Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2022] Gia đình chúng tôi đã may mắn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây hơn 20 năm, và nhận được phúc báo. Trước khi tu luyện, tôi từng bị bệnh tim bẩm sinh và sốc tim; chồng tôi bị đau dạ dày và có hệ miễn dịch kém. Con gái của tôi thì ốm yếu và bị suy dinh dưỡng. Nhưng kể từ khi cả gia đình đắc Pháp, sức khỏe của chúng tôi đã được cải thiện và không còn phải sống nhờ thuốc trong hơn 20 năm qua. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện tu luyện của chúng tôi.

Lợi ích của việc học Pháp nhóm

Sau khi gia đình đắc Pháp, chúng tôi không bao giờ tham gia học Pháp nhóm. Hai vợ chồng tôi học Pháp ở nhà vì các con còn nhỏ. Một ngày nọ tôi phát hiện con ngươi của chồng tôi có một lớp màng trắng. Nhiều ngày trôi qua nhưng nó vẫn không thuyên giảm. Tôi đề nghị với chồng rằng chúng tôi nên học Pháp cùng với các học viên khác và chồng tôi đã đồng ý.

Các học viên đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Tuy nhiên không lâu sau khi chúng tôi bắt đầu học Pháp thì chồng tôi bắt đầu khạc nhổ, cứ vài phút anh ấy lại khạc nhổ một lần. Một học viên trong nhóm đã mang đến cho anh ấy một xấp khăn giấy và một cái sọt rác. Sau khi chúng tôi học xong thì sọt rác đã đầy.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, chồng tôi nói: “Sáng mai anh không ra điểm luyện công đâu. Anh không muốn làm phiền người khác.” Tôi nói: “Mọi người không phiền đâu. Họ biết rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) đang thanh lý cơ thể cho anh. Việc khạc nhổ của anh là chuyện tốt.”

Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục đi học Pháp nhóm. Chồng tôi đã ngưng khạc nhổ sau vài ngày và lớp màng trắng ở trong mắt của anh đã biến mất. Tôi nhận ra lý do Sư phụ yêu cầu chúng ta phải học Pháp nhóm, vì trường năng lượng của nhóm sẽ chính lại những thứ bất chính và điều chỉnh cơ thể cho chúng ta.

Sư phụ biết chúng ta đang nghĩ gì

Mùa thu năm trước tôi có mua 10 bao gạo, mỗi bao nặng 10 kg và để chúng căn nhà trống của anh trai tôi.

Tháng 11 năm ngoái, hai vợ chồng tôi đi lấy lại gạo và có nhờ chị dâu đến mở cửa giúp chúng tôi. Ngay khi chị dâu mở cửa, chúng tôi đã nhìn thấy mấy con bướm bay lượn ở chỗ mấy bao gạo. Chúng tôi mở ngay một bao ra xem thì thấy trong bao chứa đầy bọ. Toàn bộ 10 bao gạo phủ đầy bướm và bọ.

Cả ba chúng tôi cùng nói “Tiếc thật!”. Chị dâu đề nghị: “Thôi để ngày mai xử lý, vì giờ chúng ta cũng không có bất cứ cái gì để mà dọn chỗ này. Mai chị sẽ mang đồ qua, anh của mấy em sẽ mang qua một cái sàng gạo. Cả bốn người chúng ta phải mất cả buổi sáng ngày mai để sàng hết đống gạo này.”

Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, chồng tôi nói: “Đi diệt lũ bọ nào.” Tôi không muốn đi vì tôi không muốn diệt bọ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ: “Sư phụ ơi, con không muốn giết bất kỳ sinh mệnh sống nào. Giờ con phải làm gì để đuổi lũ bọ đi?”

Khi hai vợ chồng tôi đến chỗ của anh trai tôi, thì thấy anh trai và chị dâu đã đứng đợi sẵn ở đó cùng với một cái khăn lau và một tấm bạt!

