[MINH HUỆ 08-03-2022] Tôi là con gái út trong gia đình, nên từ nhỏ đã được chiều chuộng. Tôi tính hấp tấp, nôn nóng, lại cá tính mạnh. Sau khi kết hôn, hoàn cảnh sinh hoạt gia đình cũng rất tốt, tận hưởng cuộc sống ăn chơi nhảy múa. Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn thân được tịnh hóa, thoát thai hoán cốt thành một người khác.

Dưới đây, tôi muốn kể về quá trình hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khi thân tâm thăng hoa trong tu luyện.

Mùa hè năm 2002, con dâu tôi sinh con. Trong viện, ban ngày thì ông bà thông gia đỡ đần, đến tôi, tôi cùng con trai chăm nom con dâu. Con dâu hễ thấy tôi thì mặt mũi lạnh tanh, dửng dưng không nói không rằng. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã làm gì sai? Tại sao con dâu lại không hài lòng với mình như vậy?” Nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình không làm sai điều gì, trong lòng không thẹn. Rồi tôi nghĩ: “Mình tu Chân Thiện Nhẫn, vậy thì nhẫn đi. Đừng để bụng, cứ toàn tâm chăm sóc con dâu và cháu nội thôi.”

Khi con dâu xuất viện, bà thông gia nói: “Bà nên chăm cháu nội cả ngày, để mẹ nó nghỉ ngơi cho khỏe.” Tôi lập tức đồng ý. Mỗi ngày, tôi chuẩn bị bốn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và mang đến tận phòng cho con dâu. Tôi cũng tắm, thay tã và cho cháu bé ăn sữa. Ngoài ra, tôi cũng đi chợ, chuẩn bị bữa ăn cho chồng và con trai, rồi lại dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Nhiều đêm, tôi ngủ không yên giấc vì phải chăm sóc cháu bé, nên ban ngày nhiều khi cơm nuốt không trôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Những lúc như thế, tôi liền tự nhủ, mình là người tu luyện Đại Pháp, chịu khổ sẽ tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, tăng công, chẳng phải chuyện tốt sao? Nghĩ vậy, trong tâm liền lấy lại thăng bằng, thân thể liền thư thái.

Mấy hôm sau, con dâu bắt đầu có sữa, sữa rất nhiều. Tôi nghĩ bụng, vậy tốt quá rồi, cháu nội có thể bú sữa mẹ rồi, tôi không cần phải sớm tối cho cháu ăn sữa ngoài nữa. Nhưng con dâu tôi nói: “Con không muốn cho con bú vì như vậy con sẽ không thể nghỉ ngơi tốt, rồi lại bị hậu sản.“ Tôi trong tâm thấy khó hiểu: “Làm gì có mẹ nào không muốn cho con bú chứ?”, định nói mấy câu với con dâu nhưng rồi lại nghĩ, mình là người tu luyện Đại Pháp, phải tu thiện, đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, phải hướng nội tìm.

Tôi có tâm sợ khổ sợ mệt, không muốn sớm khuya phải cho cháu ăn sữa bột, lo mình không được nghỉ ngơi đủ, lo cực khổ quá. Đây chẳng phải là tư tâm sao? Con dâu không cho con bú sữa vì sợ chịu khổ, sợ nghỉ ngơi không được thì cũng có thể hiểu được nên không nói con dâu nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui vì cháu gái không được bú sữa mẹ. Tôi định sẽ nói chuyện với bà thông gia khi bà ấy đến. Tuy nhiên, bà thông gia cũng cùng quan điểm với con dâu. Bà lo lắng rằng con gái bà không được nghỉ ngơi. Trong tâm, tôi có chút tâm oán hận, thầm nghĩ: bà thông gia không hiểu chuyện, con dâu cũng không hiểu chuyện, không cho cháu nhỏ bú sữa, đến lúc hết sữa thì cháu bé ăn gì? Đúng lúc đó, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ, cần phải có tâm từ bi. Nghĩ vậy, tôi liền cảm thấy trong tâm bình hòa, khói tan mây tản.

Cứ như vậy, sau 32 ngày con dâu ở cữ, con dâu tăng hơn chục cân, còn tôi sụt hơn chục cân, lại thêm không có thời gian luyện công như bình thường nên mặt mày hốc hác, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm khi dùng Đại Pháp thực tu bản thân.

Con dâu nói Pháp Luân Đại Pháp hảo

Đầy tháng, ngày con dâu về nhà mẹ đẻ, lúc ở phòng khách, con dâu đã nói trước mặt chồng và con trai tôi rằng: “Con thật may mắn được gả vào nhà mình, con thấy thật mãn nguyện khi có mẹ chồng tốt như mẹ”. Tôi nói: “Mẹ không tốt, là Đại Pháp tốt, Sư phụ tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt, đã dạy mẹ làm người tốt, làm mẹ chồng tốt.” Sau đó, con dâu tôi chân thành nói lớn lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Đến nay, con dâu tôi đã đọc các bài giảng của Sư phụ, và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Con dâu cũng giảng chân tướng cho gia đình mình và phát tờ rơi chân tướng. Cả con trai và cháu gái tôi đều đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Đại gia đình ba thế hệ chúng tôi sống hòa thuận, con dâu tôi cũng hiếu thảo, cháu gái tôi cũng đang chép cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu không tu luyện Đại Pháp, những mâu thuẫn trong gia đình chúng tôi đã không thể hóa giải. Tôi tự tay nuôi cả hai cháu gái, chứ không thuê người giúp việc. Tôi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, và làm hết sức mình để chăm sóc chu đáo mọi việc trong ngoài nhà. Hàng xóm nhiều người khen ngợi tôi. Trong mắt người khác, tôi là vợ của một quan chức, quen sống trong nhung lụa. Có thể làm được như vậy, đều là nhờ Pháp lý của Sư phụ, mỗi khi gặp mâu thuẫn, đều dùng Chân-Thiện-Nhẫn để tự đối chiếu, hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân.

Xã hội ngày nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất phức tạp, khó mà sống chung. Nếu không được xử lý tốt, nó có thể gây ra những mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng. Kỳ thực, đó đều là do chỉ đứng tại góc độ của bản thân mà suy xét vấn đề. Một số cặp vợ chồng phải ly hôn cũng vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không thể hóa giải. Tôi nhờ tu Chân-Thiện-Nhẫn mà biết suy nghĩ cho người khác. Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, đâu đâu cũng dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường bản thân, làm không tốt thì lập tức cải chính, đối xử chân thành với mọi người, ở đâu cũng khoan dung, rộng lượng. Có được gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh đều là nhờ ơn Đại Pháp, gia đình tôi đều nhận được phúc báo từ Đại Pháp. Tôi muốn nói với mọi người: “Tu Đại Pháp tốt vô cùng!”

Tôi hy vọng các bạn sẽ có thể dành thời gian tìm hiểu một chút chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Có lẽ đây là những gì bạn đang tìm kiếm. Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại cho bạn và gia đình bạn vô số phúc lành.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/439492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199703.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share