Bài viết của phóng viên Chương Vận

[MINH HUỆ 01-03-2022] Khi nhớ lại những gì đã trải qua khi sống ở Trung Quốc, Mary Lý, vợ của một giám đốc công ty, nói: “Tôi có một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe và rất nhiều tiền. Tôi thậm chí còn có cả quản gia và tài xế riêng. Tuy nhiên tôi lại mất hy vọng vào cuộc sống. Tôi chán nản và thậm chí từng nghĩ đến tự tử. Nhưng tôi đã không tự tử được vì tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Tại sao một người có khối tài sản khổng lồ lại nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình? Mary hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho những người khác.

Bị trầm cảm

Chồng của Mary lớn lên ở vùng nông thôn, được nhận vào một trường đại học. Anh làm việc chăm chỉ để bắt đầu kinh doanh. Mary nhớ lại: “Tuy nhiên, trong môi trường bại hoại đạo đức ở Trung Quốc, anh đã dần thay đổi từ một người ngay thẳng thành một kẻ sống sa đoạ. Anh dành cả ngày chỉ để ngủ, đêm xuống, anh đến hộp đêm để duy trì quan hệ làm ăn. Tài xế mang theo một chiếc cặp đầy tiền để chồng tôi hối lộ cho người ta. Sáng sớm anh ấy về nhà trong tình trạng say xỉn, buồn ngủ, và lớn tiếng. Phải chịu đựng hành vi của anh, tôi đã bị trầm cảm nặng và đã cố gắng tự tử nhiều lần mà không thành công.“

Chồng cô sau này có ngoại tình với một vài phụ nữ. Những phụ nữ này đã tranh giành nhau tiền bạc và thậm chí còn đe doạ Mary và con trai cô. “Họ yêu cầu tôi phải ly hôn với chồng. Tôi đã cãi nhau với chồng mình vì thói trăng hoa của anh. Khi đó con trai của chúng tôi còn nhỏ, cháu thường ôm đầu khóc mỗi khi thấy chúng tôi cãi nhau.”

Mary nhớ lại: “Bất cứ khi nào chồng tôi về đến nhà, anh ấy sẽ liên tục quát mắng. Nó khiến tôi rất khó chịu, và tôi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu khủng khiếp. Uống thuốc cũng không giúp làm thuyên giảm cơn đau. Bác sĩ nói nguyên nhân là do trầm cảm.”

Được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Mary không thể tự kết liễu đời mình mỗi khi nghĩ đến đứa con còn thơ dại. Năm 2008, một người bạn thấy cô tuyệt vọng nên đã giới thiệu cô cho một người bạn của cô ấy tên là Anan “Bạn của tôi hy vọng rằng học những thứ như ‘Kinh Dịch’ sẽ giúp được gì đó cho tôi.”

Một ngày nọ Anan bảo tôi rằng: “Anh ấy muốn đọc sách cho tôi nghe.”

Mary đã im lặng lắng nghe anh ấy đọc sách, và nghĩ: “Lời dạy trong cuốn sách quả là đúng! Con người sống không phải để làm người, mặc dù không dễ để đắc được thân người. Có một lý do sâu xa hơn tại sao chúng ta lại có mặt ở đây.”

“Anan không nói cho tôi biết cuốn sách có tựa đề là gì, anh chỉ liên tục đọc và tôi thì không ngừng lắng nghe. Khi cơn đau đầu ập đến, tôi bảo anh dừng lại và cho phép tôi nghỉ một lát. Tôi chợp mắt một lúc sau khi nghe, rồi thức dậy và tiếp tục nghe anh ấy đọc. Anh ấy đã đọc cho tôi nghe trong vài giờ.”

Đến cuối buổi, Mary hỏi cuốn sách có tựa đề là gì. Anh ấy nói: “Là cuốn Chuyển Pháp Luân.” Mary nói: “Ồ! Chuyển Pháp Luân sao? Là Pháp Luân Đại Pháp!”

