Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-05-2024] Thành phố chúng tôi sống có một vị học viên lâu năm có thiên mục có thể nhìn thấy một số điều. Rất nhiều học viên, cả một số học viên ở nơi khác, thường hay đến nhà ông ấy. Có người nói: Tôi đã gặp được cao nhân rồi, nói ông ấy học Pháp, học thuộc Pháp, mỗi ngày luyện công hai lần. Nói rằng da dẻ ông ấy nhẵn mịn, trong nhà có mấy chục mẫu đất, đêm ngủ rất ít. Có người nói: Đồng tu này xem ra thật là chuẩn. Nghe nói có không ít người bệnh nặng đến nhà ông ấy liền khỏi; còn có người không qua được quan đến nhà ông ấy, ông ấy đều có thể nói ra cho người ấy. Trên thực tế, những học viên này là đang học người chứ không học Pháp, gây ra các loại phiền phức, còn có người đã mất cả sinh mệnh.

Sau này nghe nói học viên lâu năm này làm quảng cáo gì đó, rằng ông ấy giảng bài trên mạng, còn lôi kéo đồng tu, bảo đồng tu rằng: bây giờ các vị đầu tư tiền vào đây, sau này không cần làm công việc gì cả. Sau khi người nhà biết chuyện, đã đầu tư hết cả tiền vào đó, khiến kinh tế gia đình túng quẫn, rồi lại muốn đi tìm ông ấy để trách mắng. Sau đó, người nhà này tìm đến người thân cũng là người tu luyện để kể ra câu chuyện này. Đồng tu người thân nghe xong, lại tìm một đồng tu khác, hai người họ đến tìm học viên có quan hệ với vị học viên [lâu năm] kia để kể ra sự việc. Vị học viên này không tin, liền nói, vậy tìm ông ấy đến đây, ba mặt một lời nói cho rõ sự việc. Sau đó, vị học viên [lâu năm] này mới thừa nhận, ông ấy còn nói có liên hệ với Bắc Kinh và các địa khu khác. Đồng tu nói trước mặt ông ấy: Ông phải trả lại mấy vạn tiền cho các đồng tu đã đầu tư tiền vào. Ông ấy nói tôi không có nhiều như vậy, ông ấy cũng không thừa nhận hành vi của mình là sai.

Có rất nhiều học viên không biết tu luyện như thế nào, liền đi sùng bái ông ấy, đều nói ông ấy thuộc Pháp rất tốt, biểu hiện ra vẻ ngoài trẻ trung, da dẻ hồng hào, thiên mục nhìn cũng chuẩn, v.v. Nghe nói hiện nay vẫn còn rất nhiều đồng tu sùng bái ông ấy, mà không biết chuyện ông ấy làm quảng cáo kia. Có đệ tử Đại Pháp dĩ Pháp vi Sư nhìn thấy những học viên này nói về vị học viên lâu năm kia cao thế nào, lúc ấy cảm thấy trong tâm họ không hề có Sư phụ và Đại Pháp nữa, quên hết cả Sư phụ và Đại Pháp rồi.

Sư phụ giảng:

“Sư phụ trong Đại Pháp chỉ có một. Bất kể vào học trước hay sau cũng đều là đệ tử” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Những học viên này, gặp được Đại Pháp rồi, nhưng lại không chiểu theo Pháp để tu tâm, hôm nay cầu cái này, ngày mai cầu cái nọ, chẳng phải là đang lỡ mất cơ duyên trân quý của mình hay sao?

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/21/477781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/9/218545.html

Đăng ngày 12-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share