Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 04-05-2022] Gần đây tôi đã đi xem Shen Yun lần đầu tiên ở Norfolk, bang Virginia và cảm thấy vô cùng hào hứng. Tôi đã rất mong chờ được xem chương trình biểu diễn này và rất vui mừng khi chồng tôi — không phải một học viên — cũng đã đi xem cùng tôi.

Chương trình biểu diễn thật tuyệt vời, khung cảnh vô lượng các vị Thần theo Sư phụ hạ thế xuống Trái Đất cứu độ chúng sinh thực sự khiến tôi vô cùng xúc động. Điều này nhắc nhở tôi về sứ mệnh và lời thệ ước thiêng liêng đã ký kết. Trong suốt buổi diễn, chồng tôi đều tỏ ra rất thích thú với các tiết mục. Anh ấy cười và cảm thấy rất vui, nhưng đến tiết mục thanh nhạc khi lời bài hát hiển thị trên màn hình sân khấu, anh ấy bỗng trở nên khó chịu. Tôi cảm thấy có một áp lực rất lớn và cố gắng duy trì chính niệm. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ tha thứ cho anh ấy. Chúng tôi ở lại tới hết buổi diễn và sau đó đi về nhà. Suốt đoạn đường về nhà và cả mấy ngày sau đó anh ấy không hề nói với tôi một lời nào. Tôi cảm thấy rất căng thẳng và không thể bình tâm xuống. Tôi có suy nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của tôi bởi vì tôi rất muốn chồng tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Nhiều tư tưởng phẫn nộ và giận dữ nổi lên, nhưng đồng thời cũng có những ý niệm điểm hóa cho tôi rằng mình cần từ bi và nhẫn nại với anh ấy. Thông qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận được Sư phụ đang giúp tôi phân biệt rõ ràng những quan niệm và phản ứng của chồng tôi không phải xuất phát từ chân ngã của anh ấy. Tôi bắt đầu phát chính niệm và những thứ vật chất xấu đã dần dần biến mất. Suy ngẫm về trải nghiệm lần này, tôi nhận ra việc tôi muốn chồng mình trở thành một học viên Đại Pháp xuất phát từ cơ điểm vị tư của bản thân. Ví dụ, tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc và thú vị hơn nếu cả hai cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi có thể đàm đạo với anh về những chuyện trong tu luyện. Tôi nhận ra rằng tất cả những ý niệm này đến từ những chấp trước như cái tình của con người, tâm an dật và muốn bàn luận về Pháp của Sư phụ như một loại triết học. Đại Pháp là thiêng liêng, tôi là ai mà có thể quyết định việc ai làm đệ tử Đại Pháp của Sư phụ chứ? Vinh diệu này chỉ có thể do Sư phụ tuyển trạch và phụ thuộc vào tâm thuần khiết của chúng sinh và nhiều nhân tố khác nữa.

Tôi đã ngộ ra rằng thay vì xuất phát từ những chấp trước người thường của bản thân mà mong muốn chồng tôi trở thành một học viên, tôi chỉ có thể tu luyện tâm tính thật tốt và chứng thực Pháp bằng hành động, cách cư xử và bảo trì tâm từ bi mọi lúc mọi nơi, kể cả trong hoàn cảnh gia đình. Sau đó, mối quan hệ giữa tôi với chồng đã được cải thiện và tôi không còn chấp trước vào những việc anh ấy đã làm, mà chỉ để tâm làm thế nào để bản thân mình có thể làm tốt hơn.

Thật bất ngờ, một lần nọ khi chúng tôi lái xe về quê, chúng tôi đã gặp một người bạn là đồng tu đi cùng với chồng của cô ấy – không phải một học viên. Chồng tôi rất quý mến họ và anh cũng quan sát cử chỉ của đồng tu của tôi. Anh ấy thấy được sự thiện lương của đồng tu đó và cuộc sống hôn nhân rất hòa thuận của họ. Sau khi chúng tôi đi về, chồng tôi đã cảm ơn tôi vì đã ở bên anh, kiên nhẫn và luôn giữ thái độ vui vẻ trong khoảng thời gian này. Anh cũng nói rằng tất những điều này có được là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi nghe những lời này, việc này xảy ra một thời gian sau khi tôi không còn chấp trước mong muốn anh ấy trở thành một học viên nữa. Tôi thực sự ngộ ra rằng khi chúng ta đề cao tâm tính thì Sư phụ sẽ giúp chính lại mọi thứ một cách tự nhiên và chúng ta sẽ có thể thực sự chứng thực Pháp.

