Bài viết của Sherley, phóng viên Minh Huệ tại Berlin, Đức

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay tròn 30 năm kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022, các học viên từ Berlin, Đức đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm trước Cổng thành Brandenburg. Họ biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp.

d8e48cf0d001913025dfedc0de7e3ae0.jpgdd144fa78786d2e86b9ec6b2e25c0cc6.jpgce62d0b6d8fa9fe807e1bca185e6d4bf.jpgbb8d91ae60834f096fdf80bbafb069fa.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm trước Cổng thành Brandenburg, Berlin ngày 14 tháng 5 năm 2022

52e6ecf72caa7e3385a7b9b7162d7710.jpg8b55a4eb4a81029a930211b2b097b6c1.jpg43fa127f2a3a1eabf23606e5588e2045.jpg81cbf61dca7dcfaa9f84420345d4e7f1.jpg335d8c576317f99f9eb5182409981772.jpg6d362e5a51bc5b670461c335d57d69bc.jpg

Du khách trò chuyện với các học viên, tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi đã tìm được tiêu chuẩn chân chính để đo lường tốt và xấu

Bà Pamuk Alkan 56 tuổi, một người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ, điều hành một cửa hàng ăn nhanh. Mùa thu năm 2016, khi bà đang đi ngang qua một công viên ở phía Đông Berlin thì thấy một người đang ngồi thiền. Bà rất quan tâm đến thiền. Khi đó, bà rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Bà không chỉ mắc các bệnh về đường tiêu hóa mà còn hay lo lắng và sợ hãi một cách vô cớ. Ngoài ra, bà cũng dễ bị căng thẳng và sau 12 năm điều trị bác sỹ tâm lý, tình trạng của bà vẫn không có chuyển biến.

Bà muốn tìm hiểu thêm về thiền. Bà Alcán hồi tưởng: “Lần đầu tiên khi tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mỹ diệu. Tôi thấy mình đang đến một tu viện thần thánh và trang nghiêm. Trong khi luyện bài công pháp thứ hai, tôi thấy một người đàn ông trung niên, tướng mạo có vẻ giống người Châu Á mặc bộ quần áo màu cam với thắt lưng bản rộng và có in hoa văn màu bạc, tôi có cảm giác như người đàn ông ấy ở đó chỉ vì để tôi hạnh phúc.

“Tâm tôi tràn ngập niềm vui. Sau khi về nhà, tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp hẳn phải là một môn tu luyện vô cùng đặc biệt, vô cùng tốt.”

d0ca2403705b07b017fe9acb0b310674.jpg

Bà Pamuk Alkan rất vui khi tìm được tiêu chuẩn chân chính để phân biệt tốt và xấu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà chia sẻ: “Ban đầu khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhìn thấy những bông hoa, những ánh sáng đầy sắc màu, những ngôi sao và rất nhiều thứ nữa. Sau đó, tôi cũng nhìn thấy Pháp Luân. Sau khi học Pháp khoảng nửa năm, tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và sau khi đọc cuốn sách, tôi đã minh bạch được những gì Sư phụ Lý Hồng Chí giảng cho tôi.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công việc cường độ cao hàng ngày thường khiến bà mất ngủ.

Bà kể: “Điều đầu tiên tôi thường làm khi về nhà là đi tắm và thư giãn. Trước khi đi ngủ, tôi cũng thường phải dùng băng buộc chặt bàn tay lại, nếu không sẽ rất đau, do vậy tôi thường phải buộc tay lại rồi ngủ. Vậy nhưng mãi đến ba, bốn giờ sáng tôi vẫn không thể ngủ được.

“Kể từ khi tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, chứng mất ngủ của tôi đã biến mất.”

Bà tiếp tục: “Đột nhiên, một ngày sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra mình không cần phải tắm để thư giãn nữa. Khoảng sáu tháng sau, một hôm tôi mở ngăn kéo và đột nhiên thấy, ôi, sao băng vẫn còn nguyên đó, vẫn chưa sử dụng tới? Đột nhiên tôi nhận ra mình đã không cần phải băng tay từ rất lâu rồi.”

Bà Alcán thích đọc Chuyển Pháp Luân, vì cuốn sách đã khai sáng cho bà về những điều bà muốn biết.

Bà nói: “Sau khi đọc các bài giảng của Đại Pháp, tôi minh bạch được rằng tiêu chuẩn duy nhất để đo lường tốt và xấu chính là Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hiểu đạo lý và dám nói ra.”

Học viên ngoài 70 tuổi: Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho mọi người

Bà Điền Minh Trân, 70 tuổi, biểu diễn trống lưng tại sự kiện trong vài giờ nhưng bà cho biết: “Tôi không hề thấy mệt mỏi chút nào.”

399d9cf24bc420d5dd55c705271d2abd.jpg

Bà Điền Minh Trân (đầu tiên từ trái sang), đã ngoài 70 tuổi, cho biết: “Sau vài giờ biểu diễn trống lưng, tôi không hề thấy mệt mỏi chút nào.”

Chồng của bà Điền Minh Trân được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp năm 1998.

Bà nói: “Khi đó, chồng tôi đã cố gắng nói với tôi ý nghĩa của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng ban đầu tôi lại không quan tâm. Chúng tôi còn có bốn mẫu ruộng táo và công việc đồng áng rất mệt mỏi, vì vậy tôi không muốn học.”

“Tuy nhiên, một lần, khi tôi đang hái khoai lang ở ruộng, tôi không thể duỗi thẳng lưng được.” Bà đã xoay xở, chật vật để về nhà. Đột nhiên, bà nghĩ: “Dù sao thì lưng cũng không thể cử động được, sao mình không thử ngồi bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp nhỉ?”

Bà liền ngồi xuống thiền và đột nhiên nghe thấy “cục” một tiếng ở phía lưng. Bà không thấy đau. Bà không để ý nhiều đến điều đó và ngồi cả tiếng đồng hồ. Bà nói: “Ngày hôm đó sau khi ngồi thiền, tôi đã có thể làm việc ở đồng áng trở lại. Lưng tôi không còn đau chút nào nữa.”

Sau đó, khi chồng bà khuyên bà luyện các bài công pháp và đọc các sách Đại Pháp, bà đã nghe theo. Sau một thời gian, bà đã khỏi mọi bệnh tật, như bệnh đau đầu, đau cổ tử cung, cứng khớp vai, đau thắt lưng cùng nhiều bệnh khác.

Hiện tại ở Berlin, bất kể nắng mưa, cứ đều đặn hàng tuần, bà đều cùng chồng đến Đại sứ quán Trung Quốc để tham gia kháng nghị ôn hòa phản bức hại. Từ đáy lòng, bà vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho hết thảy mọi người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201411.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share