Bài viết của một học viên tại Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 1 tháng 5 năm 2022, các học viên và người thân trong gia đình họ đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Tự do tại Charlotte, Bắc Carolina. Là thành phố lớn nhất ở Bắc Carolina và thành phố đông dân thứ hai ở đông nam Hoa Kỳ, Charlotte hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp cùng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện.

Trong một tuyên bố tôn vinh ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Thị trưởng Vi Alexander Lyles cho biết: “Vượt qua ranh giới của văn hóa và chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia và nhiều người hơn nữa ở Hoa Kỳ cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đang tẩy tịnh tâm hồn, tăng cường sức khỏe và cố gắng tạo dựng các cộng đồng đạo đức.”

f21c72de1c771fbccaaeead6c2e4a4aa.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Tự do ngày 1 tháng 5 năm 2022

Bị giam giữ chín năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

a06a73ba57c94823226cae8b7705b95d.jpg

Anh Vương Hân từng bị kết án chín năm tù vào năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa danh tiếng cách đây 20 năm, với thành tích xuất sắc, anh Vương Hân đã được nhận thẳng vào học chương trình Tiến sỹ của trường mà không cần trải qua kỳ thi tuyển.

Anh là một sinh viên xuất sắc, nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 thì điều đó cũng không còn có ý nghĩa nữa. Anh đã bị bắt vì đức tin của mình và bị kết án chín năm tù vào năm 2001.

Mặc dù khổ nạn cự đại đã cướp đi những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời nhưng anh Vương vẫn không từ bỏ đức tin của mình. Năm 2019, anh nhập cư vào Hoa Kỳ, và tại đó anh được tự do thực hành đức tin của mình.

Một bà mẹ trẻ hạnh phúc

61e36447de37d0b1faa6b6b64cd14155.jpg

Cô Lệ Lệ làm việc cho một công ty tài chính

Cô Lệ Lệ là một bà mẹ trẻ hạnh phúc đã đến sự kiện cùng cô con gái nhỏ một tháng tuổi. Cô đã bị ĐCSTQ sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, do vậy, 10 năm trước, cô đã rời Trung Quốc. Cô tiếp tục học tại Đại học Clemson và tốt nghiệp với bằng tiến sỹ kinh tế.

Sau đó, cô Lệ làm công tác thống kê tại một công ty tài chính. Với hiệu quả làm việc xuất sắc, cô được đề bạt lên vị trí trưởng phòng. Bên cạnh đó, cô đã kết hôn với một học viên đến từ Đài Loan và cả hai bắt đầu một gia đình hạnh phúc.

Là một bà mẹ hai con, cô Lệ cho biết cô rất trân quý nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô giải thích: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được chứng kiến cuộc đàn áp đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến gia đình và bản thân tôi. Nhưng nỗi sợ hãi đó không cản bước tôi. Thay vào đó, tôi có thể khắc sâu các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp trong tâm và luôn cố gắng để trở thành một người tốt.”

Cô nói rằng vào một ngày nào đó, cuộc bức hại sẽ kết thúc. “Khi đó, mọi người sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại và các học viên đã bị vu oan.”

Một cuộc sống phong phú

c4a2a9b40ae3b787f3ddb8606f1adfb4.jpg

Cô Mia làm việc tại một ngân hàng lớn

Cô Mia sinh ra vào khoảng sau năm 1990, cô là cô gái vui vẻ và thông minh. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân và thạc sỹ tại Hoa Kỳ, hiện tại cô đang làm việc tại một ngân hàng lớn.

Cô đã theo cha mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Cô biết tu luyện sẽ giúp cô trở thành một người tốt hơn nhưng khi ở độ tuổi thiếu niên, cô đã không tinh tấn.

Sau khi đến Mỹ học đại học, cô Mia gần như đã ngừng tu luyện vì không còn có bố mẹ ở bên cạnh. Mặc dù cuộc sống bên ngoài đầy thú vị nhưng cô thường cảm thấy trống rỗng trong tâm.

Mùa hè năm 2016, cô tham gia một Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại New York và tại đó cô được nghe Sư phụ giảng Pháp và chia sẻ của các học viên. Cô hồi tưởng lại: “Mọi uẩn khúc của tôi đều được giải đáp và ngay tại thời điểm đó, tôi đã quyết tâm tu luyện tinh tấn.”

Mặc dù cô vẫn ở một mình ở Hoa Kỳ và vừa học vừa tìm việc nhưng Mia không còn thấy cô đơn nữa. Cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ và phong phú.

Hơn hai năm xảy ra dịch bệnh, nhiều bạn bè của cô bị trầm cảm khi phải ở nhà cách ly. Cô nói: “Một số bạn bè hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy lo lắng và cô đơn không. Câu trả lời của tôi bây giờ là ‘không’. Với Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi luôn cảm thấy mình được kết nối với các học viên khác và Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi ngày với tôi đều tươi sáng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201396.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share