Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 21-05-2022] Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel đã tới Đại lộ Rothschild ở Tel Aviv để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

d6803a5b5a34051db529b2e08d7b1ee2.jpg

Luyện công trên đại lộ

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bao gồm các bài công pháp, thiền định và tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hàng triệu người trên toàn toàn thế giới tu luyện pháp môn này đã trở thành những người tốt hơn, đức hạnh và biết quan tâm tới người khác hơn. Duy chỉ có ở Trung Quốc, các học viên của môn tu luyện này lại bị bức hại tàn khốc. Họ bị bắt giữ, giam cầm và thu hoạch nội tạng phục vụ ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc.

Nắng vàng rực rỡ tỏa sáng chỗ các học viên, những bông hoa vàng nở rộ như tôn vinh sự kiện này. Người qua đường ngưỡng mộ vẻ đẹp và bầu không khí tĩnh lặng xung quanh các học viên cùng âm nhạc dịu êm. Nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh.

778350f37e6a3ea034f5c05fd525b592.jpg

5ab84ac6a519f9b25050bb14f5cb2a0f.jpg

Các học viên tặng tờ thông tin cho người qua đường, và mọi người người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ceb84c23f6b9f155198d38032d9bf2a0.jpg

d953c2d3fb973a7a9756b3de1b2e3124.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức

37eb20215aed9d21d874cb6afbd20b25.jpg

fd6c9651a753fb8bd9f49254b2fb25ce.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Bằng công nhận

Ông Mossi Raz, thành viên của Knesset, đã gửi lời chào trân trọng tới sự kiện này:

“Nhiều năm qua, thế giới đã im lặng trước tình trạng chà đạp nhân quyền ở Trung Quốc nói chung và sự chà đạp nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công nói riêng. Những hành vi này là tội ác không thể dung thứ.”

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức dừng cuộc bức hại tà ác đối với người Pháp Luân Công… cho phép tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đảm bảo nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Công đang chiến đấu vì tự do của chính mình.”

“Trong những năm gần đây, chúng ta đã nghe nói tới tội ác thu hoạch nội tạng ghê rợn. Đây là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất trong lịch sử.. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng này, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ, cho phép tự do ngôn luận và hành động.”

Ông Irit Kohn, nguyên Trưởng ban Quốc tế của Văn phòng Luật sư Nhà nước, nói:

“Tôi là luật sư về hưu. Tôi đã từng là trưởng ban Quốc tế của Văn phòng Luật sư Nhà nước, chủ tịch của một tổ chức quốc tế của các luật sư Do Thái kiêm luật sư nhân quyền. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới tội ác thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

“Tôi đã tham gia một phái đoàn Israel tới dự một hội nghị quốc tế của giới luật gia được tổ chức tại Trung Quốc. Chúng tôi đã biết về những nỗi khổ, những vụ hành quyết và giết chóc diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi đã được chỉ thị trắng ra là không được đề cấp tới những điều mà chúng tôi biết được về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tại hội nghị đó, các đồng nghiệp Trung Quốc của chúng tôi đã nhận thấy những điểm tương đồng giữa văn hóa cổ đại của Trung Quốc và Do Thái, nhưng mỗi lần bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc luôn bỏ phiếu chống lại Nhà nước Israel.

“Mãi đến hôm nay, tôi mới nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng này. Thật rùng rợn. Các bạn đang làm một việc xuất sắc, ở đâu có dịp thì đều cần phải nêu ra vấn đề này, bởi thu hoạch nội tạng kiểu càn quét như vậy để làm giàu là hành vi vi phạm nhân quyền lớn nhất.”

Các học viên chia sẻ câu chuyện của bản thân

Bà Nurit Anati, một học viên nói: “Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2013. Hồi đó, tôi bị khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mắc một căn bệnh bí ẩn mà các bác sỹ không chẩn đoán ra được. Tôi phải nằm bẹp giường mấy tháng liền. Mọi xét nghiệm, thuốc thang hay liệu pháp hỗ trợ mà tôi đã dùng đều không có tác dụng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa, tôi không sao đương đầu được với những khó khăn trong công việc, với thực tế rằng thế giới này là bể khổ.

“Tôi lớn lên trong một gia đình có tư tưởng vô thần và không sao dung hòa tư tưởng vô thần với cảm giác rằng còn có gì đó cao xa hơn những gì có thể nhìn thấy. Một người bạn đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, dạy tôi luyện công, và tôi đã bước vào tu luyện như thế. Sau hai tuần, tôi đã đi lại được trên đôi chân của mình và quay trở lại làm việc.

“Tôi đã giải quyết được mọi khủng hoảng của mình, được ban cho sức mạnh để đối mặt với khổ đau. Giờ thì tôi đã biết được ý nghĩa của sinh mệnh và tôi cố gắng kết nối giữa những hiểu biết khoa học của tôi về thế giới với nhận thức rằng còn có điều thực tại cao hơn thế. Giờ thì trong tâm tôi không còn mâu thuẫn nữa.

“Tôi luôn hiểu rõ rằng mục đích của cuộc sống là trở thành người tốt hơn. Điều này đơn giản hơn tôi vẫn nghĩ: Chân-Thiện-Nhẫn là kim chỉ nam của tôi.”

9ec867bc37686064f98e3f75a5f256e6.jpg

Bà Nurit đang thiền định

34102e0df323b3c60f7142dacc880baf.jpg

Cô Daniela, một nữ quân nhân, chụp ảnh và nói: “Trông thật đẹp và lôi cuốn.” Cô được biết mọi người có thể học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí ở Israel.

Anh Shmuel, làm việc ở một nhà hàng, nói: “Tôi muốn trở thành học viên. Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp. Đó là nhận ra những điều mình cần làm để tránh bị cuốn vào những truy cầu của cuộc sống.”

34b1d69259ab12168e364222c37e4427.jpg

Anh Shmuel muốn tu luyện

Polina, một học viên và là một trong những người tổ chức sự kiện này cho biết: “Ban đầu, tôi không biết phải áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào.”

“Đã 14 năm từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này đã dạy cho tôi cách làm người và trở nên hoàn thiện hơn. Tôi đã luôn mong muốn làm một người tốt hơn nhưng không biết phải thực hiện như thế nào. Chỉ khi bước vào tu luyện, tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là ‘tốt’. ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ là điều huyền diệu luôn đồng hành cùng tôi và khiến cuộc sống của tôi trọn vẹn, mỗi ngày lại là một ngày mới đầy ý nghĩa. Ngay cả mẹ tôi cũng nói tôi đã nhẫn hơn rồi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201434.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share