Bài viết được ghi chép lại bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2022] Những điều kỳ diệu đã luôn đến với gia đình tôi và tôi kể từ ngày tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn kể với mọi người về những điều thần kỳ mà tôi được trải nghiệm hàng năm. Tôi muốn chia sẻ một vài điều với độc giả của bài viết này. Mục đích của tôi là để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ chúng tôi và Pháp Luân Đại Pháp.

Hết mù chữ: Tôi có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mặc dù không được đi học

Tôi sống ở nông thôn. Theo tục lệ thì mọi người thích con trai hơn là con gái. Gia đình tôi nghèo và tôi lại là thân con gái nên tôi chưa bao giờ được đi đến trường. Tôi thậm chí còn không biết viết tên của mình. Tôi không biết bất cứ điều gì ngoài việc làm việc chăm chỉ.

Tôi kết hôn với một người đàn ông quê miền Đông Bắc. Ông ấy làm việc cho một cơ quan chính phủ. Tôi ở nhà trông con, giặt giũ, nấu nướng và làm việc đồng áng. Chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999.

Tôi mù chữ nên không thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi chỉ nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Dù tôi đang nấu nướng, giặt giũ hay làm việc đồng áng thì tôi đều nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Các bạn đồng tu nói rằng tôi không kính Sư khi học Pháp kiểu như thế nên tôi đã ngừng làm việc và ngồi yên lặng nghe Pháp. Nhưng tôi thường buồn ngủ. Tôi cảm thấy lo lắng.

Khi những học viên khác đến nhà tôi và chúng tôi học Pháp, tôi nghe họ đọc. Nhưng đầu óc tôi lại lơ đãng. Các bạn đồng tu bảo tôi cầm sách và nhìn theo các chữ khi họ đọc. Tôi thường chẳng biết là họ đã đọc đến đâu. Người khác đã sang trang rồi mà tôi vẫn nhìn vào trang cũ. Chồng tôi trách tôi là không tập trung. Tôi cảm thấy buồn là mình không thể đọc Pháp.

Tôi đã từng khóc sau khi các đồng tu ra về. “Tại sao mình lại không được học hành chút gì khi còn nhỏ kia chứ? Thậm chí ba năm thôi cũng đáng mà. Chỉ bằng cách đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân thì mình mới có thể hiểu được Pháp của Sư phụ. Sư phụ, con phải làm gì đây? Con không thể đọc Pháp.”

Sư phụ nhìn thấy tấm lòng chân thành muốn tu luyện của tôi, nên Ngài đã giúp tôi. Ngài đã khai mở trí huệ cho tôi. Khi học Pháp, tôi có thể biết được các học viên khác đang đọc đến đâu và sau đó là có thể theo được họ và đọc cùng với họ. Sáu tháng sau tôi có thể tự đọc Pháp.

Một hôm các học viên khác đang thảo luận và chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện. Mọi người đã chia sẻ, trừ tôi. Người phụ đạo viên bảo tôi chia sẻ. Tôi nói: “Tôi không được đi học và không biết chia sẻ điều gì. Tôi chỉ đơn giản là rất hạnh phúc khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn âu lo nữa. Vì tôi có thể đọc Pháp, tôi cảm thấy mình còn hiểu biết nhiều hơn cả một sinh viên đại học.”

Người phụ đạo viên đã ngắt lời tôi và nói. “Chị đang hiển thị. Chị không được đi học chút gì. Sao chị dám nói chị còn hiểu biết nhiều hơn cả một sinh viên đại học kia chứ?” Tôi tự hào trả lời rằng: “Những gì một sinh viên đại học đọc, anh ta chỉ có được kiến thức của người thường mà thôi. Mặc dù tôi không được đến trường nhưng tôi biết chữ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và biết nhiều điều mà người thường không biết. Tôi ngộ ra được điều mà trước kia tôi không biết. Tâm tôi giờ đây rất rộng mở. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quả thật tuyệt vời! Đó là Pháp của vũ trụ mà tôi được học.”

Được nguyên lý của Đại Pháp chỉ đạo, con trai tôi trở thành một người tốt

Con trai tôi không phải là một học viên nhưng cháu đã được chứng kiến những điều kỳ diệu của Đại Pháp và Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Được nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ đạo, con trai tôi cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống hàng ngày.

Cháu là một đầu bếp trong một nhà máy quân đội ở một thành phố khác. Cháu làm việc chăm chỉ và làm bất cứ điều gì mà sếp bảo cháu làm. Cháu thậm chí còn làm việc cả cuối tuần. Cháu không bao giờ phàn nàn và không sợ phải làm những công việc vất vả và bẩn thỉu. Cháu nấu ngon và mọi người đều thích. Hàng năm cháu đều được tăng lương. Cháu đã làm việc ở đó được 10 năm rồi.

Do thành tích làm việc xuất sắc nên cháu được đề bạt làm quản lý cho một siêu thị trực thuộc nhà máy. Tuy nhiên, vị quản lý cũ không muốn về hưu mặc dù bà đã đến tuổi nghỉ hưu. Bà yêu cầu cho bà làm việc thêm một năm nữa. Con trai tôi thấy ông sếp ở vào thế khó xử. Cháu đã nói với ông ấy rằng: “Sếp hãy để cô ấy làm đi ạ. Cháu không ngại tiếp tục làm công việc hiện nay đâu. Sếp cứ thoải mái đi ạ.” Ông sếp rất cảm động. Nhưng sau đó bà quản lý siêu thị đã bị ốm và xin nghỉ việc.