Trợ giúp bán vé Shen Yun

Tôi rất háo hức được hỗ trợ quảng bá Shen Yun năm nay và cảm thấy mình đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Trong khi tham gia bán vé ở trung tâm thương mại, tôi ngộ ra rất nhiều điều. Những ngày đầu tiên tôi đã bị phân tâm rất nhiều bởi hình thức bề ngoài và mang theo tâm thái của người thường để bán vé Shen Yun. Tôi cũng có những ý niệm tiêu cực rằng tôi không thích phương thức mà một số học viên tiếp cận người mua và đã có ý coi thường họ, nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm tốt hơn. Những ý nghĩ này thật bất hảo và tôi nhận ra mình phải tống khứ tâm tranh đấu, tâm tật đố và tâm hiển thị. Ngày qua ngày, tôi cảm nhận tâm trí mình ngày càng thanh tịnh và Sư phụ đã chỉ cho tôi cách làm hiệu quả hơn.

Vào lúc đó, tôi cũng tham gia Thời báo Đại Kỷ Nguyên với vai trò nhân viên dịch vụ khách hàng, hằng ngày nói chuyện với khách hàng và gọi điện giữ chân khách hàng. Khi khách hàng gọi điện đến muốn hủy gói đăng ký, chúng tôi phải đọc một kịch bản có sẵn và nói cho họ hiểu về sứ mệnh của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Sư phụ đã an bài cho tôi tham gia hạng mục này để tôi có thể giao tiếp tốt hơn với nhiều khách hàng khác nhau. Tôi đã áp dụng những gì mình học được trong khi gọi điện giữ chân khách hàng vào công việc bán vé Shen Yun và nó thực sự rất hữu ích. Người dân ở trung tâm thương mại bắt đầu nán lại lâu hơn, bày tỏ sự thích thú và đứng ở quầy nói chuyện lâu hơn với chúng tôi. Lấy ví dụ, thay vì nói “Bạn có biết đến biểu diễn Shen Yun không?” tôi sẽ nói “Bạn có thích nghe nhạc không? Bạn có thích thưởng thức biểu diễn trực tiếp?” và những câu hỏi mở khác mà mọi người có thể dễ dàng đáp lại hơn. Chúng ta đều hiểu rằng những ai đến xem Shen Yun đều là những chúng sinh có duyên tiền định. Ví dụ, có một người phụ nữ cảm ơn tôi khi tôi tặng tờ rơi cho cô ấy, vì cô ấy muốn đi xem Shen Yun từ rất lâu rồi. Ngay sau đó, cô ấy đã mua vé và tỏ ra rất vui! Một gia đình người phương Tây nhận con nuôi là một bé trai từ Trung Quốc đã ghé vào quầy và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tâm đắc về cội nguồn của người dân châu Âu. Họ đã mua 8 vé và tôi đã nhìn thấy cả gia đình đến xem buổi biểu diễn ở Nhà hát Trung Tâm Kennedy.

Cũng có những ngày chúng tôi không bán được tấm vé nào, nhưng ít nhất những ngày đó tôi có thể nói chuyện với mọi người và giảng chân tướng cho họ. Có một ngày nọ tôi bán được 10 vé và 1 đồng tu khác ở quầy bán vé nói đó là một đại lễ của 10 vũ trụ khác nhau vì tất cả những người này sẽ tới xem biểu diễn và đắc cứu. Tối hôm đó khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn thấy đằng sau những ký tự trong cuốn sách có rất nhiều vị Thần khoác áo choàng màu cam. Hình ảnh đó vô cùng tuyệt vời, tôi đã cảm nhận được sự khích lệ từ bi của Sư tôn.

