Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-04-2022] Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo về tình hình Nhân quyền các nước năm 2021”, trong đó nhấn mạnh cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và những bất công mà các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt.

ad52f4be5ccb1b2a3179b5aab5516578.jpg

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc “vẫn tiếp tục tiến hành các hành vi diệt chủng và tội ác phản nhân loại ở Tân Cương nhằm chống lại các nhóm thiểu số, trong đó chủ yếu là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, làm xói mòn các quyền tự do và dân chủ cơ bản ở Hồng Kông, và tiến hành đàn áp có hệ thống ở Tây Tạng.”

Ông lưu ý “việc bảo vệ nhân quyền không chỉ là nguyên tắc của chúng tôi mà còn quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.“ Ông cho biết thêm rằng bất kể nơi nào xảy ra vi phạm nhân quyền thì “đều phải khẩn trương chấm dứt các hành vi vi phạm đó và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm”.

Báo cáo đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đang diễn ra, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo ở Tân Cương. Báo cáo cũng dẫn tuyên bố của một số chuyên gia Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2021, bày tỏ sự quan ngại đáng báo động về nạn thu hoạch nội tạng “nhắm vào các nhóm thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ đốc nhân đang bị giam giữ ở Trung Quốc”.

Báo cáo còn chỉ ra việc chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng “biện pháp giam giữ hành chính để đe dọa những người ủng hộ chính trị và tôn giáo, cũng như ngăn chặn các cuộc biểu tình công khai”, đặc biệt là giam giữ các học viên Pháp Luân Công, các nhà hoạt động chính trị và tín đồ tôn giáo khác trong các trung tâm tẩy não, thường được gọi là “trung tâm giáo dục pháp luật”.

Trường hợp của học viên Pháp Luân Công Nhậm Hải Phi đã được nêu rõ trong báo cáo. Ông Nhậm, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và là chồng của một cư dân Hoa Kỳ, đã bị bắt mà không có bất kỳ lệnh bắt giữ nào. Sau khi bị bắt, ông bị đánh đập tàn bạo đến mức phải nhập viện. Sau khi xuất viện, các nhà chức trách đã giam giữ ông trong Trại tạm giam Diêu Gia ở Đại Liên. Trước lần bị bắt gần đây, ông Nhậm đã hai lần bị giam giữ, vào năm 2001 và 2008, vì tu luyện Pháp Luân Công và phản đối cách đối xử vô nhân đạo của chính quyền đối với các học viên khác.

Ngoài ông Nhậm, báo cáo còn đề cập đến một học viên Pháp Luân Công khác hiện đang bị cầm tù là ông Biện Lệ Triều, một giáo viên trung học ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ông Biện đang thụ án 12 năm tại Nhà tù Thạch Gia Trang. Vợ của ông, bà Chu Tú Trân, cũng bị kết án 4 năm tù vào tháng 5 năm 2015 vì cố gắng giải cứu chồng. Bà bị bệnh gan nặng trong tù và bị từ chối bảo lãnh y tế. Các nhà chức trách tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả. Bà qua đời ở tuổi 56 vào ngày 19 tháng 4 năm 2020, sau khi nôn ra rất nhiều máu.

Báo cáo cũng đề cập việc luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh vẫn bị giam giữ trong một nhà tù Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/441255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/15/199919.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share