Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2021] Tôi bắt đầu học thuộc Pháp vào kỳ nghỉ hè tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó tôi khá buông lơi trong tu luyện nên sau khi nghe mẹ khuyên tôi nên học thuộc Pháp, tôi đã quyết tâm học thuộc. Mẹ không đặt ra mục tiêu nào cho tôi cả, nhưng tôi đã học thuộc 10 trang 1 ngày. Tôi hoàn thành việc học thuộc Chuyển Pháp Luân trong khoảng 1 tháng.

Khi vào trung học, tôi phải làm nhiều bài tập hơn nên có rất ít thời gian học Pháp. Khi tôi bước vào năm học lớp 8, thời gian rất eo hẹp và tôi hầu như không có chút thời gian nào để học Pháp. Mẹ và tôi rất lo lắng. Vì vậy, sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng của năm cuối cấp, tôi bắt đầu học thuộc Pháp lần thứ 2.

Khi đã học thuộc Pháp một lần rồi, tôi nghĩ rằng học thuộc lần sau sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự việc không như tôi kỳ vọng. Tôi bắt đầu hắt xì và sổ mũi. Tôi không thể nào tập trung được và cảm thấy lo lắng. Mẹ và tôi nhận ra rằng đó là can nhiễu của cựu thế lực. Tôi phát chính niệm cùng với mẹ để loại bỏ các can nhiễu từ các không gian khác. Một lúc sau, tôi thấy tốt hơn nhiều.

Tôi tiếp tục học thuộc Pháp và có thể học thuộc được 10 trang một ngày, nhưng lần này việc học trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ngày thứ 3, vào buổi sáng tôi bị cuốn vào việc của người thường và chỉ đến khi về nhà tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp. Khi bắt đầu học, tôi thấy không hiệu quả và rất khó thuộc. Tôi chỉ thuộc được 4 trang trong buổi sáng và tôi nghĩ sẽ học bù phần còn lại vào buổi chiều.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể học thuộc được 4 trang vào buổi chiều hôm đó và bỗng nhiên 2 chữ: “đề cao” xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ngộ ra rằng đó chính là điểm hóa của Sư phụ đã đến lúc tôi cần đề cao tâm tính của mình. Có lẽ gần đây tôi đã buông lơi tu luyện do bài tập về nhà quá nhiều và tôi cần phải đề cao bản thân hơn nữa.

Ngay sau đó, tôi tĩnh tâm lại, học thuộc Pháp không truy cầu tốc độ, cần dụng tâm học thuộc. Tôi nhận ra rằng tôi đã chỉ tập trung vào việc thuộc 10 trang 1 ngày và cảm thấy tự đắc vì điều đó. Đây chẳng phải là tâm hoan hỉ khởi tác dụng sao?

Hơn nữa, khi học thuộc Pháp, tôi đã có niệm đầu học cho nhanh để nghỉ ngơi. Đó chẳng phải tâm an dật là gì? Tôi đã bất kính với Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng việc học thuộc Pháp là nghiêm túc. Tôi phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu, xin lỗi và cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ.

Thân thể tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và tâm trí không còn chút tạp niệm nào. Khi tôi học thuộc, các Pháp lý càng triển hiện ra cho tôi. Tôi nhận thấy những đoạn Pháp khó thuộc chính là đang thể hiện điều tôi cần làm trong tu luyện. Tôi nhẩm đoạn Pháp đó nhiều lần cho đến khi thuộc. Tôi đã chân chính trải nghiệm được sự tuyệt vời của việc học thuộc Pháp.

Bằng việc học thuộc các bài giảng, tôi đã có thể ghi nhớ những gì Sư phụ giảng và dễ dàng vượt qua các thử thách trong cuộc sống và ở trường học.

Sư phụ giảng:

“Lấy chịu khổ làm vui”. (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận, trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện và tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.

Thật sự rất tuyệt vời khi được đồng hoá trong Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196876.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share