Một ngày khác, Sư phụ đã dạy cho tôi làm thế nào để tu nhất tư nhất niệm khi tôi cùng các học viên khác phân phát tờ rơi giới thiệu Shen Yun. Tôi đã có 1 niệm đầu về 1 đồng tu trong khu vực mà chưa bao giờ tham gia phát tờ rơi cùng mọi người. Tôi có một ý niệm bất hảo can nhiễu trong đầu “tại sao học viên này không bao giờ giúp chúng tôi phân phát tờ rơi nhỉ?!” Những ý niệm này đã phản ánh một tầng chấp trước khác của tâm tranh đấu và tâm hiển thị và cũng là một dạng tự mãn rằng tôi đã làm được nhiều việc hơn cô ấy. Thật bất ngờ, sau đó tôi phát hiện thực ra cô ấy vẫn đi phát tờ rơi hằng ngày, chỉ là tự mình lặng lẽ mà làm bởi vì cô ấy không muốn tạo thêm gánh nặng cho các đồng tu khi để họ phải chờ đợi cô ấy. Tôi cảm thấy mình rất tệ và xấu hổ vì đã có những suy nghĩ tiêu cực về đồng tu như vậy.

Một vài ngày sau khi đi treo tài liệu trước cửa nhà người dân, cô ấy đã bị chủ nhà mắng mỏ, lúc đó trước tiên tôi có suy nghĩ rằng cô ấy đã không xử lý tình huông một cách hợp lý. Tôi dần dần ngộ ra rằng mọi ý niệm có thể ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh và tôi cần chú ý thanh trừ những suy nghĩ không phù hợp với Pháp. Là học viên, chúng ta là một chỉnh thể và nên giúp đỡ nhau không chỉ bằng hành động mà còn bằng chính niệm mang đầy sự khích lệ và năng lượng tích cực. Chúng ta là một chỉnh thể, nói ví dụ, làm sao một lạp tử lại đi tranh đấu với những lạp tử khác đây? Chúng ta ai cũng đều đóng một vai quan trọng. Thông qua trải nghiệm này tôi cũng ngộ được những quan niệm của tôi đã hạn chế tầng thứ tu luyện bản thân và tôi cần đặt tâm vào nhất tư nhất niệm của mình.

Bán các đồ lưu niệm của Shen Yun ở cửa hàng quà tặng

Tôi rất may mắn khi được tham gia nhóm hạng mục Cửa hàng Lưu niệm Shen Yun. Ngay trong thời gian làm việc ở đó tôi cũng ngộ ra được rất nhiều điều. Lấy ví dụ, tôi phải vật lộn với việc luyện công đầy đủ hằng ngày và có rất nhiều chấp trước như an dật và lười biếng. Tôi hỏi một học viên rằng các nghệ sĩ múa Shen Yun thường làm gì trong giờ nghỉ khi họ có hai suất diễn trong một ngày, đồng tu đó nói: “Họ thường luyện công để hồi phục thể lực.” Tôi đã bị sốc và nhận ra rằng tôi có một nhận thức sai lầm rằng luyện công là khổ và thật mất thời gian khi phải luyện công hằng ngày. Sau đó vào một đêm tôi có một giấc mơ rằng khi tôi đang ngồi trong xe, có một người đàn ông nói với tôi rằng ông ấy phải nói cho tôi biết về viễn cảnh mà ông nhìn thấy về tôi từ trước khi tôi sinh ra – đó là tôi sẽ ra đời mà không có chân. Giấc mơ ấy rất sống động và lúc đó tôi nhận ra rằng chính Sư phụ đã thay đổi đường đời giúp tôi vì tôi sẽ trở thành một học viên trong đời này và tôi cần có đôi chân này. Hồi tôi còn rất bé, một bác sĩ cũng nói với tôi rằng lẽ ra tôi đã bị điếc bẩm sinh. Một lần nữa tôi lại cảm nhận được sâu sắc rằng Sư phụ đã an bài để tôi có thể nghe được âm thanh vì tôi sẽ làm một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng bản thân đã không biết trân trọng những thứ mình đã được ban tặng, và tôi thực sự muốn đề cao và luyện công hằng ngày.

