Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2022] Tâm khiêm hòa có thể cho chúng ta chứng kiến thần tích, đây là điều mà tôi sau 20 năm tu luyện Đại Pháp mới cảm ngộ được.

Là người Trung Quốc phổ thông, tôi đã từng không hiểu “Thần tích” là gì, không hề có khái niệm này, rồi thì “Có Thần hay không”, tôi cũng không biết. Trong cuộc sống hiện thực, tôi cứ mãi phấn đấu, nỗ lực làm tốt công việc, nhưng cũng không nhất định được xã hội hay cơ quan đối xử công bằng… Lúc nào cũng tối mắt tối mũi, tâm như bèo trôi, lo lắng, thất vọng… nào còn tâm đi tìm hiểu những thứ nhìn không thấy, sờ không được chứ? “Thần có hay không?” xem ra lại càng xa vời, khó mà lý giải được, nên tôi chưa từng nghĩ đến.

Siêu việt người thường

Cách đây 30 năm, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, tôi mới đọc được sách Đại Pháp của Sư phụ. Tuy hồi ấy chưa có nhận thức gì về Thần Phật, tu luyện, nhưng sự thần thánh, mỹ hảo của Đại Pháp đã khiến tôi xúc động sâu sắc tự nội tâm, bản năng hướng thiện của con người đã thôi thúc tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp đã giảng giải những điều bác đại tinh thâm về thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, và đặc tính căn bản của vũ trụ, khiến tôi, trong quá trình học Pháp, tu luyện, mà thân tâm, nhãn giới dần dần thăng hoa, rộng mở, đột nhiên một hôm cảm giác được rằng: Thần đương nhiên có tồn tại, là đấng thánh khiết, mỹ hảo, có năng lực to lớn mà con người không cách nào đạt được; Thần hạ bút thành văn, sinh mệnh cao cấp vượt xa con người chẳng phải chính là Thần sao? Con người so với Thần chẳng phải cũng tựa như kiến bò trên đất so với con người sao? Bởi vậy, nếu dùng cách nghĩ của người thường thì khó mà lý giải được sự tồn tại của Thần.

Có điều, về biểu hiện cụ thể của “Thần tích”, tu luyện bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa nghĩ minh bạch ra được, cũng biết mình tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Trong cuộc sống gia đình, tôi không ngừng mâu thuẫn với chồng, rõ ràng tôi một lòng muốn tốt cho anh ấy, làm gì cũng tốt hơn anh ấy, mà cứ bị chê trách, quấy nhiễu. Tôi cảm thấy bị oan, lại không biện bạch được, trong lòng oán hận, bất mãn, tật đố, ấm ức lâu ngày sinh ra mệt mỏi, cuối cùng phát hỏa, đến lúc rơi vào trạng thái này, tôi mới biết coi trọng, quyết tâm chân chính chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, mới có trạng thái tu luyện mới.

Thực ra, trước khi tu luyện, cảm giác oan uổng, bi phẫn, cáu giận, cãi nhau với chồng đã thành chuyện cơm bữa đối với tôi. Từ khi tu luyện, sau nhiều nỗ lực, tôi đã cải thiện rất nhiều, nhưng tâm phân biệt ai đúng ai sai vẫn chưa bỏ, cũng không coi trọng, cảm thấy ở nhà chỉ có thể như vậy, không biết phải làm sao. Sau nhiều năm học Pháp, tu luyện, mấy năm trước, tôi cuối cùng cũng đã coi trọng vấn đề này, quyết tâm không được giống như trước đây – cứ cường điệu các kiểu nguyên nhân, lý do, đúng sai mà không nhìn vào nội tâm của mình, không thể thực sự chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, khiến tu luyện của chính mình thành qua loa.

Như thế, những lúc ở nhà có mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh, dù có cảm thấy oan uổng, bất bình, tôi cũng kiên trì chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp một cách vô điều kiện để tu luyện bản thân, tìm xem mình có chỗ nào thiếu sót, đúng là khổ sở như khoan tim xẻo xương. May là có Pháp, những lời giảng của Đại Pháp không ngừng cấp thêm chính niệm cho tôi, giúp tôi không ngừng nhìn ra chỗ thiếu sót của mình, ngày càng thấy rõ. Khi bài trừ tâm oán hận, tức giận, tâm tật đố, rất nhiều ý nghĩ, niệm đầu, những sự việc mà trước đây nếu gặp phải sẽ đứng từ cơ điểm tự ngã mà đối đãi, tìm đủ lý do để chứng minh là mình đúng, tự cho là như thế, những quan niệm đã hình thành cố định về người nhà, thói quen suy nghĩ phụ diện về người nhà, bài xích khi họ có ý kiến khác mình, … tôi ngày càng thấy rõ và cải chính những sai sót này, theo đó không ngừng nhận ra rất nhiều điểm hạn chế, nông cạn, nhỏ mọn, bất lý trí của mình, theo đó, tâm khiêm tốn cũng tự nhiên sinh ra, chợt cảm thán làm người quả thực phải khiêm tốn, thiện lương.

