Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-10-2022] Pháp Luân Đại Pháp, một môn thiền định và tu luyện tinh thần cổ xưa, đã được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, vô số học viên và những người ủng hộ đã được hưởng lợi từ môn này. Dưới đây là ba câu chuyện do ba học viên kể lại.

Câu chuyện số 1: Cháu trai hồi phục trong vòng bảy ngày sau khi bị một vật nặng rơi vào chân

Cháu trai 28 tuổi của tôi đang làm việc tại một công trường tàu điện ngầm thì một mảnh kim loại to rơi từ trên cao và đập vào chân cháu. Cháu bị đau đến nỗi không đủ sức cầm một mảnh giấy. Không một loại thuốc giảm đau nào có tác dụng. Cháu khóc suốt và không thể ngủ được.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thúc giục cháu niệm chân ngôn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Ngay khi cháu tôi bắt đầu niệm những “từ ngữ diệu kỳ” đó, cháu nói cơn đau đã giảm. Bảy ngày sau đó, cháu không còn cần xe lăn hay nạng và đã có thể tự đi lại được. Cháu và gia định rất biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý của Đại Pháp.

Câu chuyện thứ hai: Sư phụ đã cứu con gái tôi

Mấy hôm trước nhiệt độ giảm sâu. Khi tôi vào phòng con gái mới sinh của tôi lúc nửa đêm, tôi phát hoảng khi phát hiện đôi tay và mặt cháu lạnh toát. Tôi cố đánh thức cháu dậy, nhưng không thể. Hơi thở của cháu rất lạnh khiến tôi lo lắng.

Tôi đánh thức chồng tôi dậy. Chúng tôi nghĩ đến việc đưa con gái đến bệnh viện nhưng lại lo trời quá lạnh. Không biết phải làm gì, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Ngay sau đó, con gái tôi đã thức dậy. Cháu rất yếu. Chúng tôi đo nhiệt độ cháu là 96,80F. Chúng tôi quấn cháu bằng hai cái chăn. Tôi ôm cháu trong tay và liên tục niệm chân ngôn. Hai tiếng sau, cơ thể cháu đã ấm lên và cháu đã có thể uống được chút sữa. Sáng hôm sau khi thức giấc, cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi biết Sư phụ lúc nào cũng bên chúng tôi và chính Sư phụ đã cứu con gái tôi!

Câu chuyện thứ ba: Mẹ tôi được Đại Pháp ban phước

Tôi đắc Đại Pháp vào năm 1997. Trước đó, tôi rất nóng tính và thường xuyên gây gổ với chồng. Chị tôi, một học viên Đại Pháp lâu năm, đã khuyên tôi học Đại Pháp. Không muốn chị ấy thất vọng, tôi đã tham dự một khóa học và bị cuốn hút bởi các bài giảng.

Mặc dù tự thay đổi bản thân là rất khó, uy lực tịnh hóa của Đại Pháp mau chóng biến tôi thành một người an hòa và chu đáo. Tôi không còn tranh đấu với những người khác và nhiều bệnh tật của tôi đã biến mất.

Một hôm sau bữa tối, em trai gọi điện cho tôi nói rằng mẹ chúng tôi đang ốm nặng. Chúng tôi lao vội tới và mẹ tôi đang được truyền dịch. Cơ thể bà cứng nhắc. Bác sỹ nói rằng, dù có tỉnh lại, thì bà có thể thành người thực vật. Tôi ngồi cạnh mẹ và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Không lâu sau đó, mẹ tôi đã tỉnh lại và kinh ngạc khi thấy cả sáu đứa con của bà đều ở đó. Anh chị em của tôi tất cả đều đã chứng kiến uy lực chữa lành của Đại Pháp.

Vài năm sau, mẹ tôi bị một cơn đau tim và bà lăn lộn trên giường vì đau đớn. Tôi nhắc bà cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Bà bắt đầu tự niệm chân ngôn và tình trạng của bà đã mau chóng biến mất. Ngày hôm sau bà đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bà đã cảm tạ Sư phụ vì đã cứu mạng bà lần thứ hai.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/26/451162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/16/204777.html

Đăng ngày 10-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share