Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2021] Khi tôi và mẹ đang đi ra ngoài để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi tình cờ gặp một bà cụ đang bước đi một cách nhanh nhẹn. Bà nói mình đã 88 tuổi rồi, và bà không được đi học, cũng không biết chữ.

Chúng tôi nói với bà về việc làm cách nào để có thể giữ an toàn trong đại dịch. Tôi nói: “Văn hóa truyền thống Trung Quốc tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thậm chí khoa học hiện đại cũng thừa nhận mối liên hệ giữa thân và tâm. Trên thực tế, đã có rất nhiều người nhận được phúc báo nhờ thành tâm ghi nhớ ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Khi mẹ tôi giải thích rằng ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn chính là tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, đôi mắt bà cụ sáng lên và nói: “Ồ, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này dạy người ta làm người tốt. Có vài người nói rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt, nhưng tôi thường không đồng tình với họ và tranh luận với họ vì tôi thấy rằng pháp môn này thật sự rất tuyệt vời!”

Tôi nói với bà cụ rằng cuộc bức hại xảy ra là vì Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy những giá trị truyền thống và những điều tốt đẹp, và chúng đối lập với bản chất bạo lực và dối trá của ĐCSTQ. Bà cụ nói rằng trong mấy thập kỷ qua bà đã chứng kiến cách mà ĐCSTQ đàn áp tự do tín ngưỡng, và phá hủy các di sản văn hóa trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa và khi chúng tôi toan rời đi, bà cụ bước đến gần chúng tôi và nói nhỏ: “Đã đến lúc xã hội thay đổi rồi.”

Tôi ngạc nhiên hỏi bà cụ: “Bà nói sao ạ?”

Bà nhắc lại: “Đã đến lúc xã hội thay đổi rồi.”

Mẹ tôi hỏi: “Có phải ý bà muốn nói rằng ĐCSTQ sắp sụp đổ rồi không?”

Bà cụ gật gật đầu nói: “Đúng vậy! Trận đại dịch này không hề ngẫu nhiên đâu. Trên thực tế, dịch bệnh như thế này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ qua những lần chuyển tiếp của các triều đại trong lịch sử.“

Sau đó bà cụ đã hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp, như làm thế nào để học và liệu pháp môn này có nhà thờ hay đền chùa nào không. Tôi nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp Phật gia, dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Đại Pháp mở rộng cửa đối với tất cả mọi người tại các giai tầng xã hội khác nhau và lưu truyền tại dân gian. Các học viên luôn khắc cốt ghi tâm tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của họ. Bà cụ gật gật đầu tán thành.

Mẹ tôi bảo bà cụ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” bởi vì chín chữ này có thể giúp bà được bình an.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/1/433093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198045.html

Đăng ngày 08-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share