Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2024] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nông thôn, năm nay đã hơn 60 tuổi. Nguồn thu nhập chính của cả nhà là từ chồng tôi làm thuê cho người khác, chủ yếu là khai thác mỏ. Ở địa phương, đa số những người làm nghề đó đều bị mắc bệnh phổi silic ở các mức độ khác nhau, dẫn đến các vấn đề về hô hấp, rất khó chữa trị.

Hiện chính quyền đã có quy định cho phép những người được chẩn đoán mắc bệnh này nhận được những phúc lợi nhất định sau khi khám sức khỏe tại các cơ quan chức năng liên quan. Một số người chưa từng làm việc trong lĩnh vực này đã bỏ ra một số tiền và nhờ các mối quan hệ để có được chứng nhận bệnh phổi silic và hưởng một số quyền lợi, cảm thấy vui vẻ nhất thời.

Chồng tôi cũng đến các phòng ban liên quan để khám sức khỏe và kết quả là bình thường. Ông ấy đã làm việc ở hầm mỏ hơn 40 năm và hiện giờ rất khỏe mạnh, đó là nhờ chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ Lý đã dạy chúng tôi làm người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi không mù quáng đi theo đám đông, cũng không dối gạt bất cứ ai.

Người khác nói: “Anh sao khờ quá, không lấy những gì đáng được hưởng ư“. Nhưng trong tâm chúng tôi biết rất rõ, chỉ cần đắc Pháp là chúng tôi quá may mắn rồi! Chúng tôi không chỉ khỏe mạnh mà gia đình còn hòa thuận, êm ấm.

Chị dâu chứng kiến tác dụng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người

Cách đây bốn năm, chị dâu tôi bị đột quỵ, dẫn đến bị liệt nửa người. Tình trạng còn chưa cải thiện thì chị lại xuất hiện khối u tuyến thượng thận ở hai quả thận, khiến đôi chân của chị yếu đi. Sau khi kiểm tra sức khỏe, chị được thông báo bị thiếu kali và phải phẫu thuật. Không lâu sau khi điều trị, chị xuất hiện các triệu chứng động kinh, hàng xóm đều sợ không dám đến thăm chị.

Sau khi biết tình trạng của chị, tôi rất lo, vậy nên tôi đã lấy máy nghe nhạc MP3 nhỏ và để chị nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Chị dâu từng thường xuyên bị động kinh nhưng hiện nay chị đã không xuất hiện chứng động kinh trong một thời gian dài. Động kinh là căn bệnh cứng đầu và rất khó chữa trị. Nhưng chị đã bình phục thần kỳ mà không cần đến bất kỳ loại thuốc trị bệnh động kinh đặc thù nào.

Khi người thân đến thăm, chị kể cho họ nghe những điều thần kỳ đã xảy ra với chị. Chị nói với họ: “Sự thay đổi kỳ diệu này là nhờ tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cũng nên ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Đây là trải nghiệm của chính chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người trên thế giới sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, và đừng tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/31/477965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218482.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share