Bài viết của Phúc Liên, đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 09-05-2024]

Con xin kính chào Sư tôn tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi tên là Phúc Liên, năm nay 80 tuổi. Tôi đắc Pháp năm 1995 và là một đệ tử Đại Pháp lâu năm. Trong 28 năm qua, trên đường đi tuy có những gập ghềnh và gian nan hiểm trở, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều bình an vượt qua.

Trong khoảng 5 năm, từ 2005 đến 2006 và từ 2008 đến 2010, tôi đã nhiều lần bị những người không minh bạch chân tướng tố cáo rồi bị bắt giam phi pháp ở đồn công an. Mỗi lần tôi đều chính niệm thoát ra ngoài. Mỗi năm khi Minh Huệ Net kêu gọi viết bài chia sẻ, tôi đều muốn gửi bài, nhưng mỗi lần tôi lại nghĩ trình độ học vấn của mình thấp, lại thêm can nhiễu của các chủng nhân tâm mà tôi vẫn không thể viết ra. Lần này, tôi hạ quyết tâm loại bỏ can nhiễu và những tạp niệm nhân tâm, cuối cùng, tôi đã hoàn thành bài viết của mình để chia sẻ với các đồng tu và báo cáo với Sư phụ.

Bước đi nhẹ như gió và Thần đã đưa tôi về nhà

Trước khi đắc Pháp, sức khỏe của tôi rất kém: huyết áp thấp, bệnh phổi, mất ngủ và đau xương cụt. Quanh năm tôi bị những cơn đau hành hạ. Sau khi đắc Pháp tu luyện, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi nhiều lần. Hiện tại, tôi toàn thân vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng, bước đi như gió, ngay cả người trẻ tuổi cũng không thể bì được với tôi.

Một lần người nhà đưa tôi đi leo núi cùng. Bọn trẻ lo lắng tôi leo không nổi, nhưng tôi đã một hơi leo lên đỉnh núi, khi nhìn lại, đám nhỏ vẫn còn ở lưng chừng núi.

Một lần khác, con tôi đưa tôi ra công viên. Tôi một mình đi tới phía trước và đụng phải một người chăn bò. Tôi giảng chân tướng, làm tam thoái cho ông ấy và đưa cho ông một tấm bùa hộ mệnh. Sau đó tôi tiếp tục bước đi. Cứ đi mãi, nhưng tôi không tìm được đường về, lúc này trời đã nhá nhem tối. Tôi vừa bước đi trong vô định và vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trên suốt đường đi. Trong lúc không để ý, tôi ngẩng đầu lên thì đã đến trước cửa nhà mình rồi! Tôi vô cùng xúc động, tôi biết đây là do Sư phụ thấy tôi không thể tìm thấy nhà, nên đã dẫn tôi đến một không gian khác và đưa tôi về nhà.

Còn có mấy lần khác, tôi đi phát tài liệu chân tướng và bị người không minh bạch chân tướng tố giác và bị bắt giam vào đồn công an. Trong đó có một lần, ngay khi vừa bước vào đồn công an, tôi liền hô lớn: “Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Khi cảnh sát bắt tôi ký tên, tôi liền viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và ở phần chữ ký tôi viết “Đệ tử Đại Pháp … [tên]”. Khi cảnh sát nói rằng tôi đã đến đây rồi mà còn dám la lối, tôi liền phát chính niệm để diệt trừ những nhân tố phía sau khiến họ sinh ra ác niệm. Lần nào tôi cũng có thể chính niệm trở về nhà dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Mỗi khi đến những ngày mà ĐCSTQ gọi là ngày nhạy cảm, họ đều phái người theo dõi ở cửa nhà tôi suốt 24 giờ trong ngày, và mỗi lần tôi đều giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ.

Con dâu của tôi không bị chìm khi nhảy xuống hồ

Một người tu luyện Đại Pháp, toàn thể người nhà được thụ ích. Đây là sự thật, không phải giả.

Vài năm trước, con dâu của tôi mắc chứng trầm cảm. Con dâu cả ngày mặt mày ủ dột và bơ phờ. Một hôm, con dâu tôi cả đêm không về, người nhà lo lắng và nháo nhác tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có kết quả. Đến rạng sáng, có người gọi điện và bảo chúng tôi tới đón người. Hoá ra con dâu muốn tự tử, cháu đã nhảy xuống hồ và nổi bồng bềnh suốt đêm, đến rạng sáng thì có người phát hiện và mấy người đã kéo cháu lên bờ.

Chúng tôi đưa con dâu về nhà. Cháu lấy trong túi ra hai tấm bùa hộ mệnh chân tướng và nói: “Con đã nhảy xuống nước nhưng không thể chìm xuống. Làm thế nào cũng không thể chìm xuống được, ở phía dưới có người đang nâng con lên”. Con dâu tin tưởng chính là Sư phụ Đại Pháp đang bảo hộ và cứu mạng cháu.

Sự việc này đã khiến mọi người trong gia đình ai nấy đều chấn động. Họ đều biết ơn sự cứu độ của Sư phụ Đại Pháp, cũng đều dốc lòng ủng hộ việc tôi tu luyện Đại Pháp. Vì thế mỗi lần cảnh sát đến sách nhiễu tôi, con dâu tôi và người nhà đều đứng lên phía trước, giận dữ mắng mỏ cảnh sát và bảo vệ tôi, bởi thế mà con dâu tôi cũng nhận được phúc báo: Hiện tại, thân thể cháu rất khoẻ mạnh và tính cách vui vẻ. Con trai và con gái tôi cũng tìm được công việc tốt. Cả nhà chúng tôi được đắm chìm trong Sư ân hạo đãng, vui vẻ và hạnh phúc.

Tu luyện Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Con cảm ân Sư phụ vì đã bảo hộ con hết lần này đến lần khác, coi sóc con trong suốt hành trình và ban cho con sinh mệnh thứ hai. Con sẽ luôn vững bước trên con đường Chính Pháp đến cùng. Cuộc bức hại này chưa chấm dứt, tôi vẫn luôn duy trì chính niệm, cứu người không ngừng nghỉ và theo Sư phụ viên mãn trở về nhà.

(Bài được chọn để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/9/476006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/11/217054.html

Đăng ngày 07-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share