Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2022] Những người tôi biết, bao gồm sếp, mẹ chồng và bạn bè của tôi, thường nói rằng tôi là người có tính cách cao quý. Tôi cảm ân Pháp Luân Đại Pháp vì đã dạy tôi nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và đã giúp tôi trở thành một người tốt.

Sếp của tôi: “Tôi không thể để mất chị”

Sếp của tôi là chủ nhà máy nơi tôi làm việc. Khi công việc kinh doanh đang rất phát đạt, cô ấy quyết định xây dựng một nhà máy lớn hơn. Một ngày nọ, cô ấy giải thích cho tôi cách cô ấy chọn vị trí của nhà máy mới.

“Chị có thể không tin tôi, nhưng 80% lý do mà tôi chọn vị trí hiện tại là vì chị. Trên thực tế, một quận khác đã cho chúng tôi một lời đề nghị tốt hơn, nhưng em gái tôi lo lắng rằng chị có thể nghỉ việc vì quận đó quá xa nhà chị. Chúng tôi không thể để mất chị.”

“Có chị trong nhà máy, chúng tôi có thể đi chơi, đi du lịch trong một tháng mà không phải lo lắng, không phải vì khả năng mà vì đức tính cao quý của chị. Nếu chị nghỉ việc, tôi sẽ không bao giờ tìm được một người tốt như chị. Thật tâm mà nói, chị có sẵn sàng trì hoãn việc nghỉ hưu của mình trong năm năm không? Chúng tôi đang có kế hoạch vận hành một trung tâm cấp cao và chúng tôi muốn vẫn trông cậy vào sự trợ giúp của chị.”

Tôi cảm động rơi nước mắt. Công bằng mà nói, tôi không làm gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là làm việc theo cách bình thường. Tôi chưa bao giờ cố ý làm hài lòng bất cứ ai. Tôi chỉ đơn giản là áp dụng nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn vào lời nói và hành động của mình. Tôi nghĩ đó chính là lý do tại sao tôi nhận được sự tin cậy của họ.

Sếp của tôi là người sắc sảo, tỉ mỉ, nhưng hơi nóng tính và có khẩu khí khắt khe. Cô ấy rất đa nghi và đã từng nói với tôi rằng mình không tin tưởng bất cứ ai.

Không lâu sau khi vào nhà máy, tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy luôn nghi ngờ. Hàng ngày cô ấy chỉ có mặt tại nhà máy trong một thời gian ngắn và không thể giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng. Nhân viên giám sát quá trình sản xuất luôn trong tình trạng quá tải và có mâu thuẫn với những người khác trong dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, người quản lý nhà máy dù trung thực nhưng anh ấy luôn im lặng và chỉ trả lời những câu hỏi mà vị Giám đốc đưa ra. Việc ít giao tiếp khiến vị Giám đốc cảm thấy mọi việc không minh bạch, khó điều phối khiến cô lo lắng và nghi ngờ.

Điều đầu tiên tôi làm là chỉnh lý sổ sách và báo cáo hàng ngày cho Giám đốc về những gì đã xảy ra trong nhà máy. Đồng thời, tôi khiêm tốn xin ý kiến của người quản lý và công nhân về kỹ thuật. Tôi coi họ như con mình và luôn nói chuyện với họ một cách tôn trọng. Tôi đã giúp họ vượt qua khó khăn và đưa ra đề xuất hợp lý với Giám đốc. Tôi khuyên họ nên tránh sản xuất phế liệu nhiều nhất có thể, nhưng nếu họ đã làm ra, hãy vui vẻ đối diện với nó và tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tiền phạt.

Với việc mọi người cởi mở với nhau về những gì đang diễn ra trong nhà máy, nhà máy hoạt động trơn tru hơn. Khi tôi được giao thêm việc, các công nhân đều rất hợp tác.

Nhà máy bán phế liệu theo định kỳ và mỗi lần phế liệu có thể bán được hàng chục nghìn Nhân dân tệ. Trước đây, để ngăn chặn việc công nhân cấu kết với người thu mua phế liệu để bỏ túi họ khiến nhà máy bị thiệt hại, Giám đốc luôn yêu cầu phải có mặt 4 người, trong đó có cô ấy, vào thời điểm giao dịch. Bây giờ cô ấy luôn bảo tôi phải làm một mình, vì cô ấy tin tôi. Tuy nhiên, tôi luôn tìm một người thứ hai để chứng kiến.

Mẹ chồng: “Con là con dâu tốt nhất”

Khi chồng tôi ngoại tình, con trai của chúng tôi và con gái riêng của anh ấy từ mối quan hệ trước đã đứng về phía tôi. Con trai tôi đề nghị tôi ly hôn với chồng. Sau khi mẹ chồng tôi biết được điều đó từ con gái riêng của chồng tôi, bà đã rất tức giận và trách chồng tôi: “Chị ấy [ám chỉ tôi] là một người tốt như vậy. Tại sao anh lại phản bội chị ấy? Những gì anh đã làm thật kinh tởm, đặc biệt là ở độ tuổi của anh!”

Khi biết điều này, tôi đã nói với các con mình rằng: “Dù cha các con có làm gì đi nữa, ông ấy vẫn yêu các con. Ai cũng có thể trách ông ấy, nhưng không phải là các con. Ông ấy ngày càng có tuổi và các con nên yêu bố vô điều kiện.”

Tôi cũng nói với mẹ chồng tôi rằng “Cảm ơn mẹ đã dạy dỗ anh ấy.” Bà trả lời, “Mẹ phải cảm ơn con vì đã không ly hôn nó.”

Bà từng nói riêng: “Trong tất cả các con dâu của mẹ, con là người tốt nhất.”

Khi cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng đến sách nhiễu vì đức tin của tôi, mẹ chồng tôi luôn phản kháng lại cuộc bức hại theo cách riêng của bà.

Bạn của tôi: “Không ai có nhân cách tốt hơn cô ấy“

Trong một buổi ăn trưa với một số người bạn, họ biết được rằng tôi đã để hai căn hộ cho chồng tôi đứng tên. Khi con gái riêng của chồng tôi kết hôn, tôi cũng dùng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm được để trang trải chi phí đám cưới cho cháu. Một người bạn nói với tôi, “Tại sao bạn lại ngốc như vậy?” Một người khác nói, “Bạn không biết cô ấy sao? Cô ấy là như vậy đó. Không ai có nhân cách tốt hơn cô ấy!”

Một điều “ngớ ngẩn” khác mà tôi đã làm là cho phép chị gái của chồng tôi sở hữu hai gian của một cửa hàng nhiều gian mà mẹ chồng tôi đã hứa sẽ tặng cho vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi tức giận vì tôi không đòi lại mà tôi lại hành xử như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, mẹ chồng tôi hỏi liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ các gian còn lại của cửa hàng không vì con trai khác của bà cần tiền để trả nợ làm ăn. Bà nói rằng anh ấy đã bán nhà nhưng vẫn thiếu tiền. Và anh ấy cũng cần chu cấp việc học đại học của con mình. Tôi không chần chừ gì cả và đơn giản đồng ý để anh chồng lấy tài sản.

Tôi đã nói với bạn bè rằng tôi không nghĩ mình ngớ ngẩn hay ngu ngốc mà tôi chỉ coi nhẹ tiền bạc. Nếu họ nghĩ tôi có nhân cách tốt, đó là tất cả bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/3/439967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200249.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share