Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại đại lục (tác giả kể, đồng tu giúp ghi chép)

[MINH HUỆ 06-05-2024] Pháp Luân Đại Pháp hoằng truyền thế giới, giúp cho hơn trăm triệu người thăng hoa đạo đức, sinh mệnh của vô số người được cứu khi họ đang ở bên bờ vực của cái chết và tôi cũng là một trong số sinh mệnh được cứu đó. Tại đây, con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 đang đến gần, tôi xin viết ra một vài câu chuyện thần kỳ gặp dữ hóa lành của thế nhân khi họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Được cứu sống khi đang cận kề cái chết

Năm 2003, tôi bị bệnh gan rất nặng. Mặc dù đã điều trị vài lần nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn, cuối cùng nghiêm trọng đến mức khi làm xét nghiệm máu, thì thấy trong huyết quản đã không rút được máu ra nữa, mà thứ được rút ra toàn là nước mủ. Bác sĩ bảo tôi không ổn rồi, dặn người nhà tôi chuẩn bị hậu sự.

Một người họ hàng của tôi học Đại Pháp, sau khi hay tin anh ấy liền đến bệnh viện thăm tôi và nói với tôi về hiệu quả trị bệnh khỏe người kỳ diệu của Pháp Luân Công. Một người đang trong cơn tuyệt vọng như tôi nhận được lời khuyên chân thành của anh ấy bèn nghĩ: “Bệnh viện đã nói mình không được nữa rồi, vậy cứ thử biện pháp cuối cùng này xem sao, còn nước còn tát”.

Chỉ vài ngày đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” tôi đã thấy sức khỏe của mình dần tốt lên, thực sự là mỗi ngày một khác. Không lâu sau, bệnh của tôi đã khỏi một cách thần kỳ! Sư phụ đã cứu cứu tôi trở về từ bờ vực của cái chết. Chứng kiến thần tích Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi, các con của tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Vợ tôi thấy Đại Pháp thần kỳ như vậy nên cũng bước vào tu luyện.

Người thợ sửa xe bí ẩn

Sau khi hồi phúc sức khỏe, lúc nào tôi cũng mốn kể với mọi người những trải nghiệm khỏi bệnh đầy thần kỳ của mình. Một lần, tôi đạp xe hơn 40 km về quê nhà và giảng chân tướng cho một bạn học cũ đang làm bí thư của một đại đội. Khi đi được nửa đường thì xe bị hỏng. Tôi kiểm tra một lượt thì thấy nếu không sửa thì sẽ không thể đi được nữa. Ài, ở đây trước không có thôn, sau không có tiệm, đi đâu tìm người sửa xe bây giờ. Tôi rất sốt ruột, đi về phía trước thì còn hơn 20km nữa, quay lại thì cũng hơn 20km. Lại thêm trời nóng như thế này nữa thì khi nào mới đến nơi được.

Lúc tôi đang lo lắng không biết làm thế nào, thì từ xa có một cậu thanh niên đạp xe thồ đi tới. Khi cậu ấy đến gần thì tôi nhận ra cậu ấy là thợ sửa xe và trên xe vừa hay còn có dụng cụ, tôi liền gọi cậu ấy đến sửa giúp chiếc xe. Cậu ấy xuống xe và qua kiểm tra xe đạp cho tôi, sau đó lấy dụng cụ rồi bắt đầu sửa. Cậu ấy nhanh chóng sửa xong chiếc xe đạp. Tôi vừa cúi đầu nhìn chiếc xe mới được sửa xong, vừa hỏi cậu ấy là hết bao nhiêu tiền. Thấy cậu ấy không nói gì nên tôi liền ngẩng đầu lên, thì thấy bên cạnh không có ai cả. Tôi nhìn khắp xung quanh cũng không thấy hình bóng cậu thanh niên kia đâu. Tôi ngây người ra, lẽ nào là Pháp thân của Sư phụ đến giúp tôi sửa xe? Chuyện thần kỳ như thế này đã xảy ra ở chỗ tôi sao! Tôi kích động đến bật khóc, Sư phụ quá tuyệt vời! Đại Pháp quá vĩ đại! Tôi vui mừng kể lại trải nghiệm này cho tất cả những người hữu duyên.

Hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đắc phúc báo

Một ngày nọ, khi tôi đang hóng gió trong khu dân cư thì có một ông lão lưng còng gọi tôi qua chỗ ông ấy. Lúc tôi tới trước mặt ông lão, ông lão nói: “Anh bạn, anh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe kiểu gì mà tốt thế? Thần khí mới tốt làm sao?” Tôi nói: “Không phải tôi chăm sóc hay bảo vệ tốt gì đâu, là tôi luyện Pháp Luân Công nên sức khỏe mới tốt như vậy đó. Trước đây bệnh viện đều nói tôi không xong rồi, bảo người nhà toan lo hậu sự rồi, tức là sắp chết đấy. Thế nhưng nhờ luyện Pháp Luân Công mà tôi khỏi bệnh đấy“.

Ông lão kia lại nói: “Thật vậy sao? Thế nếu tôi luyện thì cũng có thể khỏe được phải không?” Tôi nói: “Anh luyện thì cũng sẽ khỏe mạnh giống tôi thôi, có điều anh có dám nói một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” không? Ông lão nói: “Tôi dám chứ”. Nói đoạn ông ấy liền hô lớn ba lần liên tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hô xong hai chúng tôi cười nói một lát nữa rồi ai về nhà nấy.

Sau ngày hôm đó, tôi không gặp ông lão đó ở trong khu dân cư nữa. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, ông lão ấy vẫn không thấy xuất hiện. Một ngày nọ, có người gõ cửa nhà tôi, khi tôi vừa mở cửa thì thấy ông lão còng lưng ấy dẫn theo vợ đi cùng, trong tay còn xách theo một túi trái cây cao cấp cỡ lớn, tôi nhiệt tình mời họ vào trong nhà.

Vừa vào trong nhà, người vợ liền nói: “Ân nhân, vợ chồng tôi đến để cảm ơn anh”. Tôi hỏi họ cảm ơn vì việc gì. Người vợ nói: “Ông nhà tôi bị sa thắt lưng nặng (thoát vị đĩa đệm thắt lưng), mỗi khi phát bệnh là đau như muốn chết đi sống lại. Hôm đó gặp anh ở trong khu dân cư, anh bảo ông ấy nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Không ngờ ông ấy hô xong rồi về nhà thì lưng đã khỏi, không còn đau nữa. Sau khi khỏe mạnh, ông ấy bận tới chỗ con trai giúp nó trồng cây. Ông ấy vừa mới trở về thì tôi liền bảo phải đi cảm ơn ân nhân, nếu không phải là nhờ anh chỉ cho, thì không biết ông ấy phải còn chịu cái tội khổ ấy đến bao giờ nữa.”

Nghe xong tôi liền nói: “Thảo nào từ ngày hôm đó tôi không thấy ông đâu nữa, tôi vẫn luôn nghĩ tới ông, hóa ra là vậy. Thế nhưng ông không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi, đây là uy lực của Đại Pháp, là Sư phụ của tôi dạy tôi làm như thế”. Hai vợ chồng ông lão liên tục nói cảm ơn Sư phụ Đại Pháp. Từ đó về sau, ông lão ấy cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Một hôm, bạn học của con trai tôi đến nhà chơi. Thấy cậu ấy cắn răng bậm môi như đang chịu đựng gì đó, tôi liền hỏi là bị sao? Người bạn học nói đang bị đau bụng. Tôi hỏi cậu ấy có muốn uống thuốc không? Cậu ấy nói uống thuốc cũng không có tác dụng. Tôi bảo cậu ấy: “Chú nói cho con một cách, nhưng còn phải xem con có tin hay không, có dám hay không nữa”. Người bạn học đó liền nói: “Chú à, con tin, con dám. Chú mau nói cho con là cách gì với ạ“. Tôi nói: “Con dám nói một tiếng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ chứ?” Cậu ấy nói: “Việc này thì có gì mà không dám, con đi ra ngoài hô lớn luôn”. Nói xong cậu ấy liền bước ra ngoài, liên tiếp hô lớn mấy lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hô xong cậu ấy cũng chưa quay vào nhà ngay mà liền nói: “Chú à, thật linh nghiệm, con hết đau bụng rồi, Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Một năm nọ khi sắp đến Tết thì một họ hàng ở nông thôn của tôi lên huyện bán hàng Tết, nhân tiện ghé nhà tôi chơi. Tôi giữ cậu ấy lại ăn cơm. Trong khi dùng bữa, tôi nói với cậu ấy chân tướng Pháp Luân Công, đồng thời làm tam thoái cho cậu ấy. Lúc cậu ấy ra về, tôi lại tặng cậu ấy một tấm bùa hộ mệnh, dặn dò cậu ấy phải trân quý, cất nó cẩn thân trọng túi quần áo, lúc gặp nguy nan thì nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, Đại Pháp nhất định có thể cứu cậu ấy. Người họ hàng vừa tươi cười vừa cất tấm bùa hộ mệnh vào trong túi, sau đó rời đi.

