[MINH HUỆ 24-12-2021] Bởi cuộc bức hại đang tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn không ngừng nỗ lực giảng chân tướng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và nhiều người trong số họ đã và đang bị giam giữ vì kiên đức tin. Dưới đây là chia sẻ của hai học viên về kinh nghiệm giúp đỡ những tù nhân hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong khi bị giam giữ phi pháp trong các cơ sở giam giữ ở Trung Quốc.

Học thuộc Pháp

Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Khi đó tôi bị đưa vào cùng phòng giam với một người phụ nữ lớn tuổi và người này bị tống giam vì hy động quỹ công trái phép. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đã từng là bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của đơn vị công tác trong 40 năm.

Trước đây đã có hai học viên Đại Pháp giảng chân tướng cho bà ấy, nhưng bà ấy không muốn nghe. Trước khi trở thành bí thư chi bộ đảng, bà từng là hiệu trưởng của một trường mẫu giáo trong bảy năm. Có một học viên ở nơi làm việc của bà ấy đã đưa tặng bà ấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nhưng bà ấy không đọc và sau đó đã trả lại cuốn sách.

Sau khi nghe tôi giảng và minh bạch chân tướng Đại Pháp, bà ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Bà ấy biết rằng tôi đã học thuộc “Luận Ngữ” và yêu cầu tôi dạy bà ấy. Bà ấy đã có thể đọc thuộc lòng trong hai ngày và nói “Luận Ngữ thật tuyệt vời!”. Sau đó tôi dạy bà ấy các bài thơ Hồng Ngâm và một vài bài giảng khác (kinh văn) của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Bà ấy học thuộc các bài thơ và bài giảng một cách nhanh chóng và hỏi xem còn kinh văn nào để học thuộc nữa không. Tôi nói với bà ấy là có, nhưng tôi không thể đọc lại chính xác từng chữ một.

Một lính canh đã gọi bà ấy ra khỏi phòng giam và hỏi tại sao tôi và bà ấy lại thân thiết như vậy. Anh ấy cũng hỏi quan điểm của cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy trả lời: “Sách của Pháp Luân Đại Pháp viết rất xuất sắc, và các học viên là những người tốt…”

Một số người bị giam giữ khác cũng muốn học kinh văn của Sư phụ. Trong số họ có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi học thuộc rất nhanh. Sau khi dạy họ tất cả những gì tôi có thể nhớ được, tôi được chuyển đến một phòng giam khác.

Chân thành niệm chín chữ chân ngôn

Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

Tôi cùng một học viên đã bị bắt vì phân phát các cuốn tài liệu nhỏ và đĩa CD giảng chân tướng vào năm 2012. Tôi đã bị kết án phi pháp 4 năm tù giam và bị giam ở khu 2 trong một năm trước khi bị chuyển đến khu 6.

Một khu có tổng cộng ba tầng lầu. Vì không phạm tội gì nên tôi từ chối làm việc hoặc hợp tác với lính canh.

Các tù nhân bị buộc phải lao động khổ sai từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đôi khi, họ bị cưỡng bức làm thêm vào buổi tối sau khi ăn tối. Các tù nhân bị coi như công cụ kiếm tiền cho ĐCSTQ.

Những người già yếu, bệnh tật cũng không được tha. Họ bị buộc làm cái công việc gọi là “cắm hoa”, trong đó các cánh hoa mỏng được xâu lại với nhau bằng dây thép mỏng để tạo thành một bông hoa nhân tạo. Các tù nhân có hạn ngạch hoa phải làm cho một ngày. Có phạm nhân nói rằng các vật liệu đó có chứa các hóa chất độc hại.

Một ngày trong năm 2014, Tiểu Duệ (hóa danh) được chuyển vào khu này. Cô ấy là lãnh đạo của một cơ quan chính phủ nào đó và đã bị kết án bảy năm tù vì phạm tội tài chính. Cô ấy từng được tạm tha y tế vì bệnh hiểm nghèo nhưng hiện đã bị bắt trở lại nhà tù. Vì từ chối lao động, tôi bị nhốt trong một phòng giam và bị theo dõi bởi các tù nhân khác. Tiểu Duệ được chỉ định để theo dõi tôi.

Tôi ở trên tầng ba, còn phòng giam của cô ấy ở tầng một. Khi leo cầu thang cô đã phải dừng nghỉ một vài lần. Lúc bước vào phòng giam, cô ấy đổ mồ hôi, thở hổn hển, và môi cô ấy tím tái. Cô ấy sẽ vội vàng mở cửa sổ và cố gắng hít thở chút không khí trong lành, bộ dạng cô ấy trông rất đau đớn.

