Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2022] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện. Tôi muốn chia sẻ về việc mình khỏi bệnh zona trong vòng ba ngày.

Tôi cảm thấy hơi đau ở phần thắt lưng khi thay đồng phục tại sở làm vào tháng 3 năm 2019. Tôi đã xem nhẹ việc này.

Tuy nhiên, công việc của tôi yêu cầu phải vận chuyển keo nặng với trọng lượng 30kg/tảng và 180kg keo/xe. Sau khi chất đầy một xe hàng, phần lưng dưới và thắt lưng của tôi đỏ tấy, sưng lên và cảm thấy đau đớn vô cùng.

Tôi nghiến răng và hoàn thành ba chuyến xe cho đến khi không còn chịu đựng được cơn đau. Vì vậy, tôi đã xin nghỉ phép để nghỉ ngơi. Trưởng ca liếc nhìn thắt lưng của tôi và nói rằng đó là bệnh zona, và đưa tôi đến gặp người quản lý, người này cũng tin rằng đó là bệnh zona. Anh ấy bảo tôi nên khẩn trương đến bệnh viện.

Tôi muốn xin nghỉ phép ba ngày, nhưng người quản lý nghĩ rằng tôi không thể quay lại làm việc chỉ sau ba ngày.

Ông ấy nói: “Người ta có thể chết sau khi bệnh zona quấn quanh eo của họ. Bệnh này khó chữa. Anh có rất ít cơ hội để trở nên khỏe hơn trong bảy ngày.“

Tôi trả lời ba ngày là đủ vì tôi sẽ ổn dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý. Người quản lý biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và hỏi: “Anh đã gặp Sư phụ của mình chưa?”

Tôi trả lời chưa, và anh ấy nói, “Đừng mê tín. Tôi sẽ cử người đến bệnh viện cùng anh.”

“Tôi không nghĩ anh sẽ trở lại làm việc sau ba ngày nữa. Anh có thể chết khi nó trở nên nặng hơn và quấn quanh eo của anh.” Tôi không nói gì và quay trở lại ký túc xá.

Các đồng nghiệp đã nghe về tình trạng của tôi và đưa ra các biện pháp chữa bệnh khác nhau. Tôi bất động tâm và trả lời: “Tôi có sự bảo hộ của Sư phụ, nên tôi sẽ ổn.”

Họ cho rằng tôi ngoan cố và mê tín nên bỏ đi. Tôi không bị động tâm bởi ý kiến của họ.

Nói dễ hơn làm khi đối diện với cơn đau. Tôi cảm thấy thắt lưng đau như bị dao cắt vào thịt. Tôi ướt đẫm mồ hôi.

Nó thực sự đau từng giây kể cả lúc xoay người. Tôi ôm đầu giường trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Tôi cầu Sư phụ trong tâm: “Con có Sư phụ và Pháp. Con sẽ chịu đựng những gì mình phải chịu và phủ nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực. Con chỉ đi theo an bài của Sư phụ.”

Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ khi liên tục nhẩm Pháp:

“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.”(Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Uy Đức

Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân

(Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Uy đức

Đại Pháp chẳng ly thân

Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn

Đại La Hán cõi người

Quỷ thần sợ mười phần

(Hồng Ngâm)

Khi thức dậy lúc 3 giờ sáng, tôi thấy cơn đau ở thắt lưng đã giảm đi rất nhiều. Thắt lưng của tôi vẫn còn sưng tấy, có những vết đỏ lớn nhỏ, nhưng không đau lắm.

Tôi từ từ luyện các bài công pháp và phát chính niệm lúc sáu giờ. Là một học viên, khi gặp khó khăn, tôi nên cầu sự giúp đỡ từ Sư phụ chứ không phải ai khác.

Tôi cầu xin Sư phụ cứu và giúp tôi quay lại làm việc sau ba ngày. Mục đích của tôi không phải là để kiếm thu nhập, mà là chứng thực Pháp để cứu những người trong nhà máy có quan niệm sai lầm về Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày thứ hai, nhiều vết đỏ và sưng ở thắt lưng của tôi biến mất, cơn đau cũng biến mất. Tôi hoàn toàn bình phục vào ngày thứ ba và trở lại làm việc vào ngày hôm sau, như đã dự định.

Các đồng nghiệp nghĩ rằng thật khó tin khi thấy tôi trở lại làm việc nhanh như vậy mà không cần điều trị y tế. Nhiều người trong số họ tới kiểm tra tôi.

Họ bị thuyết phục về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Sư phụ của các anh thật vĩ đại và luôn bảo hộ các học viên. Anh đã khỏi bệnh hiểm nghèo trong vòng ba ngày mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc hay mũi tiêm nào!” Một số người đã đến và nói chuyện với tôi một cách cụ thể.

Tôi khẳng định rằng mình đã hồi phục và giảng chân tướng cho họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp siêu việt trong vũ trụ và dạy người ta trở thành người tốt. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và những việc làm sai trái của họ sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Tôi nói với họ rằng mọi người nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn. Những đồng nghiệp này đã đồng ý với tôi.

Con xin cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp con vượt qua khảo nghiệm này, để những người xung quanh con có thể chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/448199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/24/204445.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share