Bài viết của Vĩnh Thiện (hóa danh), đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 21-05-2024] Tôi lớn lên ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Mùa xuân năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến ngôi làng của chúng tôi. Sau khi mẹ tôi đắc Pháp, thân thể của bà chuyển biến rất lớn, không chỉ tất cả bệnh tật đều được chữa lành, mà mẹ tôi vốn không có học vấn lại có thể đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Đại Pháp dày đến thế, mọi người trong làng đều nói mẹ tôi trẻ lại 20 tuổi. Tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh xơ gan bất tri bất giác được chữa lành. Rất nhiều người trong làng chứng kiến sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, và công nhận Đại Pháp.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và chúc mừng sinh nhật Sư phụ, tôi chia sẻ với mọi người câu chuyện của những người trong làng đã minh bạch chân tướng và đắc phúc báo.

1. Tại sao ngôi làng nhỏ luôn mưa thuận gió hòa

Kể từ tháng 07/1999, tập đoàn tà đảng Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu lợi dụng miệng lưỡi truyền thông để tung tin đồn, bôi nhọ Pháp Luân Công một cách rợp trời dậy đất, rồi đầu độc người dân trên toàn thế giới. Nhưng hầu hết mọi người trong làng tôi đều có thể phân biệt rõ chính tà, mỗi khi truyền hình vu cáo hãm hại Đại Pháp, mọi người trong làng đều rất phản đối, họ thấy đệ tử Đại Pháp thì sẽ nói: Truyền hình lại bắt đầu tung tin đồn về các anh và lừa dối mọi người rồi.

Trước khi cuộc bức hại xảy ra, rất nhiều người ở làng tôi đều từng đọc sách Đại Pháp, một số người còn tu luyện trong một khoảng thời gian, mọi người đều biết sách Đại Pháp giảng gì, đều chứng kiến thần tích của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp làm người tốt, chẳng hạn như có người sau khi tu luyện, trả lại khoảnh đất mà mình đã chiếm; có người trả lại các đồ vật mà mình đã trộm trước khi tu luyện như khung cửa cho chủ nhân của nó và gửi lời xin lỗi. Có rất nhiều ví dụ về việc đệ tử Đại Pháp vui vẻ giúp người, nhặt tiền trả lại cho chủ nhân của nó, chẳng hạn như có một vị bác sỹ sau khi tu luyện, nhà ai có người bệnh, bất kể khám bệnh hay tiêm thuốc, ai gọi thì bác sỹ cũng đến, bất kể dân làng có hoàn cảnh khó khăn và không có tiền thì bác sỹ vẫn khám bệnh và kê đơn thuốc như vậy; vào mùa đông tuyết phủ đầy đường, đệ tử Đại Pháp sẽ tự nguyện dọn dẹp tuyết trên đường, cây cầu lớn bị sập nhưng lâu rồi chưa được sửa chữa, đệ tử Đại Pháp sẽ tự trích tiền, xe cộ và nhân lực để sửa cầu.

Thôn trưởng và bí thư ở làng tôi còn công khai tuyên bố trên loa lớn: “Tất cả đảng viên đều không bằng những người luyện Pháp Luân Công.” Khi công an đến huyện và thị trấn để sách nhiễu các đệ tử Đại Pháp, một số dân làng sẽ thông báo kịp thời, bảo đệ tử Đại Pháp trốn đi. Một số dân làng còn chất vấn công an: “Tại sao các anh không bắt người xấu, cứ chuyên bắt người tốt như thế?” Công an bị chất vấn á khẩu không biết nói sao.

