Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2021] Tôi từng là một chuyên viên làm đẹp và đó cũng là một cơ hội tốt để tôi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho khách hàng trong khi làm đẹp cho họ.

Hồi đó, tất cả khách hàng của tôi đều đã hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ngoại trừ một người. Người khách hàng này có vẻ hơi kiêu ngạo và ít nói. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười. Cô ấy đã tới làm đẹp tại chỗ tôi trong sáu tháng mà tôi vẫn chưa thể giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi đã lo lắng rằng có thể mình sẽ mất đi cơ hội để giúp cô ấy minh bạch chân tướng.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi đang làm liệu trình cho cô ấy, tôi đã có đủ dũng khí để nói chân tướng Pháp Luân Công với cô ấy. Khi nghe tôi nói, đột nhiên cô ấy bật dậy và nói: “Chị có biết tôi làm gì không? Văn phòng của tôi hoạt động là để dập tắt Pháp Luân Đại Pháp đó.”

Tôi cảm thấy hơi căng thẳng nhưng sau đó tôi bình tâm lại và nói: “Em hãy bình tĩnh. Em đã đến đây trong suốt sáu tháng rồi, em có bao giờ thấy chị cư xử tệ chưa? Hãy để chị nói với em về những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhé.”

Khi đang đắp mặt nạ cho cô ấy, tôi nói với cô về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp và bức hại như thế nào, nó áp bức người dân Trung Quốc ra sao, và nói về thiện ác hữu báo, v.v. Tôi đã nói trong gần một tiếng đồng hồ, và cô ấy đã kiên nhẫn lắng nghe.

Sau khi làm xong liệu trình, cô ấy đã cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn với tôi. Cô ấy nói: “Em tin những gì chị nói là sự thật. Em tin chị. Trong sáu tháng qua, em có thể cảm nhận được là chị rất khác biệt. Những chuyên viên làm đẹp khác thường luôn chào bán hàng và cố gắng lôi kéo em mua mỹ phẩm hoặc đăng ký gói thành viên của họ. Nếu em không mua gì thì họ sẽ không còn nhiệt tình làm đẹp cho em nữa. Chị thì khác, chị đưa ra cho tôi những lời khuyên chân thành về sản phẩm của mình và chỉ cho em cách chăm sóc da. Chất lượng dịch vụ của chị luôn tốt, và em rất hài lòng khi đến đây.”

Cô ấy nói rằng trước đó đã có những học viên khác đã ghé thăm nhà và cố gắng giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy đều bảo họ rời đi. Cô ấy cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các học viên hải ngoại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô chưa bao giờ muốn nghe và đều cúp máy.

Cô ấy nói cô tin rằng thiện ác hữu báo. Anh trai của cô ấy đã từng làm trong Đội An ninh Nội địa và đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Vợ của anh ấy đã bị ung thư và vô phương cứu chữa. Rồi cô ấy hỏi: “Tôi có thể làm gì bây giờ?”

Tôi nói: “Hãy nói với anh trai em chấm dứt việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu anh ấy có thể bảo vệ các học viên, anh ấy sẽ nhận được phúc báo. Nếu anh ấy có thể tìm một công việc khác thì điều đó sẽ là tốt nhất cho anh ấy.”

Tôi đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và nói: “Em hãy thành kính niệm nhiều lần những chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trên tấm bùa này.” Cô ấy đồng ý và nói rằng cô sẽ trân quý tấm bùa này và giữ nó cẩn thận.

Tiếp theo tôi khuyên cô ấy: “Em cũng nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Làm như vậy em có thể sẽ được bình an.” Cô ấy đồng ý và muốn dùng tên thật của mình để thoái.

Cô ấy nói: “Bởi vì em là đảng viên, có lẽ em còn biết rõ bản chất tà ác của nó còn nhiều hơn cả chị. Chỉ là em không dám nói ra. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luôn kiên trì lên tiếng cho sự thật. Em có thể cảm nhận được sự thiện lương của học viên các chị. Việc chị khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ chính là vì muốn tốt cho họ.”

Cô ấy đã đưa tôi huy hiệu đảng của mình và nhờ tôi hủy nó đi bởi vì tôi đã nhắc đến việc những thứ này đều thuộc sở hữu của phụ thể tà linh. Cô ấy cũng hỏi xin thêm hai lá bùa hộ mệnh nữa cho thân nhân của mình.

Một tuần sau, cô ấy đã đến và đưa tôi danh sách ghi tên thật của tám thành viên trong gia đình của cô ấy. Họ đều muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô ấy hứa sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc bức hại. Cô ấy sẽ sớm nghỉ hưu. Tôi nói: “Không bao giờ là quá muộn để bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/435310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/13/198111.html

Đăng ngày 20-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share