Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 14-01-2023] Đợt đại dịch mới nhất vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Sau hơn ba năm xảy ra đại dịch, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng virus nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, và rằng các thành viên và người ủng hộ ác Đảng này có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn.

Trên thực tế, xét ở một phương diện khác, những người đã tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, bao gồm các thủ phạm trực tiếp bức hại các học viên, các cơ sở y tế đã tiến hành thu hoạch nội tạng của các học viên, và cả những bệnh nhân đã được ghép số tạng đó cũng có nguy cơ nhiễm cao.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa với năm bài công pháp khoan thai cùng nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc. Lo sợ trước sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã ra lệnh bức hại môn tập này trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, và thề sẽ xóa sổ Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc trong vòng ba tháng.

Vì giữ vững đức tin của mình, vô số học viên đã bị bắt và bị cầm tù. Ngoài việc bị tra tấn dã man khi bị giam giữ, nhiều người đã bị giết để lấy nội tạng nhằm cung cấp cho ngành cấy ghép với lợi nhuận béo bở. Không có hệ thống hiến tặng nội tạng ở Trung Quốc nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, số ca cấy ghép nội tạng đã tăng vọt và các bệnh viện liên tục thực hiện các ca phẫu thuật ghép tạng.

Nhiều người Trung Quốc và người nước ngoài giàu có, cũng như các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, đã dùng tiền để mua nội tạng “khỏe và tươi” của các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để kéo dài mạng sống của họ. Một số người trong số họ biết trước rằng nội tạng là của các học viên, trong khi những người khác đặc biệt yêu cầu nội tạng từ các học viên.

Có câu “thiện ác hữu báo”. Khi “tuổi thọ” và “sự hồi phục” của một người phải trả giá bằng mạng sống của người khác, cho dù họ có biết người hiến tạng của họ là những học viên bị buộc phải “hiến tặng” hay không, họ tất bị báo ứng.

Từ góc độ quả báo, những người này sớm muộn gì cũng phải đối mặt với công lý. Có thể là việc cấy ghép nội tạng làm phá vỡ hệ thống miễn dịch của chính họ khiến họ dễ bị nhiễm vi-rút hơn, hoặc nội tạng của họ bị suy sau khi nhiễm COVID. Dù thế nào đi chăng nữa, các sinh mệnh cao hơn đều đang khống chế và người ta phải trả nghiệp của mình.

Đối với những bác sỹ tham gia thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, từ lâu họ đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy địa vị và sự giàu có. Họ cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao trong đại dịch.

Hiện nay ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ giấy chứng tử và không cho phép viết nguyên nhân thực sự của cái chết là do Covid, cho dù kiểu che đậy này có thể che mắt người dân, nhưng không thể ngăn được Thần ôn dịch lấy đi mạng sống của con người.

Công lý sẽ thắng thế, và lưới trời ngày càng siết chặt. Thế giới mới là nơi không dành cho những tội nhân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/14/454896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/16/206200.html

Đăng ngày 18-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share