Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2022] Cháu ngoại Thông Thông (bí danh) của tôi năm nay 8 tuổi, tôi đã chăm sóc và nuôi nấng cháu từ tấm bé. Hiện giờ cháu đang là học sinh lớp 2. Khi cháu bắt đầu biết xem TV, cháu đã được xem chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (khi đó đĩa DVD Shen Yun vẫn được phép phân phát ở Trung Quốc). Tôi cũng in cuốn sách Tam Tự Kinh và Đệ Tử Quy trên trang Chánh Kiến để cháu đọc. Cháu được nghe âm nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Tôi cũng dạy dỗ cháu dựa trên các Pháp lý của Đại Pháp cũng như văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Học Pháp cùng cháu gái

Năm cháu lên 4 tuổi, tôi bắt đầu dạy cháu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, khi đó việc dạy cháu đọc khá khó khăn.

Ban đầu, tôi dạy cháu đọc mỗi ngày một câu, trong tâm nghĩ rằng, miễn là cháu học Pháp thì dù học một câu thôi cũng là đang được đồng hóa với Pháp. Hai bà cháu bắt đầu học Pháp, từng chút một cho tới khi cháu quen dần với việc này.

Trong vòng 1 năm rưỡi, cháu đã có thể đọc trôi chảy Luận Ngữ và Bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi chúng tôi tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra cháu có thể tự đọc phần còn lại của cuốn Chuyển Pháp Luân một cách chậm rãi và chỉ cần một chút trợ giúp từ tôi.

Nhờ Sư phụ khai mở trí huệ cho cháu nên Thông Thông chỉ mất 6 tháng để đọc xong 8 bài giảng còn lại trong sách Chuyển Pháp Luân. Lúc đó cháu mới 6 tuổi và vẫn chưa học tiểu học. Cháu đã có thể đọc 332 trang sách Chuyển Pháp Luân và 2 trang Luận Ngữ. Tôi rất vui mừng và hài lòng về cháu. Tôi đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp

Ngôi nhà nhỏ bằng vàng

Sư phụ giảng:

Hỏi: Xin hỏi vì sao Sư phụ thường hay dùng đệ tử nhỏ tuổi thực hiện công việc trên thiên thượng?

Sư phụ: Bởi vì họ không có các quan niệm hậu thiên của người lớn, thiên tính thuần hơn, năng lượng phát xuất không chịu ảnh hưởng của tư tưởng người thường. Giảng từ một mặt khác, năng lượng lớn nhỏ không hạn chế theo tuổi tác của người thường.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Không lâu sau khi cháu bắt đầu học Pháp, một buổi sáng cháu nói với tôi: “Bà ơi, con nằm mơ thấy Sư phụ sống trong một ngôi nhà bằng vàng, giống như căn nhà trên phông nền của Shen Yun vậy. Căn nhà rất lớn và mọi thứ bên trong lấp lánh ánh vàng kim. Thật là tuyệt đẹp.”

Tôi hỏi cháu: “Vậy Sư phụ mặc trang phục màu gì?” Cháu nói rằng Sư phụ mặc trang phục màu vàng kim.

Cháu nói tiếp: “Sư phụ dặn con nói với bà là không được cử động khi luyện công.”

Lúc này tôi cảm thấy hổ thẹn, Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Mặt tôi thường bị ngứa và tôi thường đưa tay lên gãi mỗi khi luyện công. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua lời của Thông Thông, tôi nhất định phải thay đổi thói quen này.

Khi cháu thức dậy vào sáng hôm sau, Thông Thông nói với tôi rằng cháu đã tới ngôi nhà bằng vàng trên một con tàu cũng màu vàng. Cháu nhìn thấy 3 lối đi trên quảng trường Thiên An Môn: Một con đường bằng vàng, một con đường phát ánh quang ngũ sắc và con đường thứ ba có màu đen. Con đường màu đen đầy ma quỷ. “Con vượt qua lối đi màu đen nhanh nhất có thể để chạy tới con đường màu vàng. Và rồi con lên con tàu bằng vàng để tới căn nhà bằng vàng. Khi đến nơi, con nhìn thấy Sư phụ và rất nhiều nghệ sĩ múa Shen Yun ở đó. Và con đã trở về trên con đường ngũ sắc.“

Khi cháu ở với tôi, cháu thường mơ thấy ngôi nhà vàng kim đó. Cháu còn nhìn thấy chim phượng hoàng và vườn táo với những trái táo màu xanh và màu đỏ rất lớn phát ra ánh vàng kim. Chim phượng hoàng còn ngậm trái táo mang đến cho cháu ăn. Thông Thông nói rằng phượng hoàng nói chuyện bằng cách cất tiếng hát và cháu có thể hiểu được lời hát của phượng hoàng. Lông của phượng hoàng rất sặc sỡ và phát ra ánh vàng kim.

Một ngày nọ cháu nói với tôi: “Sư phụ đã đưa cho con 2 cuốn Chuyển Pháp Luân và những quyển sách này đều phát ra ánh vàng kim. Một quyển cho bà và cuốn còn lại cho bà A (một đồng tu lớn tuổi cùng học Pháp với tôi).” Cháu lại đi tới ngôi nhà bằng vàng một lần nữa và nhìn thấy những con rồng vàng với đủ kích thước lớn nhỏ đang bay lượn trên bầu trời.

