Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2021] Vào một chiều tháng 11 năm 2021, có hơn chục người từ uỷ ban khu phố, đồn cảnh sát, văn phòng quản lý tổng thể và văn phòng an ninh quốc gia đã đột nhập vào nhà tôi. Tôi đã hỏi mấy người của ủy ban khu phố xem lý do tại sao lại có nhiều người đến nhà tôi vậy? Cô này cho hay họ đến để lục soát nhà tôi vì tôi từ chối ký vào văn bản từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong nhóm người này có một nữ cảnh sát trẻ làm việc rất tích cực. Cô này nhìn quanh một vòng và tiến hành lục lọi từng ngóc ngách. Cô ta đã xé toạc bức họa chữ “phúc” treo trên tường, và còn gọi người khác tới giúp. Những người khác không đến giúp, họ chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn cô ta.

Vài giờ sau, họ tìm thấy các sách Đại Pháp, thiết bị và vật tư dùng để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Nữ cảnh sát nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi khám xét nhà cô và tìm được nhiều thứ như vậy.” Cô ấy nhìn vào chiếc máy đục lỗ và tò mò hỏi tôi: “Cái máy này dùng như thế nào vậy?” Một cảnh sát trẻ khác nói với vẻ trêu chọc: “Cô thành ‘nhà khoa học’ rồi”

Một nam cảnh sát cao lớn của văn phòng an ninh quốc gia đã hỏi tôi, người này một tay cầm máy ghi âm một tay chỉ vào món đồ mà họ tìm được: “Những thứ này được tìm thấy trong phòng ngủ của cô. Chúng là của cô đúng không?” Tôi bình tĩnh đáp: “Đúng vậy”. Anh này đột nhiên lặp lại một cách ác ý và lớn tiếng: “Chúng là của cô đúng không? Đúng không? Đúng không?” Nhìn vào đống thiết vị và vật tư đó tôi tự nhủ: “Tất cả những thứ này đều là tài nguyên Đại Pháp; tất nhiên chúng là của mình!” Cửa nhà tôi mở toang hoác, bên ngoài có nhiều người đang đứng xem và nghe ngóng. Tôi hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng mạnh mẽ: “Đúng vậy”! Viên cảnh sát sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi không nói nên lời, nữ cảnh sát đang đứng bên cạnh tôi cũng ngẩn ngơ.

Một lúc sau họ mới định thần lại. Nam cảnh sát cao lớn hỏi bằng giọng yếu ớt: “Chà, cô thừa nhận mình sở hữu những thứ này chẳng phải vi phạm pháp luật sao?” Tôi đáp: “Không hề.” Anh ta cúi đầu và nhỏ giọng nói: “ Được rồi, không phạm pháp, không phạm pháp.”

Anh ta giơ máy ghi âm về phía tôi và hỏi xem tôi còn điều gì muốn nói nữa không. Tôi nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Tôi là học viên Đại Pháp, và nhiệm vụ của tôi là cứu độ chúng sinh. Những thiết bị và vật tư này là để cứu độ chúng sinh. Xin hãy ngừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cho bản thân anh cùng gia đình anh một lối thoát. Đừng để sau này phải hối hận.” Khi tôi nói xong, nam cảnh sát nhờ mọi người dọn đồ đi.

Sư phụ bảo vệ những học viên bị bức hại

Trong lúc đang đi xuống cầu thang để ra khỏi nhà tôi, nữ cảnh sát bắt đầu nói: “Mình đã làm điều xấu. Ồ, mình đã làm điều xấu.” Những cảnh sát này đã bắt tôi về đồn cảnh sát. Trên đường ra khỏi nhà, tôi nói với chồng rằng: “Đừng lo cho em, Sư phụ sẽ bảo hộ em.” Anh ấy gật đầu và đáp: “Được! Em sẽ ổn thôi.”

