Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2021] Vào tháng 7 năm 2014, trong một phòng bệnh của Bệnh viện Hải Cảng Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc) có năm bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật vì ung thư dạ dày. Trong số họ có ông Triệu được cho là có bệnh tình nặng nhất và các bác sỹ nói rằng ông chỉ còn có thể sống được không quá một năm. Nhưng thực tế là bốn người còn lại đã sớm qua đời, chỉ có mình ông Triệu là còn sống khỏe mạnh.

Ông Triệu năm nay 63 tuổi và có ba người con. Ông đã làm việc vất vả cả cuộc đời để lo cho gia đình. Bảy năm trước, sau khi ăn cơm xong, ông bị đau bụng dữ dội. Kể từ đó, mỗi khi ăn vào là ông liền nôn ra. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, và nó đã di căn đến các cơ quan nội tạng xung quanh.

Lúc đó ông chỉ mới 56 tuổi, và gia đình ông cảm thấy như trời đang sập xuống. Vì cố gắng chạy chữa cho ông mà họ đã dùng hết sạch khoản tiền tiết kiệm của mình và vay mượn thêm rất nhiều tiền để làm phẫu thuật cho ông.

Sau ca phẫu thuật, ông vẫn cảm thấy tồi tệ như vậy và không thể ăn. Ông chỉ có thể duy trì sự sống bằng thức ăn lỏng nhờ một cái ống đưa vào dạ dày qua đường mũi. Ông rất yếu và luôn bị những cơn đau hành hạ. Ông đã dùng rất nhiều loại thuốc giảm đau, nhưng chúng cũng không mấy tác dụng. Ông đã đến gặp một thầy bói và người này nói rằng ông chỉ còn có thể sống được không quá sáu tháng nữa. Ông đã bắt đầu lo hậu sự cho mình.

Một ngày nọ, ông đi đến tiệm thuốc cùng với người nhà. Chủ tiệm thuốc là một cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn thấy tình cảnh khốn khổ của ông, họ đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông thành tâm kính niệm những chữ may mắn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ nói rằng rất nhiều người đã khỏi mọi loại bệnh tật bằng cách niệm những cụm từ này.

Ông Triệu và vợ đã rất vui sướng khi nghe thấy điều này, họ cảm thấy có hy vọng. Người chủ tiệm thuốc cũng nói: “Hôm nay chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Chúng tôi hy vọng ông sẽ sớm hồi phục.”

Sau đó ông Triệu cùng vợ mình đã đến tiệm thuốc rất nhiều lần. Họ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này. Họ đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông Triệu đã siêng năng niệm các cụm từ này hằng ngày mỗi khi ông có cơ hội và ông đã có những cải thiện đáng kể. Ông đã có thể ăn cháo và nhai nuốt bình thường mà không gặp khó khăn gì.

Một này nọ, một cảnh sát trưởng đến thôn của ông để điều tra các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Triệu đã nghiêm khắc đáp lại ông ta: “Các anh mau đi đi! Tôi không hoan nghênh cách anh. Học viên Pháp Luân Đại Pháp không làm điều gì phạm pháp cả. Tại sao các anh cứ phải đeo bám họ suốt thế! Tôi không có bất cứ thông tin gì có thể nói cho các anh cả đâu. Tạm biệt!”

Vào năm 2019, ông Triệu đã quay lại bệnh viện để tái khám. Các bác sỹ chuyên khoa ung thư đã sửng sốt thốt lên: “Ông vẫn còn sống sau sáu năm qua? Hơn nữa trông ông còn rất khỏe mạnh! Ông đã đến điều trị ở bệnh viện nào thế? Họ đã kê đơn thuốc gì cho ông vậy?”

Ông Triệu cười lớn và nói: “Tôi chẳng uống thuốc gì cả, tôi đã khỏe mạnh trở lại nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Vợ ông nói thêm: “Ông ấy vẫn siêng năng niệm những cụm từ này mỗi ngày. Nó thật sự có tác dụng! Hiện tại ông ấy có thể làm việc bình thường như trước đây.” Các bác sỹ đều rất kinh ngạc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/435412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/13/198113.html

Đăng ngày 10-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share