Bài viết của Đường Nhân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1998, đã trải qua hơn 20 năm tu luyện, dưới sự điểm hóa từ bi của Sư tôn, trải qua rất nhiều ma nạn, cũng đã tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước. Nhưng vẫn còn rất nhiều nhân tâm khó mà phát giác ra được. Gần đây, dưới sự điểm hóa của Sư phụ, cuối cùng tôi đã tìm ra tâm hữu cầu ẩn tàng nhiều năm. Dưới đây, tôi xin thảo luận đôi chút nhận thức cá nhân về phương diện này, nếu có chỗ nào không trong Pháp, xin đồng tu chỉ chính.

Một buổi tối ngày 28 tháng 2 năm nay, tôi đang tắm, thuận tiện cũng thay quần áo để giặt. Sau khi phơi quần áo, tôi liền quay vào phòng phát chính niệm, cảm giác đầu óc choáng váng, đầu ong ong lên, phát ra những âm thanh theo tiết tấu hệt như tiếng chày giã gạo hồi xưa vô cùng khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ nào do khi nãy gội đầu, bị nước vào tai rồi chăng? Vừa nghĩ liền thấy không đúng, đây là hướng ngoại cầu. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến hai ngày trước, lúc nhập định, tôi nghe thấy một âm thanh nghiêm túc nói:

“Vậy nên không thể ôm giữ tâm hữu cầu mà đến học Pháp được đâu.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức ngộ ra rằng, đây là điểm hóa của Sư tôn dành cho đệ tử. Sau đó, tôi ngẫm nghĩ hết cả nửa ngày, cũng không tìm thấy cái tâm hữu cầu ấy của bản thân mình. Tuy là nhất thời chưa tìm thấy, những chắc chắn là có tồn tại cái tâm này, Sư tôn tại không gian khác nhìn thấy được rất rõ ràng, là tuyệt đối không thể sai.

Nghĩ đến đây, tôi lại lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng trở người qua lại mấy lần, vẫn không thể ngủ được. Đầu căng ra ghê gớm, tôi liền phát chính niệm nhắm thẳng vào nó một lúc, tiếp đó nhẩm đọc “Luận Ngữ” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, đọc xong kinh văn, tôi lại liên tục niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mãi đến sau giờ phát chính niệm nửa đêm. Muốn nhắm mắt đi ngủ, mà vẫn không sao ngủ được, tôi lại nằm trên giường phát. Mãi mới ngủ được hơn một tiếng, thì đồng hồ reo, tôi thức dậy kiên trì luyện năm bài công pháp.

Sáng ra dậy, tôi bắt đầu hướng nội tìm, nhớ đến lời giảng của Sư tôn trong “Chuyển Pháp Luân: “Vậy nên không thể ôm giữ tâm hữu cầu mà đến học Pháp được đâu.” Tôi ôm giữ cái tâm hữu cầu gì mà học Pháp nhỉ? Tiếp đó rất nhanh liền có thể tìm thấy, nó thực sự đã khiến tôi thất kinh. Thì ra mỗi ngày tôi học Pháp đều tự quy định không được học dưới hai bài giảng, cho rằng bản thân học Pháp tốt, tà ác không thể dùi vào chỗ sơ hở của tôi được, cũng không có lý do gia tăng bức hại với tôi. Đây cũng là một loại tâm cầu bức hại biến tướng, đây chẳng phải đặt ra nạn cho chính mình hay sao? Tôi chẳng phải đã xem Đại Pháp như chiếc ô bảo hộ rồi hay sao? Không phải là đang lợi dụng Đại Pháp để tránh nạn hay sao? Động cơ và xuất phát điểm của việc học Pháp đã bất thuần!

Một bộ Cao đức Đại Pháp vĩ đại đến thế, không phải để cho con người lợi dụng, tôi đây chẳng chính là đang khinh nhờn với Sư tôn và Đại Pháp sao! Tu luyện là việc nghiêm túc và thù thắng biết bao! Hơn nữa, cái tâm hữu cầu này được ẩn nấp rất sâu, rất dơ bẩn, rất giảo hoạt, cũng rất nguy hiểm. Hiện giờ tôi cuối cùng cũng đã tìm ra nó rồi, triệt để phơi bày nó ra, giải thể thanh trừ nó, không cần nó.

Qua đây, tôi ngộ ra rằng: đầu tiên, mỗi ngày mỗi lần khi chúng ta học Pháp, đều phải là trong trạng thái đoan chính mà học Pháp, ôm giữ một trái tim thành kính vô tỷ để học Pháp, từng từ từng câu đọc thật rõ ràng, làm được không thêm từ, không đọc rớt từ, không thiếu dòng, chân chính học Pháp nhập tâm, không truy cầu số lượng và tốc độ học Pháp. Nếu không, học Pháp sẽ không đắc Pháp; thêm nữa, mục đích chúng ta học Pháp, là để đồng hóa Đại Pháp, là dùng Pháp để chỉ đạo tu luyện của chúng ta, giúp bản thân thay đổi trở nên càng thêm thuần khiết vô tư, dần dần đạt đến được tiêu chuẩn của một sinh mệnh trong vũ trụ mới. Học Pháp còn có thể giúp tăng cường chính niệm.

Từ nay trở đi, tôi cần làm được học mà không cầu, tiếp nhận giáo huấn, nghiêm túc chăm chỉ đối đãi với tu luyện của bản thân.

Cảm tạ ân Sư đã từ bi điểm hóa cho con!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/473985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/1/218404.html

Đăng ngày 11-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share