Sáng hôm sau ở đồn cảnh sát, ba cảnh sát đã đưa tôi đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Tối hôm đó, họ yêu cầu lấy dấu vân tay nhưng tôi không hợp tác. Ba cảnh sát đã túm lấy tôi, dùng lực giữ mấy ngón tay của tôi và lấy dấu vân tay của tôi. Mặc dù tôi không đủ lực để chống lại họ, nhưng trong tâm tôi nói với Sư phụ rằng tôi sẽ không hợp tác với các yêu cầu của tà ác.

Sau đó cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam địa phương. Khi đến nơi, bác sĩ trại tại giam đã từ chối không nhận do sức khoẻ của tôi không đủ tiêu chuẩn. Sáng sớm ngày thứ ba, tôi đã được thả và trở về nhà. Tôi biết chính Sư phụ đã bảo hộ mình và tôi chỉ đi theo Sư phụ.

Hướng nội

Sau khi về đến nhà, tôi lặng lẽ hướng nội xem mình đã làm gì sai trong quá trình tu luyện để gây ra tổn thất lớn như vậy. Tôi tìm thấy một số thiếu sót trong tâm tính của mình. Từ năm ngoái, chúng đã lộ ra rất rõ, chẳng hạn như: tâm xem thường người khác, hay phàn nàn, hiển thị, lười biếng, tật đố, tham lam, hướng ngoại tìm, chứng thực bản thân và v.v…

Do không nắm bắt và loại bỏ chúng kịp thời dẫn đến việc tôi bị những vật chất bại hoại này can nhiễu – nó làm tôi cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Tôi cố gắng học thuộc lòng Pháp để vượt qua những vấn đề này. Cách tôi học thuộc lòng Pháp là đọc một câu sau đó nhắm mắt lại và ghi nhớ nó. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhắm mắt lại tôi liền bị ma ngủ can nhiễu và ngủ thiếp đi. Trải qua một thời gian dài, tôi vẫn không đột phá được. Việc bỏ bê học Pháp đã cản trở quá trình đề cao tâm tính của tôi, và các vật chất tiêu cực đã chiếm ưu thế. Kết quả là, tà ác đã lợi dụng sơ hở này và gây ra những tổn thất không thể bù đắp được.

Pháp Luân Đại Pháp, do Sư phụ giảng dạy, yêu cầu chủ ý thức của chúng ta đắc công. Sư phụ từng giảng:

“… Học Pháp cho nhiều mới có thể chính niệm đầy đủ, học Pháp cho tốt mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.” (Gửi Pháp hội Brazil [2009], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi sẽ làm điều Sư phụ giảng.

Chép Pháp

Sau đó, tôi bắt đầu chép Pháp. Chép Pháp giúp tư tưởng của tôi tập trung và tâm trí minh bạch. Tôi có thể hiểu được rõ ràng các Pháp lý, và chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn. Chủ ý thức của tôi có thể thực sự đắc Pháp.

Hiện tôi đang chép lại Pháp được đến lần thứ năm. Tôi sẽ chỉ đơn giản là đi theo con đường do Sư phụ an bài và tiếp tục làm tốt ba việc.

Tôi phát chính niệm: “Sư phụ đang chính Pháp và chỉnh lại mọi thứ bất chính. Tất cả các sinh mệnh phải tuân theo yêu cầu của Sư phụ trong Chính Pháp. Đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh trên thế giới là an bài của Sư phụ. Tà ác phải trả tự do cho các đệ tử Đại Pháp vô điều kiện. Các đệ tử Đại Pháp chỉ do Sư phụ quản. Những sinh mệnh khác không có quyền can thiệp. Bất cứ ai can nhiễu sẽ phạm tội và sẽ bị loại bỏ và tiêu huỷ.

Sư phụ giảng:

“Có Pháp ở đây thì mới biết làm thế nào cho tốt hơn, có Pháp ở đây thì mới không đi sai đường, đồng thời Pháp cũng đang thành tựu bản thân chư vị, cho nên Pháp hội của đệ tử Đại Pháp chính là sẽ xúc tiến cơ hội đề cao cho chư vị.” (Gửi Pháp hội Đức [2021])

Con xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã luôn chăm sóc cho con! Con sẽ tiếp tục làm tốt ba việc và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/430638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/2/196420.html

Đăng ngày 05-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share