Cảm ân sâu sắc

Cứ như vậy, trong quá trình không ngừng chiểu theo Đại Pháp mà tu bản thân, một hôm, tôi bỗng nhận ra, mình đã có trải nghiệm về thần tích rồi. Suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi không phải vào bệnh viện, không phải uống thuốc hay tiêm gì, thân thể khỏe mạnh không kém gì thanh niên, thân tâm đều cải biến, thăng hoa. Chẳng những thế, năm ấy, tôi bị giam giữ phi pháp ở trung tâm tẩy não, 20 ngày không ăn không uống để phản đối sự bức hại tà ác, mà thân thể vẫn bình thường, chỉ là gầy đi một chút. Khi bị trại giam bức thực bằng nước muối đậm đặc, tôi gặp nguy hiểm đến sinh mạng, bị bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh lao phổi nặng; thế nhưng sau khi về nhà, không cần thuốc men gì, mà ba tháng sau, chỗ hạch vôi hóa đã biến mất. Khi bị kết án phi pháp, trước khi lên xe vào trại giam, tôi bị cưỡng chế tiêm, mà lúc ngồi trên xe, nghe cảnh sát nói, tôi mới biết là thuốc an thần liều cao, nhưng suốt chặng đường, tôi vẫn tỉnh táo, liên tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cũng không đói, không khát. Trong trại giam, tôi liên tục bị tra tấn đủ kiểu tàn khốc, bị thóa mạ độc địa, v.v.; nếu không tu luyện, có lẽ tôi đã bị suy sụp tinh thần, nhưng bởi trong tâm luôn chứa Chân-Thiện-Nhẫn, nên tôi đã có thể không oán, không hận, thản đãng vượt qua…

Khi nhận ra những thần tích này, tôi thấy sáng tỏ thông suốt: người siêu việt khỏi lẽ thường, nhận thức và năng lực của khoa học, những điều mà khoa học và sức người làm không nổi, nhưng lại thực sự triển hiện và tồn tại, chẳng phải là Thần giúp làm đó sao, chẳng phải là thần tích triển hiện sao?

Nhìn lòng người đổi thay, những loạn tượng trong xã hội hiện đại, tôi vẫn thấy không đâu không có thần tích. Rất nhiều người bệnh vô phương cứu chữa, gặp thiên tai nhân họa nguy hiểm đến sinh mạng, người bất hạnh đứng bên cửa tử… nhờ nghe minh bạch các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, thành tín niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cầu Sư phụ Đại Pháp cứu mệnh mà gặp dữ hóa lành, có được cuộc đời mới. Nhiều người nghiện bạo lực, ma túy, cờ bạc, trò chơi điện tử, hay trầm cảm, cũng đã được trải nghiệm những thần tích này.

Thậm chí, những tội phạm chờ tử hình trong tù, sau khi gặp các học viên bị giam cầm phi pháp, nghe minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, mà được sự từ bi hồng đại của Đại Pháp cảm hóa, sau đó chân thành sám hối tội lỗi của bản thân, bỏ ác theo thiện, không oán án tử hình để chuộc tội, v.v. Còn có rất nhiều, nhiều không kể xiết những thần tích như thế xuất hiện khắp các nước, các dân tộc ở mọi ngóc ngách trên thế giới, trong đó rất nhiều người được chứng kiến thần tích đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp – ngay trong cuộc bức hại tàn khốc khi Trung Cộng dốc toàn lực của quốc gia, huy động toàn bộ bộ máy nhà nước – vẫn thản đãng đi qua hơn 20 năm, còn thăng hoa trong tu luyện và giúp bao nhiêu thế nhân minh bạch chân tướng Pháp Luân Công. Đây chẳng phải cũng là thần tích sao? Kỳ thực, thần tích không thiếu, còn có thể ở ngay bên ta, chỉ xem chúng ta có thể nhận ra hay không thôi.

Lời kết

Từ xưa đến nay, người tu luyện đã biết nhật nguyệt, vận đổi sao dời, ngày lại đến đêm, hạ qua đông đến, phong sương mưa tuyết, giang hà hồ hải, núi cao sông sâu… hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại, nhân thể, sinh mệnh, vạn sự vạn vật, đều do Thần tạo nên. Nhân loại bấy giờ không có khoa học hiện đại, nhưng vẫn có thể sinh tồn liên tục qua hàng nghìn năm. Thử hỏi, nếu không có Thần tạo ra hết thảy những thứ này, mà chỉ có khoa học, liệu con người có thể tồn tại không, càng không cần bàn đến tồn tại những mấy nghìn năm. Kỳ thực, nếu như không phải là Thần tạo ra con người, thì cũng không có con người nữa. Từ góc độ này mà xét, thuyết vô thần, thuyết tiến hóa đều là lừa mị, dối trá, nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa người với Thần; đó chẳng phải là rắp tâm hại con người sao?

May mắn thay, nhờ tu luyện Đại Pháp, học nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã thấu tỏ những điều này, đã biết phải khiêm tốn, trân trọng những gì mình có và chia sẻ ân điển của Thần với nhiều người hơn nữa.

Cuối cùng, thế giới này cần những người tốt. Khi biết trọng đức và khiêm hòa, chúng ta sẽ được chứng kiến ​​nhiều thần tích hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/24/444894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/2/202066.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share