Một lần nọ, công an bắt cóc một số đệ tử Đại Pháp vì đã phát tài liệu chân tướng, có một dân làng đã chủ động đi đòi người, ông đến đồn công an ở thị trấn rồi đến Phòng 610 ở huyện. Nhân viên Phòng 610 nói: “Ông to gan lắm, còn dám đến đây nói cho Pháp Luân Công à?” Ông nói: “Tất cả những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, họ cũng không làm việc xấu, tại sao tôi không dám chứ?” Nhân viên Phòng 610 ở huyện nói: “Nghe ông nói những lời này, giống như ông cũng luyện Pháp Luân Công.” Ông nói: “Anh đề cao tôi quá rồi. Luyện Pháp Luân Công là không được hút thuốc và uống rượu, nhưng tôi không làm được, ngoại trừ mại dâm và đánh bạc ra, ăn nhậu hút thuốc tôi đều có đủ, học viên [Pháp Luân Công] có thể làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, còn tôi làm không được, tôi nghĩ anh cũng không làm được. Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt, là vì con dâu tôi cũng luyện, thế nên tôi rất hiểu Pháp Luân Công. Các anh có biết không? Trước khi tu luyện, con dâu tôi từng là một người rất hung dữ, ai đụng phải cháu, cháu sẽ cầm dao cắt rau để rượt người đó chạy vòng vòng. Nếu con dâu không tu luyện Pháp Luân Công, thì gia đình của tôi đã sớm tan vỡ rồi.”

Một lần nọ, đệ tử Đại Pháp thu thập chữ ký của dân làng để giải cứu đồng tu, hơn 90% dân làng đều ký tên, chứng minh đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc là người tốt, yêu cầu thả người vô điều kiện. Sau khi danh sách chữ ký được đăng tải lên mạng, Phòng 610 ở huyện phái công an đến làng tôi để điều tra, phàm là người dân trong làng bị hỏi tới, bất kể công an đe dọa như thế nào, thì mọi người đều đường đường chính chính trả lời: “Thực ra tôi tự nguyện ký tên, tất cả những gì trên đó nói đều là sự thật.” Tất cả những người đến đều thất vọng rời đi. Thành viên trong ủy ban thôn còn chủ động báo cáo lên cấp trên ở thị trấn đệ tử Đại Pháp có gia cảnh khó khăn, yêu cầu chính quyền cứu tế.

Hầu hết người dân trong làng đều sắp đặt đúng vị trí cho mình. Vào dịp năm mới vài năm trước, đệ tử Đại Pháp gửi tặng dân làng câu đối chân tướng và chữ “phúc”. Mọi người đều đường đường chính chính dán lên, một số người nói: “Câu đối này là một lá bùa, phụ thể đến nhà mình không thể vào được.” Vì vậy, ngay khi đại dịch xảy ra, rất nhiều dân làng đều nói: “Xem này, [học viên] Pháp Luân Công nói quá chuẩn, họ nói rằng ai bức hại Pháp Luân Công thì sẽ gặp ác báo, nói xong chưa đến mấy năm, những quan chức cấp cao bức hại Pháp Luân Công từng người từng người đều gặp ác báo rồi; [học viên] Pháp Luân Công nói rằng sắp tới sẽ có kiếp nạn, bảo thoái Đảng, Đoàn và Đội, mọi người xem, bây giờ đại dịch cũng tới rồi phải không?” Còn có người thanh minh: “Nhưng tôi luôn công nhận Pháp Luân Công.” Rất nhiều dân làng đều lấy làm vinh dự khi công nhận Đại Pháp và thiện đãi đệ tử Đại Pháp đến thế nào. Ngay khi đại dịch xảy ra, những dân làng vốn lo lắng chưa chịu tam thoái đã lần lượt thoái Đảng, Đoàn và Đội.

Trong nhiều năm, ở làng tôi không xảy ra thiên tai nhân họa nghiêm trọng, ngay cả vào năm hạn hán nhất, Thượng thiên cũng ban cho làng tôi vài trận mưa, đẩy lùi hạn hán. Hơn 20 năm qua, làng tôi về cơ bản là mưa thuận gió hòa. Đặc biệt là trong ba năm đại dịch hoành hành, cả làng có trên một ngàn người bị “dương tính”, bị sốt và ho, nhưng không có ai qua đời vì bị nhiễm virus Trung Cộng. Đó là vì tất cả dân làng đều có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, mà được Đại Pháp bảo hộ và đắc phúc báo.

2. Bí thư chi bộ thôn bỏ ác theo thiện

Ông S là bí thư của tà đảng ở làng tôi, ban đầu ông biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, nhưng bị danh lợi thúc giục, ông đã hợp tác với tập đoàn của Giang Trạch Dân để tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, xé rách tài liệu chân tướng Đại Pháp, ban đầu đệ tử Đại Pháp ở làng này thường giảng chân tướng cho ông, nhưng ông viện cớ như mình làm bí thư nên không có cách nào để [thoái thác] cho qua. Khi tôi giảng chân tướng cho ông, ông tán đồng ngoài miệng, nhưng sau đó ông vẫn làm việc xấu như thế. Có một lần tôi nghĩ: Người này có thể là loại người không có thuốc chữa.

