Bài viết của phóng viên Chương Vận của báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-01-2022] Vào đầu năm 2022, ông Hoắc ở tỉnh Liêu Ninh đã nhận được một cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng từ bà Hà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Bắc Mỹ. Ông đã tiếp thu lời khuyên của bà Hà và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức thanh niên của nó (Đoàn, Đội). Ông cảm ơn các học viên vì đã thức tỉnh nhiều người hơn nữa và bày tỏ sự kính nể khi các học viên đã kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong suốt những năm qua. Ông cũng xin lỗi vì trước đây đã từng không tôn trọng các học viên.

Xin lỗi các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi thoái đảng, ông Hoắc đã cảm ơn người học viên đó vì đã giúp ông hiểu chân tướng Đại Pháp. Ông cũng xin lỗi vì trước đây đã không hiểu và bất kính với Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói: “Trước đây những gì tôi biết về Đại Pháp đều là qua những điều nghe và xem được trên TV, vậy nên có lúc tôi đã phản đối pháp môn tu luyện này. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp là xấu và tránh xa các học viên. Đôi lúc nhìn thấy những nhãn dán có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên dán ở hành lang, tôi đã xé bỏ chúng.

Có vài lần vào buổi sáng sớm mùa đông khi còn chưa bình minh, tôi nhìn thấy các học viên mang một cái bao to và phân phát tài liệu đến từng cửa nhà. Tôi đã thô lỗ với họ và có lần tôi đã nói: ‘Mấy người đã lớn tuổi như vậy rồi mà không thể làm được điều gì đúng đắn hơn sao?’ Tôi đã nghĩ rằng họ đang làm những điều kỳ quái. Vậy nên nhân đây tôi xin gửi lời xin lỗi đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhận thức trước kia của tôi về pháp môn thật khác xa so với thực tế.”

Sự thay đổi của ông Hoắc: Nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ

Qua những gì bản thân đã trải qua, ông Hoắc đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ: “Hiện thực đã dạy dỗ tôi. Khi còn nhỏ tôi đã không hiểu gì và đã mù quáng nghe theo, được bảo sao thì làm vậy. Bây giờ, tôi đã dần dần nhìn thấy rất nhiều vấn đề xảy ra trong xã hội này. Tôi nhận ra rằng chính ĐCSTQ đã lừa dối tất cả chúng ta, chúng ta đều là nạn nhân của chế độ này. Hay nói chính xác hơn cả, thì chúng ta cũng đang bị ĐCSTQ bức hại.”

Ông nói tiếp: “Tôi thực sự nhận thức ra rằng, xã hội do ĐCSTQ thống trị là quá tà ác. Họ cướp bóc của bạn mà không cảm thấy xấu hổ, và đến đâu bạn cũng không thể có được công lý. Gần đây tôi đã kiện Ngân hàng Trung Quốc vì tội gian lận. Vậy mà nó đã chơi khăm tôi và lấy mất tiền của tôi. Những gì mà luật sư của họ biện hộ tại tòa án đều là những quy định của ngành nghề, và theo tôi thì chúng chính là những luật lệ của một băng đảng xã hội đen, quy định của một tên cướp. Những quy định của họ cao hơn cả luật pháp và đó chính là sự hỗn loạn của giới tài chính này. Thật đúng là ăn cướp trá hình. Người thường không thể nào đủ khả năng để theo hoặc thắng một vụ kiện như vậy.

Thẩm phán sẽ không lắng nghe những gì bạn nói trước tòa án. Cho dù bạn có nói gì thì cũng đều vô ích. Phiên tòa giống như một màn kịch. Một số thẩm phán sẽ không để bạn nói, trong khi những thẩm phán khác để bạn nói bao nhiêu tùy thích, nhưng họ sẽ không ghi chép lại những lập luận của bạn. Bạn nói gì thì cũng vô ích. Đây chẳng đúng là lề thói của những kẻ lưu manh sao!”

Bởi tôi đã nói ra sự thật, nên họ đã bắt đầu canh chừng và cử người giám sát tôi. Tôi nghĩ rằng xã hội bây giờ đã không còn bình thường nữa, mà đã trở thành sở thú nơi mà những kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nó khiến cho nhân tính bị méo mó và mọi người vì tư lợi. Người tốt càng ngày càng ít.”

