Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 04-01-2022] Vào ngày đầu tiên của năm mới, bà Trần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, đã nhận được một món quà từ người hàng xóm Allan (hóa danh) ở cùng tòa nhà chung cư với bà. Đây là món quà đặc biệt mà bà đã trông mong từ Allan trong suốt hai năm qua.

Bà Trần từng bị một căn bệnh hành hạ trong nhiều năm, nhưng nó đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tự mình trải nghiệm sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, bà Trần không chỉ cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, mà còn tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Bà đã giúp những người đồng nghiệp và bạn bè Trung Quốc của mình thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản [Trung Quốc] mà họ từng gia nhập.

Hầu hết tất cả những đồng nghiệp và bạn bè của bà đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, nhưng người hàng xóm Allan của bà là một ngoại lệ. Anh Allan ngoài 40 tuổi, là một người trí thức và trong hai năm qua, bà Trần đã dẫn ra nhiều ví dụ để anh Allan có thể hiểu rõ bản chất tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng anh ấy đã từ chối lắng nghe.

Anh Allan từng gia nhập ĐCSTQ khi còn học đại học và còn làm bí thư chi đoàn của Đoàn Thanh niên của trường (một tổ chức của ĐCSTQ). Vài năm trước anh ấy đã chuyển đến sống tại Australia và có hai đứa con, nhưng anh đã ly dị. Anh Allan là một người hàng xóm tốt bụng, hai cậu con trai một đứa 10 tuổi tên là Đại Bảo và một đứa 6 tuổi tên là Tiểu Bảo của anh ấy gọi bà Trần là bà nội và thường đến nhà bà chơi.

Khi bà Trần giảng chân tướng cho Allan và khuyên anh ấy nên thoái khỏi các tổ chức đảng mà anh đã gia nhập, Allan mỉm cười nhưng vẫn giữ im lặng. Sau đó anh nói rằng từ lâu anh đã không đóng bất kỳ khoản đảng phí nào, nên anh không còn là một thành viên của các tổ chức đó nữa. Bà Trần giải thích rằng anh ấy chỉ được tính là đã thoái khi anh xóa bỏ lời thề hiến dâng cuộc đời của mình cho đảng.

Khi bà Trần giảng chân tướng cho Allan, anh ấy đã nói: “ĐCSTQ là tốt, xã hội chủ nghĩa là tốt. Cháu nghĩ là dì nên từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.” Bà Trần giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống bà. Anh ấy đáp: “Dì có thể cứ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu dì muốn. Tại sao dì phải bảo mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng?”

Anh Allan rất có tài ăn nói và hùng biện. Khi bà Trần đề xuất anh ấy đọc Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, anh ấy nói rằng bà nên đọc Tuyển tập của Mao Trạch Đông. Anh ấy còn ca ngợi ĐCSTQ đã làm tốt công tác kiểm soát đại dịch [virus corona] tại Trung Quốc, và anh ấy chỉ trích các chính sách của chính phủ phương Tây. Anh ấy thậm chí còn đến căn hộ của bà Trần và tranh luận với bà mỗi khi có thời gian.

Bà đã lo lắng cho anh ấy và chia sẻ điều này với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Họ đề xuất bà nên phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố bất hảo đang thao túng tâm trí của Allan, và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Bà Trần đã nghe theo lời khuyên của họ và khi bà nói chuyện với Allan lần nữa, anh ấy đã không còn gay gắt như trước đây, nhưng vẫn từ chối thoái khỏi các tổ chức của đảng.

Một ngày trước Lễ Giáng sinh, Đại Bảo và Tiểu Bảo đã đến chơi nhà bà Trần. Chúng lại tiếp tục cãi lộn với nhau. Anh Allan thường bênh vực Tiểu Bảo, nhưng lần này anh ấy đã mắng thằng bé. Tiểu Bảo quay sang bà Trần khóc lóc, và hỏi bà liệu mình có thể ngủ lại nhà của bà tối hôm đó hay không. Bà Trần đã đồng ý.

Đến giờ đi ngủ, bà Trần nói với Tiểu Bảo: “Cháu yêu, cháu lên giường ngủ trước đi. Bà phải đọc sách đã”. Tiểu Bảo làm theo lời bà nói.

Khi bà Trần đang ngủ, bà nghe thấy tiếng Tiểu Bảo đang muốn rời khỏi giường. Bà nhanh chóng bật đèn lên và hỏi: “Sao cháu không gọi bà dậy để bà bật đèn cho cháu?” Tiểu Bảo đáp: “Không cần đâu bà ơi, cháu thấy đường mà, quyển sách trên bàn của bà đang phát sáng.”

Bà hỏi: “Quyển sách nào vậy?” Cậu bé trả lời: “Quyển sách bà đã đọc đó ạ. Bà nói rằng những chữ trong quyển sách tỏa sáng lấp lánh ánh vàng kim. Nó là sự thật. Cháu sẽ nói với bố cháu những gì bà nói là sự thật.”

Vài ngày sau, bà Trần nhận thấy Allan đã thay đổi. Bà nhận ra rằng Sư phụ đã an bài con trai của Allan nói sự thật cho anh ấy. Bà rất biết ơn sự từ bi của Sư phụ.

Khi đồng hồ điểm những tiếng chuông đầu tiên của năm 2022, bà Trần nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Bà mở cửa ra và thấy Allan đang đứng đó, trên tay cầm hai ly rượu. Anh ấy mỉm cười và nói: “Chúc mừng năm mới!” Bà Trần cũng chúc mừng năm mới anh ấy, và giải thích rằng mình không uống rượu.

Anh ấy nói: “Thế thì cháu sẽ biếu dì một món quà khác nhé? Thoái đảng được không ạ? Dì có thích món quà này hơn không?” Bà Trần đã rất xúc động khi nghe điều đó. “Cảm ơn cháu! Dì rất thích món quà này. Dì rất thích nó. Đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất mà cháu có thể tặng cho dì!”

Anh Allan nói với bà rằng mình đã bị ĐCSTQ lừa dối và trượt dốc theo đạo đức suy đồi. Anh nói rằng mình đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng không thể kiềm chế được những cám dỗ khi về thăm Trung Quốc. Khi anh ấy có mối quan hệ ngoài luồng, vợ cũ đã không thể tha thứ cho anh ấy.

Anh Allan nói: “Từ giờ cháu sẽ sống theo như Tiểu Bảo đã nói, đó là đọc sách nhiều hơn, tu thân dưỡng tính, chiểu theo các yêu cầu trong văn hóa truyền thống Trung Quốc mà làm người. Cháu muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cháu hy vọng vợ cũ sẽ tha thứ cho cháu và một lần nữa mang đến cho những đứa con của chúng cháu một mái nhà ấm áp. Cảm ơn dì! Cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/436359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198089.html

Đăng ngày 18-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share