Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 16-05-2024] Năm 1999, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại toàn diện nhắm vào Pháp Luân Công, các học viên đại lục đã dần dần ra nước ngoài.

Những học viên ra nước ngoài, nếu chia theo diện từng viết bảo chứng thư hay chưa, đại loại có thể phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đã rớt thành người thường từ khi còn ở đại lục, không còn tu nữa, hoặc là mang danh tu nhưng không tu, hoặc là chỉ theo yêu cầu của Trung Cộng là “tu ở nhà”, không ra ngoài giảng chân tướng, “nằm dài”. Trong bộ phận này, có người từng viết bảo chứng thư, còn có rất nhiều người dùng đủ kiểu để tránh phải viết “bảo chứng thư”. Nhóm thứ hai là từng bước ra, từng bị bức hại, sau khi ra nước ngoài cũng có thể tiếp tục giảng chân tướng, cũng có thể tiêu trầm, đã rớt xuống người thường, mang danh tu mà không tu. Trong nhóm người thứ hai, rất nhiều người đã viết bảo chứng thư, có người thậm chí đã viết mấy lần, cơ sở thực tu tương đối kém.

Nếu chia theo diện có tinh tấn hay không, thì những người tinh tấn ở đại lục, những người làm trụ cột cứu người các nơi ở đại lục, tuyệt đại bộ phận vẫn ở đại lục, không có ai ra nước ngoài. Còn những người không tinh tấn, nặng tâm sợ hãi, trốn tránh bức hại, thì tình huống cá nhân có đủ kiểu, ra nước ngoài tương đối nhiều. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cực ít là có chuyên môn, ra nước ngoài để tham gia hạng mục cụ thể.

Còn có rất nhiều góc độ để nhìn nhận sự việc này, nhưng dù thế nào, trong những học viên từ đại lục ra nước ngoài sau năm 1999, sau năm 2005 (hoặc hiện giờ vẫn ở đại lục), có một bộ phận từng bị bức hại, thậm chí bị bức hại nghiêm trọng. Bộ phận đồng tu này, khi ở trại lao động, trại giam, trại cai nghiện, bệnh viện tâm thần, lớp tẩy não, hay các cơ sở giam giữ khác của tà ác, đã phải chịu đựng sự bức hại vô cùng tà ác, đây là cựu thế lực an bài lấy ác trị ác, lấy độc công độc, Sư phụ không thừa nhận. Vậy thì, chưa nói đến việc tiêu bỏ cái ác và độc của cựu thế lực, những đồng tu bị cựu thế lực an bài như vậy, trong quá trình đó, có người đã trừ bỏ được chấp trước và những thứ không tốt của bản thân, nhưng có rất nhiều người vẫn mang theo những thứ ác và độc kia, thậm chí sau khi ra nước ngoài, còn đem những thói quen trong trại lao động ra áp dụng với các đệ tử Đại Pháp khác, hình thức biểu hiện là lời nói, hành vi hung hãn, độc đoán, tâm tranh đấu rất mạnh, “lấy ác trị ác”, “xem ai lợi hại”, khởi tác dụng không tốt cho môi trường ở nước ngoài.

Có người cho rằng họ từng bị bức hại như vậy mà vẫn tu, nên rất có tư cách, có vốn liếng. Kỳ thực, đây là hiểu sai về tu luyện Đại Pháp. Kiên trì chính tín là rất xuất sắc, bị bức hại tàn khốc mà vẫn kiên trì tín ngưỡng, là nhờ Sư phụ bảo hộ, cũng là tác dụng của chính niệm của bản thân, là điều người thường không làm nổi. Tuy nhiên, kiên trì chính tín không thể thay thế cho tu luyện đề cao tâm tính. Thần Phật trên thiên thượng có thể nào vị nào cũng khí thế hùng hổ, hung hãn, độc đoán, tính đấu tránh rất mạnh được không? Sư phụ đã giảng Pháp về phương diện này rồi. Nếu như dụng tâm học Pháp cho nhập tâm, thì sẽ có ý thức trừ bỏ những thứ ác, hung bạo, đấu tranh đó. Nhưng cho đến giờ mà vẫn chưa ý thức ra thì chính là vấn đề rồi.

Ở một góc độ khác, mặc dù cuộc bức hại tà ác, tàn độc, nhưng từ góc độ tu luyện mà xét, thì bị bức hại cho thấy là có nghiệp lực lớn như thế, có cái tâm bất hảo như thế, vậy thì phải bỏ đi. Không phải nói cuộc bức hại của cựu thế lực bại hoại, thì những tâm bất hảo và nghiệp lực kia của học viên trở thành tốt, không phải vậy. Vậy, ra hải ngoại rồi, trong hoàn cảnh bình hòa, thoải mái, không có bức hại của trại lao động hay nhân tố cưỡng chế bên ngoài nữa, chúng ta càng cần phải chú trọng đối chiếu bản thân với Pháp, tìm ra nguyên nhân nội tại khiến mình bị bức hại, trừ bỏ những thứ không tốt của bản thân, chứ không phải tiếp tục giữ những thứ không tốt đó. Những thứ đó chỉ có thể có thể chiếm thế thượng phong nhất thời trong phản lý của “binh chinh thiên hạ”, “thắng làm vua, thua làm giặc” nơi nhân gian, chứ không thể mang lên thiên thượng, không tiến vào vũ trụ mới được.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/16/477551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/4/218461.html

Đăng ngày 08-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share