Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2022] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện của mình, tôi đã tận hưởng niềm vui được đắc Pháp và cứu chúng sinh, nhưng cũng có lúc cảm thấy buồn và hối hận khi không làm được tốt những gì cần làm. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình trong việc trợ Sư Chính Pháp.

Sức mạnh của bùa hộ mệnh

Được Thần bảo hộ

Cháu trai của tôi, tên là A, làm nghề lợp mái tôn ở Bắc Kinh. Vào một ngày hè của năm 2005, trong lúc đang đứng trên mái nhà để nhận bê tông và gạch, v.v… từ hai người thợ khác đang đứng bên dưới mặt đất chuyển lên mái nhà bằng một cái ròng rọc có đáy hình tam giác. Tuy nhiên A chờ mãi mà không thấy bê tông tươi đi lên nên A đã nhìn xuống để kiểm tra và thấy hai người thợ đang nằm trên mặt đất. A đã gọi tên họ nhưng cả hai đều không đáp lại. A nghĩ chắc họ bị điện giật.

A liền lập tức leo xuống khỏi mái nhà, và thấy cả hai đã bất tỉnh. A lần lượt kéo cả hai người họ đến nơi an toàn và gọi điện cho ông chủ để đưa họ đến bệnh viện. Người dân có mặt ở đó đã hỏi A: “Họ bị điện giật nằm trên mặt đất do đường dây cao thế rơi vào nhà. Tại sao cậu lại không bị?” A đã trả lời họ: “Tôi có đeo một lá bùa hộ mệnh. Tôi có Thần bảo hộ, nên đã được bình an.” Vừa nói A vừa lôi lá bùa trên cổ ra cho mọi người xem.

Hồi phục như một phép màu

Một người cháu khác của tôi tên là B cũng làm việc ở Bắc Kinh. Trong lúc đang làm việc, B bị ngã từ tầng 7 xuống và gãy mất 5 cái xương sườn, trong đó có một chiếc đâm vào phổi. Bác sỹ đọc phim X quang xong và nói: “Cậu ấy sẽ không qua khỏi đâu. Hãy đưa cậu ấy về nhà và chuẩn bị hậu sự.” Những người lao động nhập cư khác đã cầu xin bác sĩ, họ nói rằng: “Tất cả chúng tôi đều là người cùng làng. Chúng tôi không biết phải nói gì với người nhà của cậu ấy nếu chúng tôi đưa cậu ấy về nhà trong tình trạng như thế này? Xin hãy cứu cậu ấy.” Các bác sĩ đồng ý chữa cho cậu ấy chỉ vì lời cầu xin tha thiết của họ.

Sau 7 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sỹ đã ngạc nhiên khi nhìn thấy B tỉnh lại, cậu ấy mở mắt và nhìn quanh. Bác sỹ nói trong suốt 20 năm làm nghề y, ông ấy chưa từng bao giờ nhìn thấy một người nào sống sót sau khi bị thương nặng như vậy. B nói: “Bác sỹ không thấy tôi đeo bùa hộ mệnh hay sao? Tôi có Thần bảo hộ.” Bác sĩ cho biết sự hồi phục của B là một phép màu.

B được chuyển lên khoa tổng hợp và ở đó một tháng, sau đó thì xuất viện. B mất hai năm để tĩnh dưỡng và lấy lại sức khỏe. Sau hai năm nằm nhà, B đã quay trở lại lao động chân tay nặng nhọc. B đã làm công việc này hơn 10 năm, và hiện sức khỏe của cậu ấy vẫn tốt.

Năm 2006 tôi có về quê để thăm bố của mình. Ngay khi nhìn thấy tôi, cháu tôi liền hỏi: “Dì có mang theo bùa hộ mệnh không?” Khi tôi trả lời rằng tôi có mang theo vài chiếc, cháu đã rất phấn khích và nói: “Cho cháu một cái nhé, cháu muốn đeo nó. Cháu chỉ không đeo cái của mình mới có vài ngày mà cháu đã thấy không ổn.” Tôi cảm thấy bối rối vì trước đây tôi đã từng cho cháu một cái. Cháu nói rằng cháu đã tặng cái của cháu cho bạn rồi. Cháu nói, lúc đầu cháu không muốn đưa nó cho cậu ấy, nhưng vì người bạn này sẽ lên Bắc Kinh để đi làm, và cậu ấy muốn có một tấm bùa hộ mệnh trước khi đi, nên cháu đã đưa cho cậu ấy chiếc bùa của mình. Cậu này rất vui vì được cháu của tôi tặng, và nói rằng cậu ấy cảm thấy ghen tị khi cháu của tôi có một người dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Mùa hè năm 2019, tôi có về nông thôn để giảng chân tướng. Ngay khi bước vào làng, tôi thấy có hai người đang nói chuyện về việc họ sẽ được chôn cất như thế nào khi họ qua đời. Một người nông dân cho hay ông ấy muốn được chôn cất trên phần mộ tổ tiên của gia đình mình sau khi ông ấy qua đời. Người khác thì nói ông ấy muốn được hỏa táng sau khi chết. Tôi hỏi ông ấy lý do tại sao ông ấy lại chọn cách được hỏa táng. Ông ấy nói rằng bản thân là một nhà nghiên cứu đã về hưu, và được hưởng các quyền lợi như một phó thị trưởng. Gia đình của ông sẽ nhận được 100.000 nhân dân tệ (tương đương với 14.800 USD) sau khi hỏa táng.