Ăn Tết xong, người họ hàng xách theo vài chai rượu và một túi trái cây lớn đến thăm tôi. Vừa vào đến cửa nhà cậu ấy đã nói: “Chú à, cháu đến cảm ơn chú đây, hóa ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như vậy, Đại Pháp thật sự có thể cứu mạng!” Tôi liền hỏi cậu ấy là chuyện gì? Cậu ấy liền kể lại sự việc cậu ấy đã trải qua.

Chuyện là người họ hàng của tôi sau khi về nhà, thì vào một ngày nọ lúc trời sẩm tối, cậu ấy đánh xe ngựa lên núi để kéo khúc cây mà cậu ới mới chặt được. Cậu ấy chất khúc cây đó lên xe ngựa, buộc chặc lại, sau đó đánh xe về nhà. Khi đi được nửa đường, xe ngựa đột nhiên bị lật, cả người và xe đều rơi xuống mương, xe ngựa đè lên người cậu ấy. Cậu ấy hô lớn mấy tiếng, nhưng không có ai đến hết.

Mùa đông ngày ngắn, lúc này trời đã chập tối rồi. Cậu ấy thấy trời sắp tối rồi mà mình vẫn còn cách làng một đoạn khá xa, tối như hũ nút thế này thì cũng không có ai đi qua đây. Trong mùa đông, lại bị xe đè lên nguyên một đêm như thế thì sẽ bị chết cóng thôi. Người họ hàng của tôi lo lắng đến mức bật khóc. Trước tình thế cấp bách đó, cậu ấy chợt nhớ đến lời dặn dò của tôi, nghĩ ra tấm bùa hộ mệnh để trong túi. Cậu ấy nghĩ: “Chú mình nói là lúc nguy nan nhớ hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, vậy hôm nay mình thử xem sao”. Cậu ấy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Không nhớ là đã hô bao nhiêu lượt.

Cậu ấy hô một lúc thì cảm thấy mệt, vừa ngừng hô thì liền nghe thấy có tiếng ai hô “khúc gỗ lớn, khúc gỗ lớn”. Người họ hàng của tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đống gỗ đang nằm ngang trên đầu. Cậu ấy thử dùng tay đẩy những khúc gỗ ra, đẩy mấy cái vẫn thấy khúc gỗ không động đậy gì. Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi dùng toàn bộ sức đẩy ngược lên, sợi dây buộc khúc gỗ bị đứt ra, các thanh gỗ lăn xuống dưới. Khe hở lộ ra và cậu ấy từ đó chui ra ngoài. Người họ hàng của tôi dắt ngựa đi vòng quanh thì thấy ngựa không hề bị thương. Cậu ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”

Nghe xong câu chuyện của cậu ấy, tôi nói: “Lần này cháu đã tin lời chú rồi chứ, tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt rồi chứ? Còn tin nghe theo những tuyên truyền trên TV nữa không? Những gì trên TV nói đều là giả, ai tin thì người ấy chính là đang bị hại, cháu hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, nhớ rằng Đại Pháp là đến để cứu người. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chú, là Sư phụ đã cứu cháu đó. Trái cây thì chú xin giữ lại, xem như là cháu dâng lên Sư phụ, còn rượu thì cháu đem về nhé, chú cũng không uống rượu”. Người họ hàng của tôi đem trái cây rửa sạch rồi cung kính dâng lên Sư phụ. Lúc gần ra về, cậu ấy vẫn luôn nói cảm ơn.

Đây là những kỳ tích của con người thế gian, được sáng tạo ra khi thế nhân tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mong rằng ngày càng nhiều người hơn nữa có thể lý giải chân tướng, hiểu rõ chân tướng, được Đại Pháp bảo hộ và cứu độ.

***

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/6/475954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/11/217124.html

Đăng ngày 11-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share