Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-04-2022] Ngày 22 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa để ghi dấu kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của Pháp Luân Công.

Học viên Lưu Chi Nguyên, sinh viên Đại học Carleton, đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có cha của anh là ông Lưu Thuyền Ba và công dân Canada Tôn Thiến.

Bà Judy Sgro, Nghị sỹ Quốc hội, đã gửi một bức thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada để tuyên dương cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

2af8aa00f7616b415c9b9d6e1c8fbcec.jpg

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa, hôm 22 tháng 4 năm 2022.

Nghị sỹ: Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công Canada

Trong thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vào ngày 22 tháng 4, Nghị sỹ Judy Sgro tuyên bố: “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã tập trung ôn hòa tại Bắc Kinh để kêu gọi các lãnh đạo Trung Quốc thượng tôn các quyền trong hiến pháp để họ có thể tự do thực hành đức tin mà không bị sách nhiễu, đe dọa, và không phải chịu sự kiểm soát của nhà nước Cộng sản Trung Quốc.”

“Với tư cách đồng chủ tịch của nhóm Nghị viên Thân hữu của Pháp Luân Công, tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công tại Canada trong dịp kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 khi các đồng tu của họ kêu gọi quyền tự do tín ngưỡng cho Trung Quốc.”

Bà viết: “Thật không may, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của họ đã khiến chính quyền Trung Quốc phát động chiến dịch phi pháp trên toàn quốc nhằm gây thù hận, cầm tù, tra tấn, giết hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với 100 triệu người vô tội đang tu luyện Pháp Luân Công khắp Trung Quốc.”

“Ngày hôm nay, sau 23 năm, Pháp Luân Công vẫn là nhóm bị bức hại nhiều nhất và tàn bạo nhất ở Trung Quốc.”

Bà cho biết các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục những nỗ lực ôn hòa nhằm nâng cao nhận thức về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu, hết năm này qua năm khác. Bà kêu gọi chính phủ Canada hối thúc Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do ngay lập tức cho công dân Canada Tôn Thiến, người đã bị kết án 8 năm tù bất hợp pháp vào tháng 6 năm 2020 vì đức tin. Bà cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cha của anh Lưu Chi Nguyên, người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giam phi pháp vào cuối năm ngoái.

Bà tuyên bố, “Là người Canada, chúng ta không được phép giữ im lặng, mà hãy nói lên sự quan ngại của mình nhằm giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này.”

f1adea9f8f9301d593caec6b9e55335d.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Quốc hội Judy Sgro, đồng chủ tịch nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công.

Sinh viên Trung Quốc kêu gọi trả tự do cho cha mình

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Lưu Chu Ba và bà Tào Văn đã bị cảnh sát thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc bắt giữ. Ông Lưu Chu Ba bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam Số 3 Bắc Kinh, còn bà Tào Văn bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Số 2 Bắc Kinh, nhưng đã được trả tự do vào ngày 27 tháng 12. Ông Lưu Chu Ba bị cáo buộc đã sử dụng Bluetooth để gửi tin nhắn về Pháp Luân Công khi đang đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.

Con trai của họ, anh Lưu Chi Nguyên, đang theo học tại Đại học Carleton ở Canada. Khi nói về cha mẹ mình, anh cho biết, “Cha tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi tôi chào đời. Cha tôi là một người chính trực và không bao giờ nói dối. Mẹ tôi rất chân thành và thường quan tâm đến người khác.”

Anh nói, “Tôi mong rằng chính phủ và người dân Canada, cũng như tất cả người dân Trung Quốc bên ngoài Đại lục, sẽ không tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi sự thật hoàn toàn được phơi bày, mọi người sẽ thấy ĐCSTQ đã phạm tội ác diệt chủng đối với các học viên, giống như tội ác mà Đức Quốc xã đã làm đối với người Do Thái.”

ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng và phản nhân loại

Cùng ngày hôm đó, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã đưa ra tuyên bố: “Hôm nay là ngày kỷ niệm lời kêu gọi ôn hòa của Pháp Luân Công. Chúng tôi tưởng nhớ lòng dũng cảm và phẩm hạnh của các học viên Pháp Luân Công, những người đang tiếp tục mạo hiểm cả mạng sống của họ ở Trung Quốc để bảo vệ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) đưa ra các bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các học viên Pháp Luân Công là nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất ở Trung Quốc, và họ đang bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống trên quy mô lớn. Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa, xác định hành vi thu hoạch nội tạng phi pháp cấu thành tội ác chống lại loài người.

Tháng 6 năm 2021, 12 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ (ĐCSTQ) đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Các chuyên gia về nhân quyền và luật pháp cũng xác nhận rằng cuộc diệt chủng này đang diễn ra.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi biết ơn người dân trên khắp thế giới, những người đã đứng về phía chúng tôi để yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi tin rằng không lâu nữa cả thế giới sẽ được biết sự thật. Khi những kẻ hành ác được đưa ra ánh sáng công lý, những người chính trực đã sát cánh cùng chúng tôi sẽ tự hào [về điều này].”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao bị ĐCSTQ bức hại

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/23/441624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/24/200035.html

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share