Sư phụ cũng dẫn cháu đi xem một vài căn phòng trong ngôi nhà. Mỗi vị tiên nữ sống trong 1 căn phòng và vẫn còn một căn phòng trống. Sư phụ nói với cháu: “Căn phòng này dành cho con.” Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều tỏa ánh vàng kim, ngay cả chiếc bát cũng vậy. Mỗi lần Thông Thông dùng chiếc bát đó để ăn cơm thì đồ ăn cũng phát sáng. Cũng có những lúc, Sư phụ sẽ giao việc cho Thông Thông.

Một ngày nọ cháu nói: “Hôm nay Sư phụ nói con có thể nghỉ ngơi.” Vài ngày sau cháu lại quay lại ngôi nhà vàng kim để hoàn thành một vài công việc.

Con bé nói: “Bà ơi, bà có biết một ngày trên đó bằng một năm ở thế gian này không?” Cháu đã nhìn thấy rất nhiều thứ lấp lánh vàng kim như những cây cầu, nước, cá, hoa, cỏ và những chú nai. Cháu nói: “Trên đó cái gì cũng là vàng.“ Chỉ cần cháu duy trì học Pháp, buổi tối sẽ mơ thấy ngôi nhà bằng vàng đó.

Một buổi tối, vào khoảng 11 giờ 50 trước khi phát chính niệm, tôi định đi vào nhà tắm thì thấy Thông Thông vẫn đang thức, tôi liền hỏi cháu sao lại ngủ muộn như vậy. Cháu nói với tôi rằng cháu định đi đến ngôi nhà vàng kim. Cháu dần chìm vào giấc ngủ trong khi tôi phát chính niệm.

Ngày hôm sau khi tôi đưa cháu đến trường, tôi hỏi tối qua cháu có đến ngôi nhà vàng kim không. Cháu đáp rằng cháu có đi, nên tôi tò mò hỏi tiếp: “Làm sao cháu biết được mình đã đến đó?” Cháu nói: “Đêm qua cháu nhìn thấy một đám mây trắng xốp bay đến đón cháu đến ngôi nhà vàng kim. Nhưng khi bà dậy đi vệ sinh, nó đã biến mất và nấp sau cái tủ.”

Khi lần đầu đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, cháu lại có giấc mơ về ngôi nhà vàng kim. Sư phụ bảo cháu: “Thông Thông, con phải đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Con đã học rất tốt nên cần phải tiếp tục học chăm chỉ.”

Tôi đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp qua những gì cháu gái Thông Thông nhìn thấy ở không gian khác.

Dẫn dắt tiểu đệ tử tu luyện tinh tấn

Việc tu luyện của Thông Thông vẫn còn nhiều thăng trầm vì cháu vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành trong tu luyện. Cả con gái tôi và chồng đều là những người làm nghiên cứu và cháu bị ảnh hưởng nhiều bởi cha mình. Một lần cháu nói với tôi: “Con không tin vào thần nữa. Con tin vào khoa học. Cha của con đã bảo con như vậy.” Mặc dù cha của cháu đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, nhưng nhiều quan niệm vẫn chưa được cải biến. Con rể tôi không biết rằng Thông Thông đang học Pháp cùng tôi vì tôi nói với Thông Thông rằng đây là bí mật giữa hai chúng tôi. Mẹ của cháu (con gái tôi) từ nhỏ đã nghe lời tôi và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Khi chúng tôi học Pháp, Thông Thông thường hỏi những điều như: Là người tu luyện, cháu nên cư xử như thế nào khi chơi với các bạn. Cô bé hành xử theo Pháp lý của Đại Pháp nên nhiều bạn cùng lớp rất thích chơi với cháu. Cha mẹ bọn trẻ nói với tôi: “Con cháu rất thích chơi với cháu gái bác đó ạ.”

Thông Thông đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân 6 lần và Sư phụ luôn khích lệ cháu mỗi khi cô bé đọc sách xong.

Một ngày nọ khi đang luyện công, tôi nghĩ về một số việc thường ngày và dự định nói với con gái về những chuyện này. Thông Thông nói với tôi: “Bà ngoại ơi, bà lại quên những gì Sư phụ đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân về ‘Tâm thanh tịnh’ rồi sao? Làm sao chúng ta có thể luyện công khi đang nghĩ tới những việc khác được?” Tôi mỉm cười và nói: “Đúng rồi, cháu nói đúng. Bà sẽ thay đổi. Cảm ơn cháu đã nhắc nhở bà. Bà sai rồi.”

Mẹ cháu hỏi: “Con đưa mẹ tới ngôi nhà vàng kim đó được không?” Thông Thông tự tin nói: “Chỉ cần mẹ chăm chỉ học các bài giảng Pháp của Sư phụ trong hai tháng, con sẽ đưa mẹ đi cùng.”

Rất nhiều việc nói thì dễ mà làm thì khó. Ngày nay trò chơi điện tử, máy tính, điện thoại thông minh ngày càng phổ biến khiến trẻ em ngày càng bị ô nhiễm. Nhiều quan niệm từ gia đình tới trường học và cả xã hội nói chung đều đã trở nên suy đồi. Trẻ nhỏ thực sự không biết phải làm thế nào khi đối diện với những điều tiêu cực đó.

Ngay từ đầu tôi đã có suy nghĩ rằng nếu như tôi là người nuôi nấng cháu thì Thông Thông ắt hẳn phải có một mối duyên tiền định với Đại Pháp. Bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, mối duyên của cháu khá lớn, vậy nên tôi phải giúp cháu bước vào tu luyện. Chính niệm đầu thuần tịnh và giản đơn ấy đã cho tôi được chứng kiến rất nhiều thần tích của Đại Pháp triển hiện qua đứa bé này.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/26434759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/10/199468.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share