Bài viết của Tinh Quang, một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-11-2021] Năm nay cháu 14 tuổi, cháu đã đắc Pháp tu luyện cùng với bà nội kể từ khi còn rất nhỏ và được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp.

Đề cao tâm tính và làm một học sinh tốt

Đại Pháp đáng trân quý hơn hết thảy mọi thứ. Cháu vô cùng may mắn khi có được cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Hằng ngày cháu đều học Pháp. Cháu đã học thuộc Luận Ngữ, một phần trong bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm. Bất luận việc học ở trường bận rộn đến đâu, cháu luôn sắp xếp thời gian để học Pháp.

Trong những kỳ nghỉ dài, mỗi ngày cháu đọc một hoặc hai bài giảng Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi học Pháp, tâm cháu rất tĩnh lặng, thân thể cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Đôi khi trong lúc học thuộc Pháp, cháu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm chảy từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân. Cháu ngộ được rằng chính là Sư phụ đang quán đỉnh cho mình.

Đại Pháp đã cấp trí huệ cho cháu và điều này được minh chứng bằng kết quả học tập tại trường. Xếp hạng kết quả học tập của cháu từ vị trí 25 đã vươn lên đứng thứ 13 trong lớp. Điểm số các môn học đều đạt trên 90 điểm.

Đại Pháp cũng giúp cháu trở thành một người tốt hơn. Cháu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một tiểu đệ tử Đại Pháp và phải tu khẩu cũng như không nói bậy, nói dối. Cháu cư xử hòa nhã và khiêm tốn với các bạn trong lớp.

Đến ngày tổng vệ sinh ở trường, cháu làm các việc mà không ai muốn làm và dọn dẹp những chỗ bẩn thỉu nhất. Dù mùa đông rét nhưng cháu vẫn xách từng xô nước để cọ rửa cửa sổ và tường. Những chiếc khăn tắm cháu mang từ nhà để cọ đều đã rách, nhưng những ô cửa sổ cáu bẩn cuối cùng cũng sạch sẽ sáng bóng. Mặc dù bàn tay và các ngón tay tê cứng vì nước lạnh, cháu vẫn thấy rất vui. Các giáo viên và bạn học nói rằng cháu rất chăm chỉ và tận tâm.

Ở trường cháu luôn cư xử đúng mực, các giáo viên chưa bao giờ phải gặp cha mẹ cháu để phàn nàn điều gì.

An toàn sau vụ tại nạn xe máy

Hôm đó cháu đang đi xe máy đưa cơm cho mẹ thì bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm. Cháu ngã xuống đất, giỏ xe máy bị nát vụn.

Khi đám đông vây quanh, cháu từ từ đứng dậy và nghe thấy người lái xe nói: “Chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra xem có sao không.” Cháu liền đáp: “Cháu vẫn ổn, không sao cả. Bác không cần phải lo lắng cho cháu đâu ạ!”

Một nhân chứng đứng đó nói: “Đây không phải là tai nạn nhỏ đâu. Cháu nên để bác ấy đưa đi bệnh viện khám! Đừng có bướng bỉnh vậy!” Cháu chỉ đáp: “Cháu cảm ơn nhưng cháu ổn rồi ạ.” Sau đó cháu leo lên xe và đi về nhà.

Về tới nhà, cháu kể với bà về vụ tai nạn vừa rồi. Thực ra cháu cũng khá sợ hãi. Bà và cháu chắp tay hợp thập cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ.

Trở thành người thiện lương, tốt bụng

Mẹ và dì cháu từng cãi nhau và sau lần đó mối hiềm khích rất nặng nề. Cháu thầm nghĩ: “Mình là một người tu luyện. Mình nên giúp hai người hóa giải mâu thuẫn.” Cháu gọi em họ (con gái dì) đến và nói: “Hãy thuyết phục mẹ chúng ta không nên cãi với nhau nữa. Tức giận không tốt cho sức khỏe. Chúng ta cần nhắc họ nên suy nghĩ tích cực về đối phương và hành xử thiện lương, nhẫn nại. Chẳng phải mọi người trong một nhà thuận hòa thì sẽ tốt hơn sao?”

Khi mẹ chồng dì cháu nghe thấy những lời này, bà đã khen ngợi cháu là một đứa trẻ ngoan. Bà nói: “Bà đã xúc động đến rơi nước mắt.”

Một lần nọ có một học sinh nam đã đánh cháu ngã xuống sân trường. Cháu ngã xuống đất mạnh đến nỗi có thể cảm nhận thấy máu mũi chảy ra và mặt sưng vù lên. Cậu ấy trông rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh cháu bị thương là lo lắng mình có thể gặp rắc rối.

Cháu biết là một người tu luyện thì mình không thể đánh trả và mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân. Có lẽ kiếp trước cháu đã từng đánh cậu ấy bị đau như thế và đây chính là lúc hoàn trả nghiệp. Cháu đứng lên mà không hề phàn nàn cậu ấy một lời, cháu cũng không báo cáo chuyện này với giáo viên.

Khi bố mẹ nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của cháu, họ hỏi, “Ai đánh con? Ai bắt nạt con phải không?” Cháu chỉ nói rằng mình bị vấp ngã. Chỉ vài ngày sau cơn đau đầu và sưng tấy biến mất.

Hoàn thành lời thệ ước và từ bi cứu độ chúng sinh

Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp, là một tiểu thiên sứ với sứ mệnh trợ Sư chính Pháp. Trong những ngày nghỉ, cháu đi cùng bà nội tới các siêu thị và nhiều địa điểm khác để phát các tài liệu chân tướng, giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Khi bà giảng chân tướng, cháu cũng phát chính niệm để thanh trừ hết thảy những nhân tố bất hảo. Nếu có người đồng ý thoái đảng, cháu sẽ giúp bà ghi lại tên của họ.

Một lần nọ khi bà và cháu ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Hai bà cháu đều không cầm ô nên phải chạy về nhà, về đến nơi người đã ướt sũng. Nhưng khi cháu mở trang giấy ghi tên những người đồng ý thoái đảng, tờ giấy hoàn toàn khô ráo. Cháu và bà cho rằng chuyện này thật thần kỳ. Sư phụ luôn bảo hộ, trợ giúp và khích lệ để chúng ta cứu độ thêm nhiều chúng sinh minh bạch về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Một lần tại siêu thị, bà cháu trả tiền hóa đơn bằng những tờ tiền có in thông điệp Đại Pháp. Nhân viên thu ngân từ chối nhận tiền, nói rằng đây là tiền giả. Cô ấy còn hỏi bà lấy số tiền này ở đâu. Cháu thẳng thắn đáp: “Dì à, bà cháu đã nhận được những tờ tiền này khi mua vài món hàng trên phố. Cái này không phải là tiền giả bởi vì mọi người đều sử dụng. Cháu cũng nghe những người lớn nói rằng những tờ tiền này đem lại may mắn cho những ai nhận được chúng.”

Nghe cháu nói vậy, nhân viên thu ngân không nói gì và nhận tiền. Cháu biết rằng những nhân tố bất hảo trong trường không gian của cô ấy đã được thanh trừ nhờ chính niệm này.

Trên đây là một vài những trải nghiệm trong quá trình tu luyện của cháu. Xin vui lòng chỉ ra những điểm chưa phù hợp với Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/7/中学生-学法修心性-快乐随师行-433370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197029.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share