Khi tôi hỏi thăm tình hình, cô ấy nói với tôi rằng cô bị viêm phế quản, giãn phế quản, bệnh tim và cao huyết áp. Cô ấy đang dùng thuốc để hạ huyết áp. Cô ấy cũng gặp vấn đề về đại tràng và nửa tháng mới có thể đại tiện được một lần.

Cô ấy cho biết trước khi vào tù đã thường xuyên phải thông đại tràng. Cô ấy đã đi khám các bác sĩ chuyên khoa trên khắp cả nước và được biết ống phế quản của cô bị biến dạng, không thể điều trị được. Cô ấy cũng thường xuyên phải tiêm thuốc.

Đêm đến Tiểu Duệ về cơ bản không thể nằm ngủ, bởi lẽ khi nằm xuống cô sẽ không thể thở nổi, và thường phải dựa vào chăn và gối để ngồi ngủ. Thỉnh thoảng khi đang ngủ bị tỉnh giấc vì khó thở. Cô đã từng ngất xỉu trong phòng tắm. Cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi: “Em không thể sống nổi nữa, nhưng kỳ hạn vẫn còn 10 tháng.”

Tôi bảo cố ấy: “Chị có một cách có thể cứu em, nhưng không biết em có tin hay không? Em nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên (Đoàn, Đội) mà em đã gia nhập, và chân thành niệm những chữ cát tường: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, để có thể thể gặp dữ hóa lành. Phép màu có thể xuất hiện!”.

Cô ấy băn khoăn liệu điều này có linh nghiệm không. Tôi trả lời: “Án tù của em còn 10 tháng, chị thì còn hơn một năm. Là thật hay không thì em hãy cứ thử xem. Chúng ta có thời gian để xem liệu nó có linh nghiệm hay không cơ mà.“

Cô ấy đáp: “Em tin chị và sẽ toàn tâm chân thành niệm những chữ này!” Sau đó cô ấy đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tình trạng sức khỏe của Tiểu Duệ cải thiện mỗi ngày, điều này khiến cô ấy rất vui sướng. Tôi nói với cô ấy: “Em không chỉ nên niệm những chữ cát tường này còn nên hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chị thấy nhiều tù nhân bóc lớp vỏ của bánh bao vứt đi, thật là lãng phí thức ăn. Chị bảo họ đừng làm vậy, nhưng họ không nghe. Hy vọng em sẽ không làm vậy.”

Cô ấy trả lời: “Em biết sau này em phải làm gì rồi. Có hơn mười tù nhân trong phòng giam của em, em sẽ không để họ vứt vỏ bánh đi nữa”.

Vài tháng sau, cô ấy nắm tay tôi và xúc động thốt lên: “Cảm ơn chị rất nhiều! Bệnh của em đã khỏi rồi!” Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy nên cảm ơn Nhà sáng lập Đại Pháp là Sư phụ Lý Hồng Chí, chính là Sư phụ đã cứu cô ấy.

Cô ấy vội vàng chắp hai tay hợp tập và liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”. Cô ấy nói thêm: “Em thật quá may mắn! Các bệnh viện lớn danh tiếng đã không thể chữa khỏi bệnh cho em, nhưng thành tâm kính niệm chín chữ này lại có thể trị khỏi bệnh cho em. Quả là không thể tin nổi! Chồng và con trai đã đến thăm em và họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy em đã khỏe hơn, vì vậy em nói với họ: ‘Đây là bí mật. Hiện tại không thể nói được, khi nào về nhà em sẽ nói cho mọi người.’”

Sức khỏe của cô sớm khôi phục lại bình thường. Bác sĩ và lính canh tù rất ngạc nhiên! Tù nhân cũng hỏi cô ấy làm thế nào mà sức khỏe của cô ấy lại được cải thiện nhanh chóng như vậy. Cô ấy nói với họ rằng đó là vì cô ấy đã niệm những chữ tốt lành “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cô ấy cũng khuyên họ hãy niệm như vậy.

Điều đầu tiên Tiểu Duệ muốn làm sau khi trở về nhà là nói chân tướng về Đại Pháp cho người thân và bạn bè của cô ấy, để họ nhận ra sự dối trá và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đồng thời cô sẽ khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Cô ấy biết rằng điều này sẽ mang lại cho họ những phước lành và một tương lai bình an.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/24/433789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/14/198138.html

Đăng ngày 20-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share