Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2022] Vào dịp Tết cách đây vài năm, trong siêu thị và trên đường phố đều rất đông người. Một phụ nữ lớn tuổi tên Hân (hóa danh) đã nắm bắt thời cơ thuận lợi này để nói mọi người sự thật về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản [Trung Quốc] lên đức tin của bà là Pháp Luân Công.

Bà Hân đã nói chuyện với hai học sinh khoảng 16 tuổi ở bên ngoài siêu thị và họ tỏ ra rất tiếp thu những gì bà nói. Một người trong số họ đã nắm lấy tay bà Hân và nói: “Bà ơi, bây giờ chúng cháu đã được cứu rồi. Chúng cháu có hai người bạn thân vẫn chưa biết được sự thật, cháu sẽ gọi điện bảo các bạn ấy đến đây. Bà có thể nói chân tướng cho các bạn ấy được không ạ?” Bà Hân đã tin lời cậu bé.

Vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới và hai cảnh sát bước xuống.

Một học sinh đã chỉ vào bà Hân: “Bà ấy tu luyện Pháp Luân Công đấy ạ. Các chú nói rằng chúng cháu sẽ được thưởng khi báo cáo một người tập Pháp Luân Công. Tiền của chúng cháu đâu ạ?”

Một trong những cảnh sát đã nghiêm khắc nói với cậu học sinh ấy: “Đi chỗ khác ngay! Tại sao các cháu lại có thể làm một việc thất đức như thế?“ Hai học sinh ấy liền bỏ chạy. Bà Hân cảm thấy tội nghiệp cho họ. Bà biết rằng các em học sinh đó chắc chắn đã tin theo tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công ở trường học và được bảo là phải báo cáo bất kỳ ai đang tu luyện pháp môn này.

Người cảnh sát mà đã nhắc nhở cậu thiếu niên kia đã yêu cầu bà Hân đi cùng với họ. Bà đã nói rõ chân tướng về Pháp Luân Công trên suốt quãng đường về tới đồn công an.

Sau khi đến đồn công an, cảnh sát đã hỏi về nơi ở của bà. Bà nói: “Tôi đến đây để giúp trông con cho con gái tôi. Các cháu xem, đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, ai ai cũng đều sợ hãi. Tôi muốn đưa ra một cách để giúp mọi người vượt qua đại dịch một cách bình an.”

Người cảnh sát đó nói: “Chúng cháu đều biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt và làm những gì họ làm đều là vì muốn tốt cho người khác. Nhưng sẽ có người không tin những điều đó. Năm hết tết đến rồi, bác hãy gọi điện cho người nhà đến đón về đi ạ”.

Vài phút sau con gái bà đã đến đón bà.

Khi bà Hân rời đi, người cảnh sát đó đã nói với bà: “Bác về nhà và chăm sóc cháu cho tốt nhé.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/25/437245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/2/198876.html

Đăng ngày 24-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share