Tôi hỏi ông xem ông có nhớ câu nói đầu tiên trong bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản không. Ông nói ông không nhớ. Tôi nhắc lại cho ông ấy nghe câu nói đó là: “Một u linh cộng sản đang ám ảnh Châu Âu.” Theo như văn hóa truyền thống Trung Hoa, u linh có nghĩa là ma quỷ.

Ông nói: “Đảng Cộng sản dù sao cũng là đảng cầm quyền. Pháp Luân Đại Pháp có thể đánh bại nó không?” Tôi nói với ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp không tranh đấu với bất cứ ai, Đảng Cộng sản cũng không đáng để đấu. Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện và cứu người.” Ông ấy nói bản thân hiện đang sống rất tốt và không cần được cứu. Tôi hỏi ông: “Vậy ông có dám nói điều ông đang nghĩ trong đầu không? Không có một đảng phái chính trị nào trên thế giới lại yêu cầu người ta tham gia nhưng lại không cho phép thoái xuất. Ngoài ra, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải tuyên thệ chiến đấu cho Đảng trong suốt quãng đời còn lại, và thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì nó.“

Tôi tiếp tục khuyến khích ông ấy suy nghĩ sâu hơn về bản chất thật sự của ĐCSTQ: “Ông đã từng trải qua nhiều chiến dịch chính trị của ĐCSTQ. Đảng đã giết hại 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội trong các phong trào chính trị của mình, chưa kể các sinh viên đại học bị giết trong vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn đến chết. Hãy suy nghĩ về điều đó, đã đến lúc phải thức tỉnh.”

Ông ấy nói: “Đưa cho tôi một cuốn sách khác và tôi sẽ về nhà nghiên cứu nó.” Tôi nói: “Ông sẽ không có nhiều thời gian để nghiên cứu. Nếu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Thần Phật sẽ bảo hộ ông; nếu ông không muốn thì tà ác sẽ thao túng ông. Gần 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Những người trí thức như ông nên là người thông minh nhất và có khả năng nhìn ra vấn đề tốt nhất.” Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, người nông dân nghĩ về tư cách đảng viên của mình. Tôi đã khuyến khích ông ấy làm điều mà bạn của ông ấy đã làm.

Ông ấy nói: “Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong đời mình cả. Tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ.” Tôi nói: “Thoái xuất. Những tội ác của ĐCSTQ không liên quan gì đến ông; nếu ông không thoái xuất, ông sẽ cùng chịu trách nhiệm trước những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.” Ông nói: “Chị nghĩ tôi nên làm gì?” Tôi nói: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sống cho chính mình.” Ông ấy nói: “Được rồi, tôi sẽ làm theo lời chị nói và thoái xuất, tôi sẽ sống cho bản thân mình. Tôi sẽ đọc những cuốn sách này.”

Sống sót sau khi mắc bệnh giai đoạn cuối

Một ngày mùa hè năm 2016, tôi ra ngoài sau khi ăn tối xong. Tôi nhìn thấy một người đàn ông ở trước mặt mình đang gặp khó khăn trong việc đi lại. Hóa ra là Damin, người cùng làng với tôi. Tôi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, anh còn chưa đến 60 tuổi cơ mà?” Anh ấy nói: “Tôi sắp chết rồi. Bệnh viện ở Bắc Kinh không thể chữa được căn bệnh của tôi, và hiện tôi chỉ đang sống những ngày tháng cuối cùng của mình.”

Anh ấy cho hay mình chưa muốn chết, anh ấy muốn sống và thậm chí còn mơ về nó. Lúc đó anh ấy vẫn giữ chức vụ giám đốc nhà máy kiêm bí thư. Tôi bảo với anh ấy rằng tôi có cách giúp anh ấy sống sót vượt qua căn bệnh với điều kiện anh ấy dám làm điều tôi đề xuất. Anh ấy đáp lại: “Tôi sẽ dám làm bất cứ việc gì miễn là tôi có thể sống sót.” Tôi bảo anh ấy hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh liền lập tức đồng ý. Tôi đã đặt cho anh ấy một bí danh để giúp anh ấy làm tam thoái và bảo anh ấy hãy niệm 9 chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Anh ấy đã hô lớn chín chữ chân ngôn. Tôi nói với anh ấy rằng: “Khi về nhà hãy nhớ niệm thường xuyên chín chữ này nhé!”

Ngày hôm sau, tôi thấy anh ấy đạp xe đạp ở phía trước cách tôi không xa. Tôi đang chạy xe đạp điện. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ấy dừng xe lại và nói: “Chị đã giúp tôi hồi phục.” Tôi rất vui khi nhìn thấy anh ấy khỏe mạnh, và nói: “Tôi không có khả năng thần kỳ như vậy. Chính là nhờ Sư phụ Lý, nhà sáng lập và là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, chính Ngài là người đã cứu anh.”