Anan nói cho cô ấy nghe rằng: “Tôi bị đuổi việc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không có thu nhập và phải chuyển đến sống ở miền nam Trung Quốc. Tôi biết rằng mọi người ở đây tin vào những thứ như Kinh Dịch và Bát Quái. Nên tôi quyết định dạy những tri thức truyền thống này để kiếm sống.”

Mary lo lắng hỏi lại: “Chúng tôi đã phải xem vụ tự thiêu [được dàn dựng] ở Thiên An Môn tại nơi làm việc và ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Nó tuyên bố rằng những người thực hành môn này sẽ bị tâm thần.”

Cô ấy dừng lại rồi suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Anan: “Tại sao những gì anh đọc lại khác xa với những gì người khác nói về môn tu luyện?”

Cơn đau đầu biến mất một cách kỳ diệu

Mary vẫn còn bị đau đầu dữ dội khi cô bắt đầu nghe Chuyển Pháp Luân, cô cảm thấy rất buồn ngủ. Cô nói: “Khi Anan đọc sách, tôi nói rằng tôi muốn chợp mắt. Khi ngủ, tôi có cảm giác như đang nằm trong một chiếc nôi to lớn đang chuyển động nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy thoải mái. Thật thần kỳ.”

“Từ lúc anh ấy bắt đầu đọc sách, tôi không còn cảm thấy đau đầu nữa. Tôi không còn cảm thấy cuộc đời này không đáng sống nữa. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi được làm người vì chúng ta có một nơi tốt hơn để đến. Tôi cũng hiểu về quan hệ nhân duyên.“

Bạn của Mary có biết một bác lớn tuổi ở quê của cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã giới thiệu bác ấy cho Mary. “Bác ấy đã đến thăm tôi một tháng hai lần và mỗi lần chúng tôi đều cùng nhau đọc sách Đại Pháp và chia sẻ cho nhau nghe thể ngộ tu luyện.

“Bác là một học viên lâu năm. Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) thấy tôi có tâm muốn tu luyện nên đã an bài người đến khích lệ tôi cũng như sáng tạo cho tôi môi trường tu luyện.”

Từ bỏ đầu cơ cổ phiếu

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Mary thích đầu cơ chứng khoán và kiếm được khá nhiều tiền. “Vì kiếm được khá nhiều tiền từ việc này nên tôi không dễ từ bỏ nó. Năm 2015, thị trường chứng khoán sụp đổ, và tôi đã mất hết tiền. 90% các nhà đầu cơ bị phá sản. Tuy nhiên, sau khi tôi thực hiện một số tính toán, tôi phát hiện ra rằng tôi đã thu được một ít và đó chỉ đơn giản là tiền lãi trên số vốn của tôi. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra đã cảnh tỉnh tôi,” Mary nói.

Anan nói với cô ấy rằng: “Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên đầu cơ cổ phiếu. Bây giờ chị đã mất tất cả, chị nên buông bỏ và đừng tiếp tục làm việc đó trong tương lai.”

Cô ấy cũng cảm thấy sự từ bi của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Mary nói: “Mặc dù tôi đã mất tất cả số tiền kiếm được trước đây, nhưng tôi đã thu lại khoản đầu tư ban đầu của mình. Tất nhiên nó đã giúp tôi nhận ra rằng là người tu luyện, chúng ta không nên kiếm tiền từ đầu cơ.”

Sư phụ giúp tôi tiêu nghiệp

e096a12918791acc81e01b0c9d6a3762.jpg

Mary bị đau rát dưới lưỡi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng bệnh đã được loại bỏ một cách kỳ diệu

Hồi còn trẻ, Mary có một khối u bên dưới lưỡi nhưng các bác sĩ nói rằng không nên phẫu thuật cắt bỏ nó. “Trước khi tôi tu luyện, nó sưng tấy và đau khủng khiếp. Nó không biến mất mặc dù tôi đã tiêm và uống thuốc trong hai tuần. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nó đột nhiên sưng lên và trở nên cực kỳ đau đớn.”