Chúng tôi lên lầu vào một căn phòng trống và trải tấm bạt ra. Tôi bưng lại đó một chậu nước và chồng tôi mở một bao gạo ra. Anh đấy đổ gạo xuống tấm bạt nhưng không thấy một con bọ nào. Anh ấy lại mở một bao khác và đổ gạo ra nhưng lần này cũng chẳng thấy một con bọ nào.

Anh ấy mở hết tất cả các bao còn lại ra nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ một con bọ nào. Tôi có chút bối rối vì tất cả các bao gạo đều được cột rất chặt. Tôi nói cho chị dâu nghe về ý nghĩ của tôi sáng nay. Chị dâu nói: “Sư phụ của em thật thần kỳ! Chị nên đọc lại sách Đại Pháp mới được!”

Chị dâu của tôi từng tu luyện một thời gian ngắn trước khi Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và chị đã dừng tu sau khi cuộc bức hại diễn ra. Tuy nhiên sau sự việc này chị đã quay lại tu luyện.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Em họ của tôi bị ung thư gan và bắt đầu xạ trị sau phẫu thuật. Tôi nghiêm túc nói với em ấy rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Em đã ngừng hóa trị sau khi nghe đề nghị của tôi. Hai tuần sau đó, bác sỹ kiểm tra lại và cho hay mọi thứ vẫn bình thường. Đó là câu chuyện của 8 năm trước. Em họ của tôi đã niệm chín chữ này mỗi ngày và hiện cô ấy vẫn khỏe mạnh.

Một người bạn học cũ đã gọi cho tôi và nói rằng cô vừa nhập viện vì bị bệnh tim. Cô ấy cho hay ngày mai bác sỹ sẽ đặt stent (ống đỡ động mạch) cho cô ấy. Tôi đã thuyết phục cô ấy đừng đặt stent, vì cô ấy sẽ phải uống thuốc mỗi ngày sau khi phẫu thuật.

Tôi khuyên cô ấy nên niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” và cô ấy đã đồng ý. Trưa hôm sau cô ấy đã gọi cho tôi và nói rằng cô ấy đã khỏe lại rồi và không cần phải phẫu thuật nữa. Cô ấy đã xuất viện luôn ngay trong hôm đó và gọi điện để cảm ơn tôi. Tôi nói cô ấy nên cảm tạ Sư phụ Lý, không cần cảm ơn tôi.

Cháu trai của tôi có quan điểm tích cực về Đại Pháp sau khi nhìn thấy cả gia đình tôi khỏe mạnh trở lại. Chúng tôi khuyên cháu cũng nên niệm chín chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” để được bình an.

Cách đây vài năm, cháu từng bị tai nạn xe hơi, trong lúc đang bám đuôi một chiếc xe tải lớn thì cháu đã đâm vào nó. Xe của cháu bị lật, người cháu thì bê bết máu và cháu bất tỉnh. Tất cả mọi người trông thấy, gồm cả cảnh sát đều nghĩ cháu đã chết.

Xe cứu thương vội vã chở cháu đến bệnh viện, các bác sỹ kiểm tra thì thấy rằng cháu vẫn còn sống. Mặt cháu bị thương nhưng hai cánh tay chỉ bị xây xát. Cháu đã xuất viện sau hai tuần. Khi cháu đến đồn cảnh sát để giải quyết vụ việc, một cảnh sát ở đó đã ngạc nhiên và nói “Thật không thể tin nổi! Xe của cậu thì tan tành mà cậu vẫn còn sống! Hiếm có trường hợp nào như trường hợp của cậu.”

Cháu tôi nói với tôi rằng “Chính cô đã cứu con đó. Cô đã cho con một vật lưu niệm của Pháp Luân Đại Pháp và con đã để nó ở trong túi vào ngày con bị tai nạn. Con xin cảm tạ Sư phụ của cô. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!

Gia đình tôi có rất nhiều câu chuyện thần kỳ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ chúng tôi.

Trên đây là chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/446116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/15/203880.html

Đăng ngày 16-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share