Bài viết của học viên trẻ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2021] Tôi là học viên trẻ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015. Mặc dù khởi điểm tu luyện của tôi khá muộn, nhưng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn được học Đại Pháp trong khi cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra.

Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là hồi học đại học. Một giáo viên đã giới thiệu và giảng chân tướng cho tôi và một người bạn cùng lớp về môn tu luyện và cuộc bức hại. Nhờ sự giúp đỡ của các học viên, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về Đại Pháp và tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đọc hết một lượt, tôi cảm thấy đặc biệt tốt và có cảm giác hân hoan, mặc dù tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Hiện giờ, tôi hiểu được rằng đó chính là cảm giác hạnh phúc của một người khi nhận ra được ý nghĩa nhân sinh chân chính chính là phản bổn quy chân.

Trở thành người tốt

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có rất nhiều thói quen xấu. Ví như, tôi thích lợi dụng mọi người và các hoàn cảnh để chiếm lợi cho bản thân. Tôi thích hư vinh và tự cho mình là trung tâm. Tôi còn hay nói dối và chửi thề. Tôi thường tranh cãi với mẹ và thậm chí còn lấy trộm tiền của gia đình. Tôi nghiện Internet và việc này lại càng làm cho những thói xấu kia của tôi mạnh hơn lên.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi mới hiểu đạo lý làm người, Sư phụ dạy tôi làm người tốt, nhiều thói xấu của tôi mới dần dần biến mất. Khi gặp những tình huống có thể thuận tiện chiếm tiện nghi, tôi không lợi dụng hoàn cảnh nữa. Khi bị lừa tiền, tôi nghĩ đó là do nghiệp lực của mình và đây là lúc phải hoàn nghiệp. Khi phát sinh xung đột với người khác, Pháp của Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) liền xuất hiện trong tâm tôi và tôi ước thúc bản thân để không tranh luận. Tu luyện trong Đại Pháp thật tuyệt diệu.

Trước đây, tôi thường hay tranh cãi với mẹ. Mẹ nói gì, tôi cũng không thích nghe, cho dù biết mẹ có ý tốt, tôi vẫn không chịu lắng nghe. Có lần, mẹ giận tôi đến mức ném cả chiếc giày vào người tôi, nhưng lúc đó, trong tâm tôi ngược lại còn thấy buồn cười. Có lần, tôi khiến mẹ phát khóc mà cũng không áy náy gì. Tôi không chỉ không biết nghĩ cho người khác, mà còn không nghĩ mình đã sai.

Sau khi đọc các sách Đại Pháp, tôi đã học được cách ước thúc bản thân. Sư phụ dạy tôi trở thành người tốt, hòa hợp với mọi người và đối đãi với mọi việc dựa trên Pháp. Sư phụ giảng cho chúng ta đạo lý đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu và dạy chúng ta cần nghĩ cho người khác trước. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng được ai thật lòng dạy cách làm người—đó là tâm từ bi không đòi hỏi sự hồi báo, không lời nào có thể diễn tả được.

Dần dần, thái độ của tôi với mẹ đã thay đổi. Khi hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh luận, tôi đặt mình vào vị trí của mẹ và không cãi lại mẹ nữa. Sau đó, tôi sẽ nói suy nghĩ của mình với mẹ. Nếu có lúc nào tôi nói với mẹ bằng giọng điệu bất thiện, tôi sẽ cảm thấy thật tệ, bởi vì tôi cần có thái độ tôn kính đối với người lớn tuổi hơn, huống hồ là bố mẹ mình.

Hiện giờ, mẹ tôi luôn nói rằng trong nhà, tôi là người thay đổi nhiều nhất, đã thay đổi hoàn toàn rồi. Chính là vì Đại Pháp đã cải biến tôi, nếu không tu luyện, tôi sẽ không thể cải biến được như vậy. Thật là kỳ diệu!

