Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-01-2023] Gần đây, Minh Huệ Net có các bài viết về việc có một bộ phận học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Trung Cộng ở các mức độ khác nhau. Hầu hết các học viên đều hướng nội để tìm ra thiếu sót của bản thân trong khi làm ba việc, nhưng cũng có một số học viên chỉ giữ thái độ hoàn toàn phủ định và trừ bỏ mà không hướng nội tìm.

Sư phụ giảng,

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. Không tin thì các vị hãy nhìn xem, hiện nay những nước nghiêm trọng nhất, đều là những [quốc gia] đi lại gần gũi với tà đảng, người cũng như thế.” (“Lý tính”)

Có phải nguyên nhân là do trong thân thể cũng như tư tưởng của các học viên vẫn còn những nhân tố tà linh và văn hóa Đảng tương đối nặng khiến họ bị nhiễm virus?

Đại dịch hiện nay khác với đại ôn dịch chết người thời La Mã cổ đại và mấy trận đại ôn dịch trong lịch sử Trung Quốc, bởi vì chúng đều mang tính cục bộ địa phương, trong khi đại ôn dịch ba năm qua lại mang tính toàn cầu.

Tại sao vậy? Tôi nghĩ nguyên nhân là do những nhân tố bại hoại trong thế giới ngày nay đã hoàn toàn bị thay thế bởi bóng ma tà ác của chủ nghĩa cộng sản, và ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Ngay cả suy nghĩ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nếu không dựa trên Pháp cũng là đang bị tà linh cộng sản thao túng. Đây là lý do tại sao mỗi quốc gia cũng như mỗi cá nhân cần có lập trường về việc có đi theo ĐCSTQ hay không. Đây là giai đoạn mà các vị Thần đang thanh trừ Đảng Cộng sản và những người đi theo nó.

Xã hội mà các đệ tử Đại Pháp đang sống hiện nay hoàn toàn khác so với trước đây. ĐCSTQ đã cai trị Trung Quốc trong hơn 70 năm qua và toàn bộ người dân Trung Quốc đã bị tà linh cộng sản thao túng. Rất nhiều người đã trở thành đảng viên của ĐCSTQ và/hoặc hai tổ chức thanh thiếu niên của nó. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng cho mọi người, nhưng vẫn còn một lượng lớn người chưa thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trong một môi trường tràn ngập văn hóa Đảng tà ác như vậy, nếu các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bị ô nhiễm bởi văn hóa Đảng trong tư tưởng, hành vi và thân thể, thì chẳng phải họ cũng dễ bị nhiễm virus Trung Cộng hay sao? Thần Ôn dịch đến thế gian để thực hiện Thiên mệnh, vì vậy virus Trung Cộng có mục tiêu rất rõ ràng, nhắm thẳng vào các thành viên của ĐCSTQ và những người đi theo nó.

Tuy nhiên, trong đại dịch lần này, không chỉ có một số học viên Pháp Luân Đại Pháp mà nhiều dân chúng đã làm tam thoái vẫn bị nhiễm bệnh ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Theo thể ngộ cá nhân của tôi, Thần Phật thực thi sự việc không giống như con người, mà để đạt được hiệu quả đa tầng. Ngoài việc tiêu hủy các thành viên và tín đồ của ĐCSTQ tà ác, virus và các biến thể của nó còn giúp tiêu trừ nghiệp lực của những người thường vô tình đi theo ĐCSTQ, và thanh lọc thế giới loài người. Đồng thời, họ còn giúp các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cứu chúng sinh.

Dưới sự giám sát của vô số vị thần, virus Trung Cộng chắc chắn không tấn công nhầm người, vì nếu tấn công nhầm người, Thần Ôn dịch sẽ phải chịu quả báo. Kỳ thực, là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nếu chúng ta bị nhiễm virus, chúng ta nên cẩn thận hướng nội và tìm ra nguyên nhân đằng sau. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đây là để cứu người, có thể trừ nghiệp trừ khuẩn. Chúng ta là hy vọng duy nhất cho sự đắc cứu của chúng sinh trong thế giới con người đầy phức tạp này.

Vậy thì tại sao chúng ta lại có thể trở thành nạn nhân của đại dịch? Theo thể ngộ của tôi, có thể có ba nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất, có thể là do tư tưởng và trường không gian của các học viên bị nhiễm bệnh không kiền tịnh, vẫn còn những nhân tố của tà linh cộng sản, văn hóa Đảng và các khái niệm hiện đại biến dị chưa nhận ra trong tư tưởng, cũng như các tâm chấp trước như tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, các loại dục vọng, tâm tật đố và chấp trước vào Internet. Tất cả những chấp trước này nếu không ý thức được đều bị các nhân tố tà linh lợi dụng để gia cường thêm.

Tôi cũng bị nhiễm bệnh. Vào ngày thứ hai bị nhiễm bệnh (ngày 20 tháng 12 năm 2022), tôi nhận ra những vấn đề mà tôi nói đến ở trên. Sau khi thanh lý bản thân để phát chính niệm vào buổi trưa, tôi xuất ra một niệm mạnh mẽ trong tâm là phải thanh trừ hoàn toàn tà linh cộng sản. Hai phút cuối, tôi cũng thêm vào chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để mọi tế bào trong cơ thể tôi cùng niệm chín chữ bảo bình an cùng với tôi. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng sinh trong cơ thể tôi bắt đầu reo hò vui sướng! Sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn đang thanh lọc từng tế bào trong cơ thể tôi.

