Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2024] Nhiều năm trước, tôi bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phải tìm một công việc khác để mưu sinh. Sau những năm tự mình bươn trải, tôi được giới thiệu tới làm việc cho một Công ty quản lý tài sản chuyên thu hồi nợ xấu cho các Ngân hàng lớn.

Sau khi làm việc cho Công ty, tôi nhận ra Công ty này rất đặc biệt. Giám đốc Công ty có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với hệ thống Tư pháp trong vùng như Cơ quan công an, Viện Kiểm sát và Tòa án.

Phó Tổng Giám đốc Công ty nguyên là đội trưởng Đội An ninh Nội địa của Thành phố chúng tôi. Ông ấy từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty sau khi nghỉ hưu. Ông đã giới thiệu rất nhiều cán bộ nghỉ hưu trong hệ thống Tư pháp vào làm việc, bao gồm nguyên đội phó Đội An ninh Nội địa, hơn 20 cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, và nhiều vị đã nghỉ hưu từ công an quận và huyện đến làm việc cho Công ty này.

Nhiều người trong số họ trong khi còn đương chức đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và một số vị đã bị phơi bày trên trang Minh Huệ vì tội bức hại các đệ tử Đại Pháp. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng hầu hết những người này vẫn đối đầu với Đại Pháp. Lúc đầu, tôi chỉ giữ chức vụ quản lý bình thường tại Công ty nên không thu hút được sự chú ý của họ.

Khi Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, cần thành lập chi nhánh ở một số nơi. Trong số đó có một chi nhánh có quy mô và thị phần lớn nhất, mức lương cũng như phúc lợi của lãnh đạo chi nhánh được hưởng là cao nhất. Sau khi biết tin, nhiều người đã để mắt đến chi nhánh đó và muốn trở thành Giám đốc, bao gồm cả anh rể của Phó Tổng Giám đốc. Ông ấy đã nhiều lần đề nghị Tổng Giám đốc xin đảm nhận vị trí Giám đốc chi nhánh đó. Thật bất ngờ khi bàn về ứng cử viên cho Giám đốc chi nhánh, lãnh đạo đã cân nhắc tới tôi.

Quyết định này đã gây náo động một số cựu công an. Ngay lập tức họ đã sử dụng các mối quan hệ trong hệ thống Tư pháp để điều tra tôi, hy vọng tìm ra những vấn đề lớn để buộc Tổng Giám đốc thay đổi quyết định. Kết quả là, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và là điều phối viên trong vùng, tôi cũng nằm trong danh sách đen của Cục An ninh Quốc gia. Họ cho rằng mình đã tìm thấy một thông tin quý giá và báo cáo tất cả những điều này với lãnh đạo cũng như toàn bộ Công ty. Sau khi biết chuyện, tôi coi nhẹ hết thảy những việc này, và biết rằng việc mình có được vị trí đó hay không là do Sư phụ quyết định. Quyết định của những người khác không được tính. Tôi làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Không lâu sau tôi đón nhận tin vui. Lãnh đạo đánh giá cao đạo đức và năng lực của tôi và cho rằng việc tôi tu Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai. Ông ấy nhất quyết bổ nhiệm tôi làm Giám đốc của chi nhánh này và thậm chí còn bố trí cho tôi một chiếc xe ô tô và một tài xế riêng. Nhiều cựu công an không muốn chấp nhận thất bại và hy vọng chứng kiến tôi phạm sai lầm trong công việc để có thể cùng nhau hại tôi lần nữa.

Quá trình thành lập một chi nhánh mới có rất nhiều việc phải làm. Mặc dù tôi là Giám đốc chi nhánh, nhưng Tổng Giám đốc cũng phân một cán bộ mà ông ấy tin tưởng làm cấp phó cho tôi để bí mật giám sát và cân bằng quyền lực của tôi. Mặc dù môi trường làm việc phức tạp như thế, tôi vẫn một lòng với suy nghĩ mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty .

Tôi tiến hành phân công công việc, chức năng nhiệm vụ cho các nhân viên quản lý, xây dựng cơ chế khen thưởng, giám sát, kiểm soát, cũng như các quy trình, cơ chế quản lý kinh doanh. Tôi cũng tinh giản các thủ tục và quy trình làm việc với các đối tác kinh doanh khác và thường xuyên tới thăm họ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty được chúng tôi thực hiện theo đúng quy trình và nhanh chóng đi đúng hướng. Mô hình quản lý tại chi nhánh của chúng tôi đã trở thành mẫu hình cho các chi nhánh khác học tập. Dưới sự lãnh đạo của tôi, hiệu quả kinh doanh của chi nhánh đã đứng đầu trong số tất cả các chi nhánh. Chúng tôi đã mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Công ty, tất cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi đều đánh giá cao chi nhánh của tôi và tôi cũng nhận được mức lương và tiền thưởng thích đáng.

Kể từ khi tôi bị ĐCSTQ bức hại, đây là quãng thời gian bình ổn nhất trong cuộc đời tôi. Nguyên đội phó Đội An ninh Nội địa đã từng làm phó cho tôi nhưng sau đó đã bị sa thải vì hiệu quả làm việc kém.

Các cựu công an từng phản đối việc tôi làm Giám đốc chi nhánh không còn phàn nàn gì nữa. Giờ đây họ chủ động chào hỏi và trao đổi với tôi, nhìn tôi với con mắt khâm phục. Phó Tổng Giám đốc cũng bắt đầu tôn trọng tôi và ngừng làm những việc xấu sau lưng tôi.

Trong các cuộc họp với lãnh đạo, Tổng Giám đốc đã nhiều lần khen tôi là một nhà lãnh đạo tài năng. Nhờ có chính niệm, chính hành, tôi đã minh chứng cho Công ty và thế nhân thấy được đạo đức và khả năng siêu việt của các học viên Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/27/475114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218954.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share