Vị học viên lâu năm đến học Pháp và phát chính niệm cùng với Mary. “Sau khi bà ấy về, quản gia thấy tôi đau đến mức muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi bảo bà ấy đừng quá lo lắng, vì Sư phụ đang thanh lọc cơ thể của tôi. Bà ấy không tin tôi và ở lại cả đêm đề phòng tôi ngất xỉu.”

Mary tiếp tục nghe các bài giảng ghi âm của Sư phụ. “Khoảng nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy một bàn tay nắm lấy má của tôi và tôi ho. Có gì đó bắn ra từ miệng tôi. Tôi chụp lấy nó và bỏ vào cốc và nhìn thì thấy là một cục máu đen.” Khi người quản gia rửa cốc, bà ấy vui vẻ nói: “Cô đã ho ra cái thứ dưới lưỡi của mình. Nhìn vào chất màu trắng này. Sư phụ của cô rất uy lực!”

Trải nghiệm này giúp người quản gia hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp. “Trước đây, khi tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà ấy đã tin tôi. Bây giờ, bà ấy thậm chí còn bị thuyết phục hơn. Bà ấy đã nói với những người khác về sự việc này. Sau đó, bà ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với tôi.”

Chồng tôi bị kinh ngạc trước những thay đổi của tôi

Sau khi tu luyện Đại Pháp, Mary bắt đầu ngừng cãi nhau với chồng. Những người phụ nữ khác liên tục gọi điện để gây sự, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với chồng: “Anh hãy tìm cách giải quyết chuyện này, đừng mang chuyện này về nhà. Hãy tự chăm sóc tốt cho mình.”

“Ban đầu, anh ấy cảm thấy rất bối rối và hỏi bạn tôi rằng liệu tôi có bị mất tiền trên thị trường chứng khoán không, hay có vấn đề gì về tâm thần hay không. Sau đó tôi cho anh ấy hay rằng: ‘Tất cả là nhờ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện dạy em phải đối xử tốt với người khác, vì thế cho nên em sẽ không gây gổ với anh nữa’.” Anh ấy bắt đầu ở nhà khi thấy tính tình tôi thay đổi sau khi tôi tu luyện. Tôi thường xuyên giảng chân tướng cho anh và anh dễ dàng tiếp nhận. Anh thậm chí còn nói với tôi rằng: “Anh rất biết ơn Sư phụ của em!”

Chia sẻ cho mọi người vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Mary cũng nói cho những người xung quanh cô biết về vẻ đẹp của Đại Pháp. “Giáo viên của con trai tôi đã chứng kiến sự thay đổi của tôi nên cô ấy đã đồng ý làm tam thoái sau khi minh bạch chân tướng. Sau này cô cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Con trai của Mary bắt đầu học Pháp cùng cô sau khi nhìn thấy những thay đổi tích cực của mẹ. “Con trai tôi nhận được giải thưởng ‘tinh thần đạo đức văn minh’ ở trường. Cháu hoà thuận với các bạn cùng lớp. Một phụ huynh khác cho hay: ‘Con trai của tôi chỉ nghe lời con trai của chị, nó tin hết thảy những điều con trai chị nói.’”

“Một người bạn thời thơ ấu khác của tôi nói, ‘Trước kia bạn trông thật khủng khiếp như thể chỉ còn lại cái vỏ. Bây giờ trông bạn hoàn toàn khác! Chuyện gì đã xảy ra thế?’ Tôi nói với cô ấy đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Người bạn này đã tập các môn khí công khác nhau. Sau khi nghe Mary nói về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã mua ngay một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu luyện công cùng với Mary. Sau khi tập luyện một thời gian, bệnh của cô ấy biến mất.

Năm 2019, Mary và gia đình rời khỏi Trung Quốc. Mary nói: “Tôi cảm ơn Sư phụ đã dạy tôi Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện. Và tôi rất vui vì đã có nhiều người bắt đầu luyện công hơn sau khi tôi giảng chân tướng cho họ.”

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/1/439094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/4/199395.html

Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share