chính quyền địa phương đang tiến hành chiến dịch xóa sổ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức của Đảng, công an và những người theo dõi tôi đã đề nghị giúp tôi được hưởng lương hưu nếu tôi đồng ý ký vào thỏa thuận ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đều từ chối. Nhờ có tín tâm vững chắc vào Sư phụ, chính niệm chính hành và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát cấp cao hơn.

Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, lãnh đạo cơ quan giám sát đã đích thân thụ lý vụ việc. Trong vòng hai tuần, ông chủ cũ của tôi thông báo rằng họ sẽ cho phép tôi đóng bù tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu cho đủ 20 năm. Ông chủ cũ và hội đồng trọng tài lao động đã khuyên tôi nên yêu cầu tòa án phán quyết có lợi cho tôi, nhưng họ không cung cấp bất kỳ hồ sơ nào liên quan như hợp đồng lao động, phiếu chi lương. Vì không có bằng chứng cho trường hợp của mình nên tôi không thể nộp đơn kiện.

Sau nhiều lần đàm phán kéo dài, cuối cùng tôi cũng chỉ nhận được bảng lương trong 5 năm. Vì thiếu bằng chứng xác thực về việc làm, trọng tài lao động đã ban hành một văn bản từ chối thụ lý vụ án. Theo chính sách vào thời điểm đó, nếu bất kỳ ai không đóng tiền bảo hiểm xã hội trong vòng hai năm sau khi rời công ty, thì sẽ bị loại. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, một chính sách mới đã được áp dụng, khiến tôi có thể đưa vụ việc ra tòa.

Tôi không mời luật sư mà ra tòa một mình. Ngồi đối diện tôi là một nhóm viên chức của tà đảng, cùng với cục trưởng, giám đốc, trưởng phó phòng tài vụ đều có mặt. Tôi không cảm thấy cô đơn vì Sư phụ luôn ở bên mình. Phán quyết đưa ra rất nhanh và tôi đã thắng kiện.

Nhờ có ân điển của Sư tôn, cuối cùng tôi đã nhận được lương hưu mà tôi xứng đáng được hưởng. Sư phụ đã ban cho chúng ta những điều thiêng liêng và tốt đẹp nhất. Tôi vô cùng may mắn khi được tu luyện trong Đại Pháp. Từ nay trở đi, tôi sẽ tu luyện tinh tấn và theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/12/478346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/4/219376.html

Đăng ngày 11-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share