Một vài ngày sau đó tôi có một giấc mơ khác, trong đó Sư phụ triển hiện cho tôi thấy rằng Chính Pháp dự định sẽ kết thúc vào năm 2018, nhưng một lần nữa Ngài đã kéo dài thời gian để cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, và 2018 là năm tôi mới bắt đầu đắc Pháp tu luyện.

Sư phụ đã triển hiện rất nhiều lần trong giấc mơ để khích lệ tôi tu luyện tinh tấn, Ngài đã cho tôi thấy vô lượng vô số Pháp Luân trên bầu trời, đôi khi nhắm mắt lại tôi thấy được cảnh tượng ở vũ trụ khác. Trong một giấc mơ khác tôi trông thấy một đám đông rất nhiều người, sau đó bỗng nhiên Sư phụ xuất hiện. Ngài bước đi rất nhanh nhưng tôi vẫn nhận ra Sư phụ. Ngài đi trên một con đường tách xa khỏi đám đông kia, khung cảnh rất tuyệt vời, có một nguồn năng lượng vô tận tỏa ra xung quanh Ngài. Tôi chạy theo Sư phụ và quỳ xuống cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn. Ngài chạm nhẹ lên đầu tôi mà không nói lời nào, mặc dù tôi cố gắng để nghĩ ra điều gì đó, ngôn từ gì đó để biểu đạt tấm lòng của mình, nhưng tâm trí của tôi hoàn toàn trống không, tôi như được đắm mình trong trường năng lượng cường đại của Sư phụ. Khi tôi tỉnh dậy, một bài thơ trong Hồng Ngâm lập tức tiến nhập vào trong tâm trí tôi:

“Thường nhân bất tri ngã
Ngã tại huyền trung toạ
Lợi dục trung vô ngã
Bách niên hậu độc ngã.” (Giác Giả, Hồng Ngâm)

Thông qua trải nghiệm này, tôi ngộ ra rằng Sư phụ nơi mà danh lợi và dục vọng không tồn tại, sau khi mọi sự vật biến mất, chỉ còn Ngài ở lại và bao dung hết thảy chúng sinh, hết thảy tạo vật của Ngài. Tôi bừng tỉnh trong sự kinh ngạc và vẫn có thể cảm nhận được trường năng lượng vượt trên cả sự thuần khiết, từ bi và mỹ diệu.

Tôi rất biết ơn cơ hội được hỗ trợ Shen Yun và được ở đây, thành phố Washington D.C. Và trở thành một đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những sinh mệnh may mắn nhất trong toàn vũ trụ này.

Một lần khi nhìn vào bàn làm việc của mình, một khoảnh khắc giản dị khiến tôi chú ý. Trên bàn tôi có cuốn sách Chuyển Pháp Luân, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, 1 cuốn lịch Shen Yun và một số tài liệu liên quan đến học viên. Trong giây phút đó tôi cảm nhận một cách sâu sắc sự trân quý của khoảng thời gian này và tôi đã may mắn như thế nào khi được bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi có cơ hội được làm việc tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên và trong hai tháng hè tới tôi sẽ tới New York để tham gia một khóa tập huấn để trở thành một phóng viên. Chồng tôi cũng khích lệ tôi đi New York lần này.

Tôi sẽ không bao giờ băn khoăn về những an bài của Sư phụ bởi vì Ngài luôn làm những điều tốt nhất cho đệ tử của mình. Chúng ta chỉ cần bước đi thật tốt trên con đường tu luyện và làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần làm.

Cảm ơn các đồng tu, tôi muốn nói với các đồng tu rằng các bạn quan trọng như thế nào, và tôi hy vọng chúng ta có thể phối hợp tốt như một chỉnh thể và đề cao hơn nữa!

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi đã ban cho đệ tử cơ duyên vạn cổ được trở thành người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/4/200180.html

Đăng ngày 22-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share