Bài viết của Vinh Hạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2022] Chị cả của tôi năm nay 67 tuổi, từng làm nhân viên ở bệnh viện và hiện đã về hưu. Chị có chồng là bác sỹ khoa nội, và có hai người con, một trai, một gái, tất cả họ đều làm việc tại cùng một bệnh viện.

Mùa xuân năm 2019, chị cả có các triệu chứng của bệnh ung thư vú. Bầu ngực của chị ngày càng to dần lên, cứng và có màu xanh tím. Nó to gấp 4 đến 5 lần bầu ngực bình thường.

Anh rể đã gọi cho bác sỹ trưởng khoa để giải thích về tình trạng của chị cả. Bác sỹ trưởng khoa đồng ý đến thăm khám tại nhà. Ông ấy đã kiểm tra và đề nghị cho chụp CT và siêu âm ngay.

Sau khi chẩn đoán chị cả bị bệnh ung thư, bác sỹ phẫu thuật cho hay ông ấy không thể thực hiện được ca phẫu thuật này vì tình trạng của chị đã quá nghiêm trọng. Anh rể và hai con của chị đề nghị đưa chị đến một bệnh viện lớn hơn.

Chị cả bảo với họ đừng quá lo lắng. “Tôi là người tu luyện. Tôi tin vào Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và Đại Pháp. Tôi vẫn làm được việc nhà mà không gặp phải trở ngại nào cả. Tôi không sao đâu, đừng lo lắng quá.“

Chồng của chị không biết phải làm sao nên đành gọi cho tôi, nhờ tôi thuyết phục chị đi điều trị. Bản thân là một học viên Đại Pháp, tôi hiểu tại sao chị tôi lại không muốn đi bệnh viện. Để anh rể yên lòng tôi giải thích cho anh nghe rằng, là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì luôn được Sư phụ bảo hộ và chăm sóc, Ngài giúp chúng tôi tịnh hóa thân thể và loại bỏ nghiệp lực. Mặc dù có đôi khi nghiệp bệnh có thể biểu hiện rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi sẽ ổn khi quá trình này kết thúc. Tôi cũng chia sẻ với anh một vài câu chuyện về những học viên đã từng khỏi bệnh ung thư, để đảm bảo với anh về khả năng chữa bệnh của Đại Pháp.

Trong suốt thời gian thử thách của mình, chị cả vẫn tiếp tục làm các việc của một người vợ, của người tu luyện. Các triệu chứng có vẻ chuyển biến xấu. Cuối năm 2020, bầu ngực của chị lớn hơn gấp 10 lần kích thước ngực của người bình thường. Chị không còn mặc vừa áo của mình nữa và chỉ có thể mặc đồ của con trai, vốn có cân nặng gấp đôi chị.

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, chị cả để ý thấy bên dưới bầu ngực của chị bắt đầu rỉ máu và mủ. Càng ngày càng chảy nhiều hơn. Vài ngày sau, thứ tiết ra có màu tím đen như bã đậu phụ, có mùi tanh.

Điều kỳ diệu là chỗ nào có cục cứng, thì ở đó có một lỗ thủng và máu mủ rỉ ra từ đó. Đôi khi trong lúc đang vệ sinh vùng đó, thì máu mủ bắn ra như đài phun nước. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi mủ và máu chảy ra, cục cứng biến mất, lỗ nhỏ tự động lành lại.

Quá trình này kéo dài hơn 3 tháng. Cứ như thế, lỗ này đến lỗ khác dần dần biến mất, và ngực của chị tôi trở lại bình thường. Chị hiểu được rằng Sư phụ đang loại bỏ nghiệp bệnh cho mình và chị vô cùng biết ơn Sư phụ!

Hiện chị cả trông rất tuyệt vời, với đôi má hồng hào và tràn đầy năng lượng. Những người hàng xóm và bạn bè của chị đã rất ngạc nhiên trước uy lực của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/447847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203891.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share