Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Milan, Ý

[MINH HUỆ 16-05-2022] Dưới bầu trời trong xanh và ánh mặt trời rạng rỡ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các vùng Lombardia, Piedmont và Veneto đã cùng tề tựu về trung tâm thành phố Milan để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Song song với việc quảng truyền sự kỳ diệu và mỹ hảo của môn tu luyện với người qua đường, các học viên cũng nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ!

8dcf35607874d7c69cb38217cec8b93b.jpg

Các học viên hợp thập và cung chúc sinh nhật Sư phụ Lý. Họ cũng bày tỏ lòng cảm ân chân thành đến Sư phụ Lý.

f01cfad683bc8a13baf472babfd5616b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 14 tháng 6 năm 2022

Các học viên trong trang phục áo phông vàng tươi sáng in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”, hòa cùng âm nhạc luyện công tường hòa, du dương đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Một số học viên nữ trong trang phục tiên nữ màu hồng nhạt, màu vàng tươi sáng và màu tím. Họ phát tặng những bông hoa sen xinh đẹp được gấp thủ công cho mọi người.

“Tôi tự hào là một học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Thu, một học viên Việt Nam đến từ Lombardia, cho biết: “Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi lạc quan hơn. Tôi không còn bực bội vô cớ hay tức giận vì những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Tôi cũng có thể giữ bình tĩnh trong các cuộc xung đột.

Cô chia sẻ: “Kể từ khi bước trên con đường tu luyện, tôi không còn cảm thấy mất phương hướng và chán nản nữa. Tôi đã tìm được ý nghĩa nhân sinh và các giá trị đạo đức cao thượng để tuân theo. Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.”

“Tôi vô cùng may mắn khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng rất vui khi được giúp đỡ những người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Thu cũng thường giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cô kể: “Trong khi giảng chân tướng, tôi đã gặp một người đàn ông trông rất chán nản. Ông ấy dừng lại và bắt đầu trò chuyện với tôi, ông kể rằng vợ ông đã qua đời. Tôi đã tặng ông một tờ rơi thông tin chân tướng và chúng tôi đã nói chuyện khá lâu. Trước khi rời đi, ông ấy nắm lấy tay tôi thể hiện sự cảm kích.”

Cô Thu nói: “Cảm tạ Sư phụ! Con tự hào được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

edfad76c72b4361ca65013a63450de73.jpg

Cô Thu (ở giữa) và cô Bianca (bên phải) tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Milan

“Tôi trở nên tích cực và lạc quan hơn về cuộc sống”

Cô Bianca, một học viên đến từ Piedmont, cho biết: “Tâm tính tôi cải biến tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trở nên tích cực và lạc quan hơn về cuộc sống.”

Cô Bianca cũng khỏe mạnh hơn sau khi tu luyện và không còn phải phụ thuộc vào thuốc nữa. Cô nói: “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.”

“Tôi dùng các nguyên lý của Đại Pháp như sự chân thành và từ bi để giáo dục con cái của mình. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi trở nên vị tha hơn và biết nghĩ cho người khác. Tôi không còn đòi hỏi người khác phải đáp ứng kỳ vọng của mình nữa.

Cô Bianca nói: “Con chân thành cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho con hết thảy mọi thứ mà con có hiện nay.”

Trải nghiệm uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Giorgio bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2019. Anh không thể tham gia hoạt động lần này nhưng anh đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong một lần giảng chân tướng ở Milan. Trải nghiệm đó khiến anh nhận ra rằng khi anh cố gắng hết sức để tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hoàn cảnh xung quanh anh cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Anh Giorgio chia sẻ: “Một lần khi tôi đang trình diễn các bài công pháp cùng các học viên khác, một nhóm thanh niên đang lai vãng xung quanh và tỏ ra thiếu tôn trọng. Một người trong số họ thậm chí còn chọc ngón tay vao tai tôi. Tâm tôi bị kích động nhưng tôi đã cố gắng hành xử như một người tu luyện. Cho dù người đó hành xử tồi tệ như thế nào, tôi vẫn muốn anh ấy được cứu và tôi biết mình cần hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Sau khi chúng tôi kết thúc năm bài công pháp, tôi nhìn thấy nhóm thanh niên đó. Họ đã bước đến và hỏi một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp!

“Sự thay đổi thái độ ở họ thật kỳ diệu. Họ tôn trọng những gì chúng tôi đang làm và những nhân tố tiêu cực đã bị giải thể.” Anh Giorgio đã được trải nghiệm uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn bởi khi đó anh đã dùng thiện niệm đối đãi với họ.

Anh nói: “Con xin cảm tạ Sư tôn!”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý trong hơn chục năm qua vẫn luôn kiên trì phơi bày cuộc bức hại một cách ôn hòa và tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện như thế nào.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201393.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share