Sau đó ông Hoắc nói thêm: “Trước đây, tôi coi bất cứ ai bị giam giữ hoặc bị kết án là người xấu, và tôi tránh xa họ. Nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược rồi, vậy nên có rất nhiều người đã bị kết án oan uổng. Bất kỳ ai có quyền có thế, đều có thể tìm một lý do nào đó để tống bạn vào tù.”

Tin những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói

Sau khi nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, ông Hoắc bắt đầu suy nghĩ về những thông tin mà các học viên đã và đang nói với mọi người.

Ông nói: “Sau những gì tôi biết về xã hội này trong vài năm qua, tôi nghĩ rằng các học viên không hề sai. Tôi rất kính nể sự kiên trì của họ. Một ông cụ 80 tuổi mà tôi biết đã luôn nói chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với mọi người. Tôi nghĩ có nhiều người tin vào điều đó như vậy thì chắc hẳn phải có lý do nào đấy để họ tin.”

Ông còn nói: “Tôi thật sự rất khâm phục họ. Tôi cảm kích những nỗ lực nói lên sự thật của họ. Tôi kính trọng 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã nguyện ý nói lên tiếng lòng của mình, và nói với người khác điều gì là tốt và điều gì là xấu. Xã hội ngày nay không ai dám nói sự thật. Nhờ sự kiên trì bền bỉ của các học viên, mọi người đang dần dần thức tỉnh. Tôi rất biết ơn họ, giờ đây tôi đã tin những gì họ nói, những trải nghiệm của bản thân trong vài năm gần đây đã cho tôi thấy rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp thoái đảng

Sau khi ông Hoắc thoái xuất khỏi các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ, ông nhớ lại trạng thái tinh thần của mình khi gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ: “Lúc đó các học sinh với thành tích học tập tốt mới có thể kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong. Nó được xem là một vinh dự, như thể bạn đã đạt được một danh hiệu về tinh thần để khoe khoang cho cả người lớn và trẻ nhỏ: ‘Nhìn xem, tôi đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong (hoặc Đoàn Thanh niên) trong đợt đầu tiên. Thật vinh dự làm sao.’ Bây giờ thì tôi đã biết rằng mình đã tiến vào và bước đi trên ma đạo của tà ác rồi. Vậy nên tôi xin cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thoái khỏi ĐCSTQ.” Ông nói rằng ngày nay, chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp mới làm những việc mang lại lợi ích cho người khác.

Ông thấy rằng trong xã hội hiện nay, người thường không khác gì những con rối. ĐCSTQ nói bạn tốt thì bạn là tốt, và nói bạn xấu thì bạn là xấu, hoàn toàn không có một tiêu chuẩn nào để đo lường, không có quy củ. Trong một xã hội mà không có một chuẩn mực để đo lường thì thật khó mà phân rõ cái gì là tốt và cái gì là xấu.”

Ông còn nói: “Tôi từng là một ‘tiểu phấn hồng’ (dư luận viên) của ĐCSTQ và ca ngợi nó ở trên mạng. Nhưng khi thiết quyền của ĐCSTQ giáng xuống đầu thì tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Con người mà, khi chưa bị động vào chỗ đau thì có thể bạn sẽ không nhìn ra được bản chất tà ác của chế độ này. Bởi vì tôi đã từng nếm trải đau thương, nên tôi đã hiểu thấu xã hội này. ĐCSTQ rất chi là tà ác, rất lưu manh. Vậy nên tôi muốn cảnh tỉnh mọi người, rằng đừng có mù quáng nghe theo nó, mà hãy nhìn thế giới này bằng chủ kiến của mình.“

Cuối cùng ông nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có tín ngưỡng, mục tiêu, và mong muốn để cải thiện bản thân họ. Đây chính là cuộc đời của một người bình thường. Nhưng trong xã hội nằm dưới sự thống trị ĐCSTQ này thì không có, và cũng không được phép làm điều như vậy. Chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp mới dám đứng lên và nói ra sự thật. Vậy nên tôi xin cảm ơn họ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/9/436616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/12/198101.html

Đăng ngày 18-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share