Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2021] Năm nay tôi sẽ bước qua tuổi 81. Trước năm 1999, tôi có cơ duyên được được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu cuộc hành trình phản bổn quy chân của mình. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi tất cả các loại bệnh tật và những cơn đau nhức đã hành hạ tôi hơn mười năm qua. Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Cá nhân tôi cũng đã chứng kiến được sức mạnh đáng kinh ngạc của việc tu luyện trong Đại Pháp và bản thân tôi đã chứng thực được sự thật rằng: “… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Chồng tôi đã được chữa khỏi bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối

Chồng tôi năm nay 88 tuổi, ông ấy hiện rất khỏe mạnh và có thể làm được mọi công việc nhà. Nhìn về mặt tâm lý và thể chất, thì không ai có thể nhận ra rằng chồng tôi từng bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối và được bệnh viện chẩn đoán là không thể chữa khỏi, chỉ còn biết nằm chờ chết. Nhưng cuối cùng, ông ấy đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch.

Chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước, khi chồng tôi 78 tuổi. Ông ấy phải nhập viện sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Sau cuộc phẫu thuật, ông ấy không thể ăn được nhiều và phải phụ thuộc vào truyền dịch để duy trì sự sống. Sau khoảng mười ngày, chồng tôi trở nên rất gầy gò, và tình trạng của ông ấy ngày một tồi tệ hơn. Bác sĩ nói rằng chồng tôi hiện đã khá lớn tuổi và tiền lệ chưa có ai được chữa khỏi thành công căn bệnh này, lựa chọn duy nhất của ông ấy là hóa trị, nhưng điều đó sẽ chỉ tạm thời kiểm soát được bệnh ung thư. Khi con trai chúng tôi nghe thấy điều này, cháu đã quyết định rằng không nên để bố tiếp tục hóa trị. Vì cháu cảm thấy nó sẽ chỉ khiến ông đau đớn hơn và ra đi nhanh hơn thôi. Thay vào đó, cháu quyết định đưa bố mình về nhà.

Về đến nhà, chồng tôi chỉ nằm trên giường không ăn uống gì. Bị nỗi đau dày vò từng giây, ông ấy chỉ biết chờ đợi cuộc đời mình kết thúc dần dần. Tục ngữ có câu:“Nhân bất cai tử, tổng hữu nhất cứu”. Có lẽ là cuộc đời của ông ấy vẫn chưa kết thúc, vì chồng tôi được sinh ra trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền cho tất cả mọi người, và Sư phụ đang cứu độ chúng sinh. Tôi nhìn thấy tình trạng đau đớn mà chồng đang phải gánh chịu mà thương xót vô cùng và đã quyết định thuyết phục ông ấy một lần nữa.

Trước khi được chẩn đoán mắc căn bệnh này, tôi đã nhiều lần cố gắng thuyết phục chồng tôi đọc các sách Đại Pháp, nhưng ông ấy không chịu nghe tôi. Lần này, tôi nghiêm nghị nói với ống ấy: “Ông có biết mình đang bị bệnh gì không? Đó là bệnh ung thư. Không có cách nào chữa khỏi bệnh này được. Tốt hơn hết là ông nên xem qua sách Đại Pháp và niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo. ”Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mạng ông. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu ông! ” Đúng lúc chồng tôi đang cảm thấy tuyệt vọng thì ông ấy đã gật đầu đồng ý.

Chồng tôi bắt đầu niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông nghĩ rằng vì bản thân cũng không còn nhiều thời gian và cũng không còn gì trên thế gian trần tục này khiến ông phải lưu luyến nữa nên chồng tôi tiếp tục niệm liên tục chín chữ chân ngôn mà không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Ba đến bốn ngày sau, chồng tôi cảm thấy đói và bắt đầu ăn trở lại. Sau vài ngày nữa, ông ấy thậm chí bắt đầu nói chuyện có sức lực hơn. Sau đó tôi đưa cho ông ấy cuốn Chuyển Pháp Luân, và chồng tôi đã kiên trì đọc từng trang một.

Sau khoảng mười ngày, ông ấy đã có thể tự ngồi dậy và đọc Chuyển Pháp Luân trong tư thế ngồi. Chồng tôi cũng bắt đầu đọc các tài liệu giảng chân tướng và nghe audio của các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên Đại Pháp. Sau đó, ông ấy ngày càng trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Chồng tôi đã dần có thể tự đi vệ sinh.

Ông ấy rất hạnh phúc đến mức liên tục niệm chín chữ Đại Pháp vào mọi lúc. Sau sáu tháng, sức khỏe thể chất của ông đã trở lại bình thường. Trải nghiệm của chồng tôi đã khiến người thân và bạn bè của chúng tôi rất tò mò. Chồng tôi không những khỏi hẳn căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối mà tính tình cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Bất cứ khi nào ông ấy gặp bất kỳ ai, ông ấy đều nói với họ rằng: “Mạng sống này là do Đại Pháp đã ban cho tôi.”

Trong dịp Tết Nguyên đán, chồng tôi lấy ra những câu đối giảng chân tướng và vui vẻ nói rằng: “Trước đây, bà luôn muốn trưng bày những câu đối này, nhưng tôi đã không cho phép bà làm như vậy vì tôi sợ cái này, sợ cái kia. Năm nay nhà chúng ta sẽ đặc biệt treo những câu đối giảng chân tướng này ”. Năm đó chồng tôi tự tay treo những câu đối giảng chân tướng quý giá lên cửa nhà.

Câu đối trên cửa chính ghi:

“Nhất luân kim quang Thần châu tiếu
Thiên tái nan phùng Đại Pháp truyền”

Câu đối trên cánh cửa phụ ghi:

“Nghênh tân niên lao ký Chân-Thiện-Nhẫn
Từ cựu tuế biệt vong Đại Pháp ân”

Tạm dịch:

“Một vòng kim quang Thần Châu cười
Ngàn năm một thuở Đại Pháp truyền”

“Đón năm mới khắc ghi Chân-Thiện-Nhẫn
Từ biệt năm cũ chớ quên Đại Pháp ân”

Con trai tôi cũng thay đổi sau khi thấy chồng tôi hồi phục

Sau khi con trai tôi chứng kiến toàn bộ quá trình bố mình đã hồi phục khỏi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và thoát khỏi cửa tử, cháu đã thay đổi từ không tin Đại Pháp sang ủng hộ Đại Pháp. Trải nghiệm đó đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của con trai tôi về thế giới. Cháu không còn tin vào những tuyên truyền phỉ báng của tà Đảng nữa. Và bản thân cháu đã tận mắt chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Con trai tôi kể cho tôi nghe về một tình huống mà cháu gặp phải. Khi cháu đi ra ngoài, cháu nhìn thấy một biểu ngữ đã rơi xuống sàn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” ở trên đó. Cháu đã nhặt lên và lại treo tấm biểu ngữ lên lại. Cháu hiểu được nguyên lý vũ trụ rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do đó, cháu cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Con trai tôi đã nhận được phước lành sau khi làm những điều này.

Cách đây hai năm, con trai tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Chiếc xe đã bị tông hư hỏng biến dạng hoàn toàn. Nhân viên đến điều tra hiện trường vụ tai nạn cho biết: “Những người trong chiếc xe này không thể sống sót!” Tuy nhiên, con trai tôi vẫn bình an vô sự. Chính Sư phụ đã giúp cháu thoát khỏi tử kiếp này. Con trai tôi nói: “Chính Sư phụ Đại Pháp đã bảo vệ con.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/435422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/2/197917.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share