Một buổi tối nọ, tôi nằm mơ thấy rõ ràng một trận lụt lớn ập tới, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà, quay đầu lại nhìn thì thấy ông S vẫn còn ở trong nhà, nước sắp dâng lên ngang eo của ông, tôi vội vàng kêu ông: Hãy mau ra ngoài! Hãy mau ra ngoài! Nước lũ lớn rồi! Sau khi thức dậy, tôi ngộ ra, Sư phụ điểm hóa mình vẫn phải cứu ông ấy. Sau khi tôi chia sẻ với đồng tu ở làng, mọi người đều nói vậy sẽ tiếp tục cho ông ta cơ hội.

Gia đình anh vợ của ông S có nhiều đất trồng trọt ở làng, nhà ai dọn đi, thì anh vợ ông sẽ thu đất của nhà đó để trồng trọt. Năm đó, thị trấn yêu cầu các làng kiểm tra nhân khẩu ở địa phương, nếu không phải là người sống ở làng này, thì sẽ thu lại đất đai. Nhưng anh vợ của ông S nói rằng, dù thế nào thì cũng không nhượng lại đất trồng trọt của mình. Lần này, ông S cảm thấy khó xử, nếu không thu hồi đất trồng trọt của anh vợ, thì ông không thể ăn nói với lãnh đạo ở thị trấn. Vì vậy, ông cưỡng ép thu hồi đất trồng trọt của anh vợ. Kết quả là, đến mùa thu, anh vợ và em rể cùng nhau thu hoạch hơn 10 vụ mùa đã chín của ông S mang về nhà của họ. Việc này khiến ông S nổi giận. Cuối cùng đánh nhau đến mức tôi sống anh chết, hàng ngày ông S đều ở nhà mài dao, định một ngày nào đó sẽ sát hại cả gia đình anh vợ và em rể của mình.

Khi tôi nghe được tin này, tôi đang ở nhà con gái trong thành phố, tôi đã gọi điện thoại cho ông S, khuyên ông hơn hai tiếng, tôi nói cho ông biết quan hệ nhân quả giữa người với người, tôi nói rằng, chúng tôi học Đại Pháp đều biết, đó đều là [quan hệ] nhân duyên, nếu đời trước ông mắc nợ họ, thì ông phải trả cho họ. Nếu ông không mắc nợ họ, và họ lấy vụ mùa của ông, thì họ sẽ cấp đức cho ông. Tục ngữ có câu: Oan gia nghi giải bất nghi kết [hai bên có thù oán, thì nên nghĩ cách hóa giải, chứ không nên tiếp tục kết oán]. Nếu ông sát hại họ, thì ông không phải đền mạng sao? Sau khi chết, ông còn phải xuống địa ngục. Sư phụ chúng tôi giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”: “lùi một bước biển rộng trời cao” (Chuyển Pháp Luân). Tôi lại nhắc nhở ông S, [đệ tử Đại Pháp] chúng tôi thường nói “một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an”, nhưng trong nhiều năm nay, ông đã làm gì? Tôi nói cho ông biết nhé: Niệm đầu sát nhân của ông không phải là ý muốn của ông, đó là sinh mệnh bất hảo khống chế ông, chính là thứ “quỷ sai khiến” mà người thường hay nói. Tôi khuyên ông, nếu ông lại có suy nghĩ sát nhân, thì ông hãy niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà tôi đã nói với ông, thì những sinh mệnh tầng thấp đó sẽ không dám khống chế ông.

Lần này, ông đã thực sự lắng nghe, ông còn vui vẻ tán đồng. Thân nhân của anh vợ ông S là đồng tu của tôi, anh nói với tôi: “Gia đình anh vợ ông S vô cùng cảm ơn anh, nếu không phải anh khuyến thiện, thì có lẽ ông S đã thực sự sát hại gia đình anh vợ rồi.”

