Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2024] Đồng tu A, một đồng tu điều phối chính ở địa phương tôi bị xét xử phi pháp, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Vì lúc đó không tiện giao lưu trực diện với các đồng tu địa phương, nên xin mượn nền tảng Minh Huệ Net để bàn một chút về nhận thức cá nhân. Nếu có điều gì không nằm trong Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ chính.

Mấy ngày gần đây, hoàn cảnh tu luyện và cứu người của địa phương tôi, luôn ở trong trạng thái rất ác liệt suốt một thời gian dài. Công an địa phương đến gây rối, bắt cóc các đệ tử Đại Pháp trên diện rộng. Điều này cho thấy rõ chỉnh thể đồng tu chúng tôi có tồn tại những vấn đề tâm tính rất lớn.

Đồng tu A là người điều phối chủ chốt của khu vực chúng tôi. Có người từng nói với tôi, các đồng tu đến nhà đồng tu A gần như không có ai không mang theo quà. Phần lớn những đồng tu đến nhà cô ấy đều cầm quà trong tay, quà to nhỏ đều có, quà giá trị đến mấy trăm đồng cũng có, hơn nữa trào lưu tặng quà này đã diễn ra trong một thời gian dài. Tôi khi ấy nghe được thì cảm thấy rất chấn động. Tôi nghĩ tại sao một việc rõ ràng không nằm trong Pháp như vậy, lại xuất hiện trong phần lớn các đồng tu, mọi người thế mà vẫn luôn không cảnh giác, không ngăn chặn? Ở đây đã ẩn giấu biết bao nhiêu nhân tâm chứ!

Sự việc thế này thường vô hình trung làm tăng trưởng tâm danh lợi của đồng tu. Đúng như Sư phụ giảng:

“Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận; rồi dần dần tặng phẩm lớn cũng nhận;” (Chuyển Pháp Luân)

Đây chẳng phải đang đẩy đồng tu vào con đường nguy hiểm hay sao?

Đương nhiên, việc đồng tu A bị bắt cóc thì nguyên nhân chủ yếu là do cô ấy, do đồng tu A đã bị giam vào nhà tù, nên không bàn đến cá nhân cô ấy vì nguyên nhân gì mà bị như vậy, cần cô ấy phải tự tu xuất lai. Hơn nữa cũng không nhất định là chỉ vì nhận quà mà thành ra bị bức hại. Thế nhưng, tôi nghĩ ít nhất những đồng tu tặng quà cũng có trách nhiệm. Đồng tu có từng nghĩ qua, bản thân mình xuất phát từ cái tâm nào mà muốn tặng quà cho đồng tu khác? Là cầu sự giúp đỡ của đồng tu chăng?

Nghe nói đồng tu A viết văn hay, lại có năng lực điều phối. Thế nhưng tặng quà cho người điều phối trong thời gian dài như thế, về căn bản chính là không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, cũng là xuất phát từ tự tư, lợi dụng tâm danh lợi chưa tu khứ của đồng tu, chứ không phải thiện ý nghĩ cho đồng tu.

Hy vọng những đồng tu có liên quan nhanh chóng nhìn lại bản thân mình, nhanh chóng quy chính đề cao trong chỉnh thể. Giúp cho hoàn cảnh tu luyện của chúng ta thực sự có lợi cho việc cứu người, thực sự có lợi cho tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Cá nhân tôi cũng là sau khi đồng tu A bị bắt cóc mới nhìn lại bản thân mình tại sao không sớm giao lưu về sự việc này với đồng tu A. Trong đó cũng bộc lộ ra một loại tâm an dật của tôi là “thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện”.

Một chút nhận thức cá nhân, có điều gì mạo phạm xin bao dung.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/25/479014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/6/218895.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share