Gia đình, họ hàng và người thân của anh ấy đều biết tin anh bị bệnh nan y, và đều thắc mắc tại sao anh ấy lại có thể hồi phục nhanh chóng đến vậy. Anh ấy bảo với họ rằng tôi đã đề nghị anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Sự hồi phục của anh ấy đã giúp hơn 100 người biết đến sự vĩ đại của Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Một số người nói rằng họ cũng sẽ niệm chín chữ giống như anh đã làm.

Vài ngày sau tôi có về quê để dự đám cưới của cháu trai. Em gái của Damin nhìn thấy tôi liền chạy lại: “Cuối cùng em cũng tìm thấy chị, nếu không em sẽ phải đến nhà chị để tìm chị. Xin hãy giúp gia đình của em thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chồng của em là một đảng viên ĐCSTQ. Em là đội viên Đội thiếu niên và hai con của em là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong.”

Thật may mắn được thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Đám cưới của cháu trai của tôi diễn ra vào ngày 13 tháng 5, rơi đúng vào ngày sinh nhật của Sư phụ Lý và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi định sẽ đứng ở bậc thềm trước cửa nhà và nói với những người đến dự đám cưới nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng hôm đấy trời lại mưa, và mọi người phải vào trong nhà. Tôi đã đi đến từng phòng và nói cho họ nghe sự thật về ĐCSTQ. Một số đã nói: “Hôm nay là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, và thật may mắn được thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Một số người còn hô lớn: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trên màn hình máy tính đang phát câu chuyện về một tảng đá được tìm thấy ở Quý Châu, trên tảng đá có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong!” Mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và quá trình này diễn ra tốt đẹp. Nhiều người ở trong làng và những người ở làng khác, sau khi minh bạch chân tướng, cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cảnh tượng này vô cùng xúc động.

Cuối cùng, người duy nhất chưa làm tam thoái là bí thư chi bộ thôn ĐCSTQ.

Anh ấy đang giúp đón họ hàng của cô dâu. Tôi sợ anh ấy sẽ đi về sau khi tan tiệc, nên tôi đã đứng ở cửa để chờ. Khi anh ấy bước ra và nhìn thấy tôi đang đứng ở đó, thì liền tiến về phía tôi. Tôi bảo anh ấy rằng: “Tôi đang đứng đây để chờ anh.” Tôi nói cho anh ấy nghe lý do tại sao anh ấy cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng giải thích rằng ĐCSTQ là một bóng ma từ phương Tây, và nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội, nó đã phạm phải những tội ác tày trời đối với toàn thế giới: Nó bức hại Phật Pháp, bức hại những người tu Phật và Đạo, nó đã bôi nhọ Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và bức hại các học viên. Hiện nay có rất nhiều thiên tai và thảm họa nhân tạo, tất cả đều nhắm vào ĐCSTQ, trời không dung thứ cho nó nên sẽ diệt nó.

Sau khi nói chuyện xong với tôi, anh đã đồng ý làm tam thoái. Tôi nói: “Anh vẫn còn phải làm thêm hai việc nữa sau khi làm tam thoái. Thứ nhất, bảo vệ các học viên Đại Pháp ở trong làng. Khi cảnh sát đến bắt giữ họ, đừng để cảnh sát đến nhà các học viên Đại Pháp, cố gắng hết sức để bảo vệ họ. Anh sẽ nhận được phúc báo trong tương lai, và phúc báo này thậm chí còn có thể đến với tổ tiên của anh. Thứ hai là nếu các học viên ở ngoài làng đến đây giúp mọi người trong làng làm tam thoái hay phát tài liệu giảng chân tướng, đừng làm khó họ. Hãy bảo vệ họ.” Anh ấy hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm những chuyện này, và nói rằng anh ấy hiểu điều tôi nói.

Hôm đó có tổng cộng có 28 người đã thoái xuất khỏi ĐCSQT trong hai giờ đồng hồ.

Niệm chín chữ chân ngôn

Một người thân khác của tôi là một công nhân nhập cư ở Bắc Kinh, hiện đã 60 tuổi. Ông ấy nói rằng mình đã niệm lớn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” trong khi ông ấy đang nhặt các ốc vít ở trên mặt đất tại một địa điểm mà ông ấy đang làm việc. Vào một ngày nọ, có một ống sắt có đường kính 5 cm và dài 4 mét rơi thẳng đứng từ khu vực xây dựng bên trên. Nó di chuyển dọc theo đầu của ông ấy và cắm chặt xuống mặt đất. Ông ấy nói: “Một sự việc mà Sư phụ Lý đã nói đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã xảy ra ở đây, và những gì Sư phụ nói là sự thật.” Kể từ đó, ông ấy càng tin vào Pháp Luân Đại Pháp hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/443599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202671.html

Đăng ngày 19-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share