Những lời giảng của Sư phụ cũng hiện ra trong tâm trí tôi,

“Vì đây là Thần muốn làm. Có những người cũng biết là như thế, cũng đi cầu Thần phù hộ, nhưng có lẽ vẫn không tác dụng. Tại sao? Là vì nhân tâm bất hảo rồi, nghiệp lực lớn đến mức nên bị đào thải đi, thì hỏi cớ gì phù hộ các vị? Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.” (Lý tính)

Tôi nghĩ: Mình đã bị nhiễm bệnh, vậy thì chắc hẳn mình đã làm sai điều gì rồi. Mình phải thành tâm nhận lỗi trước Sư phụ về những việc sai trái mà mình đã làm và xin Sư phụ một cơ hội để sửa lỗi. Mình nhất định sẽ làm tốt lần này.

Khi nghĩ đến đó, những giọt nước mắt hối hận bắt đầu tuôn rơi trên mặt tôi. Tôi biết mình đã sai ở đâu và quyết tâm sửa lỗi. Gần như ngay lập tức, tôi thấy mình được bao bọc bởi một trường năng lượng từ bi và hòa ái, cảm giác đó kéo dài cho đến khi tôi phát chính niệm xong.

Vào ngày thứ ba bị nhiễm bệnh, tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi nghĩ chắc là mình bị sốt rồi. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến bài thơ “Thiêu Hồng Ma, Luyện Kim Cương.” (Hồng Ngâm IV) của Sư phụ. Tôi lập tức hiểu ra rằng thân thể tôi đang được thanh lý những hồng ma, tà linh và các nhân tố của văn hóa ĐCSTQ, Sư phụ đang tôi luyện tôi.

Thấy mặt tôi đỏ bừng, vợ tôi khăng khăng bắt tôi đo nhiệt độ. Tôi không cố chấp với cô ấy, đo thì đo, nhưng tôi không hề sợ hãi. Nhiệt độ đo được là 36,3°C (97,9°F), hoàn toàn bình thường. Vợ tôi im lặng. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp và trừ bỏ các nhân tố của tà đảng Trung Cộng trong cơ thể tôi.

Nguyên nhân thứ hai, tôi nghĩ trong những người mà chúng ta có trách nhiệm phải cứu họ, nhiều người vẫn chưa thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi họ bị lây nhiễm trên diện rộng và xuất hiện triệu chứng tiêu nghiệp, phải chăng cũng sẽ phản ánh trên thân thể của các đệ tử Đại Pháp?

Địa khu nào có số người thoái ĐCSTQ nhiều hơn, sự lây nhiễm của bệnh dịch sẽ ít hơn, ngược lại, nơi nào có số người thoái ĐCSTQ ít hơn, số người biết chân tướng ít hơn, thì sự lây nhiễm sẽ nghiêm trọng hơn. Các đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư, có thể tự đối chiếu xem.

Nguyên nhân thứ ba, cựu thế lực đang can nhiễu đệ tử Đại Pháp bằng cách lợi dụng nghiệp lực của chúng ta để khiến cho biểu hiện của việc tiêu nghiệp giống như các triệu chứng lây nhiễm của virus Trung Cộng. Cựu thế lực muốn khảo nghiệm những đệ tử Đại Pháp nào không kiên định trong tu luyện. Trong những trường hợp như vậy, các đồng tu phải giữ vững chính niệm, hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực và bước đi thật tốt trên con đường chứng thực Pháp, đồng thời không thừa nhận việc tiêu nghiệp do cựu thế lực an bài.

Theo thể ngộ của tôi, các học viên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đại dịch phải đáp ứng đủ ba điều kiện: thứ nhất, họ không có chút văn hóa của tà Đảng nào trong tư tưởng. Thứ hai, họ làm rất tốt trong việc giảng chân tướng và cứu chúng sinh, và hầu hết những chúng sinh mà họ chịu trách nhiệm đều đã được cứu. Thứ ba, họ đã có thể trừ bỏ hoàn toàn can nhiễu của cựu thế lực, không có bất kỳ sơ hở nào cho chúng lợi dụng.

Tục ngữ có câu “Nhân vô thập toàn”, không có ai là hoàn hảo. Ngay cả khi chúng ta bị nhiễm virus Trung Cộng, chúng ta cũng không nên sợ hãi, càng không nên kháng cự lại nó một cách cực đoan, vì tất cả chúng ta đều có Sư phụ bảo hộ, virus không thể đe dọa đến sự an toàn của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể chọn cách vượt qua nó bằng cách chịu đựng mọi thống khổ, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để đề cao tâm tính và tịnh hóa thân thể. Vì vậy, sẽ tốt hơn nhiều nếu hướng nội tìm ra nguyên nhân vì sao chúng ta bị nhiễm bệnh và tận dụng thật tốt cơ hội hiếm có này để thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác ẩn giấu trong tư tưởng và thân thể của chúng ta, hoàn toàn thanh lọc chúng.

Trên đây là những hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ rõ những điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206063.html

Đăng ngày 16-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share