Một lần nọ, tôi trở về quê, nghe đồng tu kể có người thấy ông S vẫn còn xóa tờ dán chân tướng, [đồng tu] bảo tôi giảng lại chân tướng cho ông S. Tôi đến nhà tìm ông S, đúng dịp bầu cử trong làng, ông ấy đến nhà dân lấy phiếu bầu, nên tôi chờ trước cổng nhà ông. Khi ông trở về, nhìn thấy tôi, có vẻ như ông biết tôi đến tìm vì việc gì, ông nói: “Tôi bận việc bầu cử, nên không có thời gian.” Tôi nói: “Ông bận làm quan chức kiếm tiền phải không, nhưng điều tôi nói với ông là để bảo vệ mạng sống. Nếu ông chẳng còn mạng sống, thì ông muốn tiền có tác dụng gì? Người ta dắt lừa đi rồi, ông còn đi nhổ cọc.” Ông S nói: “Không phải nhổ cọc, tôi làm công việc này, nếu cấp trên xuống kiểm tra, thì anh nói xem tôi phải làm sao?” Tôi nói: “Tà đảng cộng sản làm nhiều việc xấu đến thế, ông trời sắp tiêu diệt nó, tất cả tham quan bức hại Pháp Luân Công đều gom tiền, khi thanh toán, ông phải làm con dê thế tội cho họ. Sư phụ chúng tôi giảng: ‘những người bức hại đệ tử Đại Pháp, can nhiễu Chính Pháp, [thì] vì họ, nên tổ tông đều có tội và vì thế mà sẽ bị hạ địa ngục.’ (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X) Ông nói xem, cả gia đình đều bị ông hại phải không. Nếu tôi nói, thì tốt hơn là ông đừng làm việc này, ông cũng nên nghĩ đến tương lai của chính mình và cả gia đình.”

Lần này, có lẽ tôi thực sự muốn tốt cho ông từ tận đáy lòng, ông rất nghiêm túc nghe tôi nói, từ nét mặt có thể thấy ông đã đón nhận. Sau đó, ông đã thực sự từ bỏ lần bầu cử đó. Khi tôi gặp lại ông, ông giống như trở thành một người khác, ông cảm thấy hối hận vì hành vi phá hoại [tài liệu] chân tướng và thái độ đối đãi với đệ tử Đại Pháp, ông còn trịnh trọng viết lời thanh minh, bảo tôi giúp ông đăng tải lên Minh Huệ Net.

Sau khi ông S không làm bí thư của tà đảng, ông đã đến địa phương khác để làm việc. Sau đó, ông kể với tôi rằng, có một lần, ông lựa hạt lúa cho người ta, lựa hạt từ nhà kính rồi gửi đi gieo trồng xuống đất. Ông kể: “Công việc lựa hạt kiếm được nhiều tiền, nhưng mệt nhất, tôi [làm việc] với một nhóm người to cao hơn mình, những người đó thấy tôi thấp bé và cao tuổi, họ nói: Ông như thế này có thể làm hơn chúng tôi không? Tôi trả lời: Này cậu, tôi có bí kíp chín chữ — Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Anh nói xem, thực sự rất kỳ diệu, tôi niệm chín chữ này mà tiếp tục làm việc.” Ông S trở lại đặc biệt mua nhiều trái cây mang đến nhà tôi, tôi biết ông được thụ ích khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông mua trái cây để dâng lên Sư phụ Đại Pháp.

Năm nay, ông S gọi điện thoại cho tôi từ địa phương khác, ông kể mình làm việc ở địa phương khác khá tốt, kiếm được tiền, không làm những việc trái lương tâm kia, [công việc này] so với làm bí thư thì tốt hơn nhiều. Ông còn kể cho tôi nghe một câu chuyện thần kỳ mà Đại Pháp đã bảo hộ ông. Ông kể: “Năm ngoái, tôi làm việc ở công trường, một tấm màn cửa rơi từ trên tầng mười mấy xuống, đập trúng đầu tôi, khiến đầu tôi bị rách và phải khâu bốn mũi. May thay, hàng ngày tôi đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ tôi. Mọi người ở công trường đều nói, nếu là người khác thì chắc chắn mất mạng rồi.”

Tôi thực sự vui mừng vì sinh mệnh này đã lựa chọn ánh sáng. [Đệ tử] cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/21/477614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/27/218319.html

Đăng ngày 11-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share