Trở thành một học viên Đại Pháp chân chính

Sư phụ dạy chúng ta phải thường xuyên học Pháp, và tôi nghĩ chúng ta cần làm theo lời dạy của Sư phụ. Từ khi thường xuyên học Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa của tu luyện và lý do tại sao chúng ta lại trở thành đệ tử Đại Pháp vào thời điểm này. Từ trong Pháp, tôi minh bạch rằng, tu luyện không chỉ là để viên mãn cá nhân, mà quan trọng hơn, chúng ta còn phải gánh vác sứ mệnh thức tỉnh thế nhân. Sư phụ còn an bài cho tôi tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Một đồng tu đã đưa cho tôi một máy in và một đồng tu khác chỉ cho tôi cách cài đặt và sử dụng máy tính. Cuối cùng, tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu thông tin Đại Pháp nhỏ tại nhà.

Gia đình tôi chỉ có một mình tôi tu luyện, mà các đồng tu lại sống ở xa, vì thế có những lúc, tôi rất tinh tấn, nhưng có lúc lại dễ buông lơi. Vài năm trước, do trạng thái tu luyện kém, tôi đã không nắm chắc cơ hội giảng chân tướng. Mãi cho dến khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, tôi mới cảm nhận sâu sắc tính cấp bách của việc cứu người. Năm ngoái, tôi sắp xếp lại lịch sinh hoạt hàng ngày của mình: học Pháp vào buổi sáng, in tài liệu Đại Pháp vào buổi trưa và phát tài liệu vào buổi chiều sau khi phát chính niệm.

Khi phát tài liệu chân tướng, lựa chọn thông tin thế nào là rất trọng yếu, và nội dung trên Tuần báo Minh Huệ là thích hợp, cập nhật và toàn diện, vậy nên tôi đã sử dụng Tuần báo Minh Huệ. Tôi đóng gói những cuốn tài liệu này thật đẹp và treo chúng trên tay nắm cửa nhà của mọi người. Tôi phát tài liệu phần lớn là vào ban ngày. Phát xong một nhà, tôi chờ ở bên ngoài để xem liệu tài liệu có bị ném đi một cách lãng phí hay không. Tôi sống ở một thành phố nhỏ ở miền Nam, và từ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cuốn tài liệu chân tướng nào. Vì vậy, tôi liền nghĩ, dường như mọi người đang chờ đợi để tìm hiểu về Đại Pháp và nhiệm vụ của tôi chính là đưa thông tin tới cho họ.

Quá trình phân phát tài liệu Đại Pháp cũng là một khảo nghiệm lớn. Ban đầu, tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi đã cố gắng loại bỏ tâm sợ hãi. Hiện giờ, tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người bằng chính niệm. Nếu các bạn hỏi tại sao tôi lại có thể làm được như vậy, tôi sẽ nói đó chính là uy lực của Đại Pháp. Tôi cảm nhận được mọi thời khắc Sư phụ đều ở bên tôi và từ bi điểm ngộ mọi điều cho tôi. Bất cứ khi nào cảm thấy khó khăn, những lời dạy của Sư phụ lại xuất hiện trong tâm trí tôi:

“… Đô tri khổ hải tổng vô ngạn
Ý bất kiên
Quan tự sơn
Trách xuất phàm”

Đoạn (Nguyên khúc), Hồng Ngâm)

Tạm dịch

“… Đều biết bể khổ mãi không có bờ bến
Ý chí không kiên định
Thử thách lại như núi
Làm sao ra khỏi thế giới phàm tục”

Thời gian tôi tu luyện mới được sáu năm, nhưng tôi vô cùng biết ơn Sư tôn đã từ bi cứu độ. Khi viết bài chia sẻ này, hồi tưởng lại những trải nghiệm đã qua, tôi đã khóc. Những gì tôi viết đều là những gì bản thân đã làm được tốt, nhưng vẫn còn nhiều phương diện tôi chưa thực hiện tốt.

Sư phụ, xin hãy yên tâm rằng con sẽ tu luyện tốt, làm ba việc thật tốt để không cô phụ kỳ vọng của Ngài .

Cảm tạ Sư tôn!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198031.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share