[MINH HUỆ 05-11-2022]

Nhà tôi được ông Trời phù hộ, mùa màng bội thu

Bài viết của Thanh Vân

Nhà tôi ở vùng nông thôn, tôi xin chia sẻ một chút về việc trồng trọt. Vài năm nay, đất đai rất cằn cỗi, mọi người đều mong trời mưa xuống để gieo trồng. Tôi và chồng chưa từng làm nông, chúng tôi lấy bao hạt giống ngô gieo xuống đất. Chúng tôi gieo rất nông, cũng không có dùng con lăn nén đất. Kể ra cũng thật thần kỳ, sau đó, trời đổ mưa nhỏ. Mười mấy ngày sau, trời lại mưa nhỏ.

Khoảng hai mươi ngày, em gái gọi điện cho tôi, hỏi tôi sao không ra ruộng xới đất? Khu đất nhà chị ở đằng xa cũng có thể nhìn thấy một mảng xanh tươi mơn mởn, hình như cây ngô đã lớn rồi. Hôm đó, tôi và chồng cùng nhau đi xới đất, trên đường nhìn thấy ruộng nhà người ta đang thêm cây con, chỉ có ruộng nhà tôi không thiếu cây con, hơn nữa cây cối mọc rất chắc khỏe. Cây ngô non lớn rất nhanh.

Mới đó đã đến mùa thu hoạch, đất đai khô cằn, tôi thầm nghĩ, hạn hán thế này, mình có thể thu hoạch được bao nhiêu trên mảnh đất kia? Cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn dựa vào mảnh ruộng này, bởi vì cũng không có nguồn thu nhập nào khác.

Nhìn thấy mọi người đi thu hoạch, vợ chồng chúng tôi cũng lái chiếc xe ba bánh bằng điện bắt đầu thu hoạch ngô. Tôi thật sự bất ngờ, bắp ngô nào cũng rất to, chúng tôi đi từ đầu này đến đầu kia, chỉ toàn bắp to. Chúng tôi lái xe ba bánh, trên đường gặp người trong thôn, mọi người nhìn thấy bắp ngô nhà tôi sinh trưởng quá tốt, tôi bèn nói: “Phải rồi, bởi vì tôi học Đại Pháp, truyền rộng chân tướng và phúc âm, cho nên đã có phúc báo.”

Năm ngoái, chúng tôi trồng cây cao lương, lúc cây đã lớn, từng đàn chim sẻ đậu trên cây cao lương, ngày nào cũng có người gõ nồi xua đuổi, hai ruộng cao lương gần chỗ chúng tôi đều bị bầy chim ăn sạch. Bầy chim sẻ dường như nhận ra ruộng cao lương là của nhà ai, chúng tôi cũng không có người trông ruộng, lúc đi thu hoạch, sản lượng không bị sụt giảm chút nào, hơn nữa hạt cao lương rất to.

Mấy năm nay, do năm nào cũng hạn hán nghiêm trọng, thu hoạch không bảo đảm, rất nhiều người làm nông không thu hoạch được mấy, nhưng nhà tôi thật sự thu hoạch rất nhiều so với người khác. Tôi là người tu luyện, thường xuyên đi dán tờ chân tướng Đại Pháp, nói cho mọi người biết chín chữ chân ngôn, giúp cho mọi người có thể gặp dữ hóa lành trong lúc nguy nan. Nhờ làm việc thiện như vậy, cho nên mới được ông Trời phù hộ. Đây đều là phúc phận nhờ tu luyện Đại Pháp.

Ngọn lửa có mắt

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ

Hai bên đường ở phía ngoài cổng lớn dẫn vào thôn, người ta có thói quen chất rơm rạ ở đó, sẵn tiện để cho gia súc ăn, nhà nào cũng làm như thế. Hơn nữa, rơm rạ nằm san sát nhau, gần như không có khoảng cách an toàn để phòng tránh hỏa hoạn. Do vậy, rất dễ dẫn đến đám cháy lan.

Vào một ngày năm mới năm 2000, lúc bọn trẻ chơi đốt pháo hoa, mới đầu đã làm cháy đống rơm của nhà hàng xóm ở sân phía Tây của một hộ nông dân, đám cháy bùng lên, nhưng đống rơm ở nhà ông ấy không bị sao hết.

Chiều hôm sau, đống rơm ở sân phía Đông của nhà ông cũng bắt lửa, hơn nữa lửa cháy rất lớn, căn bản là không thể dập tắt. Tuy nhiên, đang lúc bà con bó tay hết cách, khi chủ nhà ở ngôi nhà nằm chính giữa đứng ngồi không yên lo lắng đống rơm nhà mình cũng bị thiêu cháy, bỗng dưng ngọn lửa lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã bị dập tắt.

Bà con láng giềng nhìn thấy đống rơm ở hai bên bị ngọn lửa lớn thiêu sạch, duy chỉ có đống rơm của hộ nhà ở giữa vẫn còn nguyên vẹn, mọi người cảm thấy kỳ lạ, bàn tán xôn xao. Mọi người nói nhà này thật quá may mắn, nhất định là có Thần Phật bảo hộ, nếu không thì đống rơm nhà này cũng không thể tránh khỏi bị thiêu.

Sự thật là thế này, người trong nhà này là họ hàng của một học viên Pháp Luân Công. Hóa ra, vào tháng 7 năm 1999, tập đoàn ác đảng do Giang Trạch Dân đứng đầu, bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và người tu luyện pháp môn này rợp trời dậy đất, sách Đại Pháp đã được tìm thấy kịp thời và không bị nguy hiểm. Vị học viên Pháp Luân Công này nói, cần mang sách Đại Pháp đến cất ở nhà họ hàng ở dưới quê, tôi đã làm theo lời cô, đồng thời tôi cũng mang sách của mình đến đó. Như vậy, chúng tôi đều gửi sách ở nhà họ hàng của cô (chính là ngôi nhà nằm ở chính giữa này).

Tại thời khắc hai lần hỏa hoạn suýt thiêu sạch đống rơm, là Sư phụ đã bảo hộ nhà này. Ngọn lửa thật sự có mắt. Đó là bởi vì vào thời khắc then chốt Trung Cộng đàn áp bức hại, nhà này đã không màng nguy hiểm, tán đồng với Đại Pháp, hơn nữa còn bảo vệ sách Đại Pháp, cho nên mới đắc phúc báo.

Mọi người thường nói: “Nước lửa vô tình”, nhưng câu chuyện kể trên lại nói rõ “nước lửa có tình”. Thiện đãi Pháp Luân Phật Pháp và thiện đãi đồ đệ Đại Pháp, mới là những người lương thiện thật sự, là người tốt thật sự. Những người tốt này, vào thời khắc nguy nan, nhất định sẽ được Thần Phật bảo hộ. Gặp dữ hóa lành, gặp nguy hóa an.

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính, dạy con người lấy giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc cốt lõi, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, làm người tốt. Tuy nhiên, những người tốt này đang bị bức hại ở Trung Quốc hiện nay, ví như bị kết án phi pháp trong tình trạng không có bất kỳ bằng chứng pháp luật nào, thậm chí còn bị mổ sống nội tạng. Mong rằng con người thế gian nhận rõ bản chất hại người “giả-ác-đấu” của Trung Cộng, thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của tà ác, để được ông Trời phù hộ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/5/我家得到上天的眷顧-種地大豐收-451525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205265.html

Đăng ngày 08-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share