Con trai tôi trở nên lo lắng vì cháu không được học nhiều, và không đủ giỏi về mặt tài chính để làm kế toán. Để trở thành một người quản lý thì yêu cầu cần phải có trí tuệ. Cháu nghĩ đến Sư phụ vì mẹ cháu có thể biết đọc sau khi xin Sư phụ giúp đỡ, mặc dù bà đã không hề đi học một ngày nào. Vì vậy, cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu xin Sư phụ khai mở trí huệ và ban cho cháu năng lực tài chính cần thiết. Chẳng bao lâu, cháu đã có thể làm công việc kế toán chính xác và nhanh chóng.

Con trai tôi bị thoát vị đĩa đệm do công việc vất vả hồi làm đầu bếp. Cháu liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nhanh chóng hồi phục. Mỗi năm khi cháu về nhà vào dịp Tết, cháu đều biếu chúng tôi tiền. Tôi nói với cháu rằng chúng tôi tự lo đủ cho bản thân. Sau đó cháu đã phó xuất số tiền đó để làm tài liệu Đại Pháp. Hơn 10 năm qua, cháu đã phó xuất tiền vào các hạng mục Đại Pháp.

Một hôm tôi hỏi tại sao cháu lại phó xuất tiền. Cháu trả lời: “Con biếu mẹ tiền, nhưng mẹ không nhận. Khi con tặng số tiền đó cho các hạng mục Đại Pháp thì thấy mẹ rất vui. Vì thế con phó xuất cho Đại Pháp.” Quả là một chàng thanh niên tốt bụng!

Con gái tôi được thọ ích rât nhiều

Con gái tôi yếu ớt và sức khỏe kém. Cháu đã dùng đủ các loại thuốc, nhưng đều không hiệu quả. Cháu đã phải chịu khổ rất nhiều do bệnh tật hoành hành. Cháu không đủ sức khỏe để làm việc. Chồng cháu là người kiếm tiền duy nhất trong nhà. Tình trạng tài chính nhà cháu không khá lắm. Tôi bảo các con niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và Sư phụ sẽ chăm sóc cho các con và mọi thứ sẽ được cải thiện.

Cả ba người gia đình nhà cháu đều biết Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Các con nghe lời tôi và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Những điều may mắn bắt đầu gõ cửa nhà các con.

Con gái tôi bị bệnh sỏi thận. Do vị trí viên sỏi rất hiểm nên phẫu thuật bằng tia laser và phẫu thuật bình thường đều không được. Cháu đã uống rất nhiều thuốc nhưng cũng không có tác dụng. Sau đó cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Viên sỏi đã biến mất mà cháu không hay biết.

Con gái tôi còn có vấn đề chỗ hông và nó thường bị lệch. Đôi khi nó bị lệch ra khi cháu cúi xuống. Ngay cả khi cháu đã vô cùng cẩn thận, bằng cách nào đó nó vẫn bị lệch ra. Cháu phải chịu nhiều đau đớn. Bệnh viện không thể chữa được. Sau đó cháu cầu xin Sư phụ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vấn đề đã được giải quyết.

Những thành viên khác trong gia đình cũng được thọ ích nhờ việc tin vào Đại Pháp

Năm ngoái, cháu gái tôi chuẩn bị thi vào cấp ba. Trước kỳ thi con bé đã rất lo lắng rằng cháu chỉ có thể thi đỗ vào một trường xa nhà, và rằng tiền thuê chỗ ở sẽ là một khoản tiền lớn cho cháu. Con gái tôi bảo cháu niệm hai câu Đại Pháp và Sư phụ sẽ chăm sóc cho cháu. Sau đó, cháu gái tôi đã thi đỗ vào một trường tốt ở gần nhà.

Con rể tôi làm việc tại một nhà máy carbon ở tỉnh Thiểm Tây. Công việc rất dơ bẩn và nặng nhọc. Cháu làm việc chăm chỉ và không bao giờ phàn nàn. Ngay khi được trả lương thì cháu gửi tiền về nhà. Một hôm, mặc dù cháu đã làm xong rồi nhưng một đồng nghiệp đã hỏi cháu một việc. Cháu đã chỉ cho người đồng nghiệp đó xem cách làm thế nào. Do bất cẩn nên ngón tay của cháu bị cuốn vào băng truyền. Cháu đã nhanh chóng rút ngón tay ra nhưng da và thịt đã bị tuột ra và chỉ còn lại xương. Mọi người khiếp sợ. Cháu dùng vải băng ngón tay lại và thầm niệm hai câu của Đại Pháp.

Cháu tiếp tục làm việc mà không hề nghỉ một ngày nào. Trong 10 ngày ngón tay của cháu đã mọc trở lại và phục hồi hoàn toàn. Khi chúng tôi biết được tin đó thì con gái tôi đã rất hoảng sợ và khóc. Chồng cháu an ủi: “Số là vậy rồi, anh chắc hẳn phải trải qua kiếp nạn như vậy. Sư phụ đã giúp anh vượt qua. Chúng ta có Sư phụ chăm sóc rồi. Đừng sợ!”

Giờ đây lương của con rể tôi tăng lên tới hơn 6000 Nhân dân tệ một tháng. Con gái tôi thì khỏe mạnh và không còn cần dùng thuốc nữa. Cháu gái tôi học giỏi. Cuộc sống của các cháu tốt hơn hàng ngày.

Gia đình con và con xin tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi của Ngài dành cho chúng con! Tạ ơn Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204413.html

Đăng ngày 26-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share